Gửi Lão gia!

Lần đầu tiên em viết cho mình trên 4rum, mình nhỉ?
Em mới gia nhập Gia trang nhà mình, lão gia và bà cả, bà ba, đừng ..bắt nạt em nhé

Mấy hôm nay mình bận kinh khủng, thương mình quá. Hôm nọ ngủ lại cơ quan có bị muỗi đốt ko? Khổ thân mình, suốt ngày công việc, về muộn, ăn muộn, vừa lạnh vừa đói, cái mặt mình xị ra, ai gọi mình cũng chẳng bùn nói. Em cũng ko dám nói, sợ mình cáu. Thỉnh thoảng nhắn tin cho mình, mình bận quá, ko reply được em cũng chả dám trách mình. Sáng nay em đi làm sớm, lắng nhắng thế nào bị cảnh sát giao thông tóm vì tội vượt đèn đỏ. Cay quá mình ạ, rõ ràng em..không nhìn đèn, nhưng cả đường cùng đi, nó tóm mỗi em. Em chày cối cãi lại ko được, lại quên không mang giấy tờ xe, tưởng nó thu xe, đang định gọi mình ra đón em đi với. May mà nó phạt xong rồi cho đi, không thì em lại có tội với mình. Trưa nay mình gọi em, bảo bận tiếp khách, ko đi ăn với em được, hic, rõ chán, em đang có mấy vụ cười rung rốn định kể mình nghe

Em lại sắp chuyển nhà, mình mà có mún đón em lang thang thì lại phải đi xa, khổ thân mình nữa, hay em về nhà ở với mình cho thuận tiện, con C nhà mình nó cũng to như em, chắc chị em hòa thuận lắm, hị hị.

Thôi em đùa mình đấy, mình cố lên nhé, tuần này mình còn đi thi nữa đấy. Em biết mình thông minh, hay mình có tài...nhìn lén gì đấy em cũng chả rõ, nhưng em tin là mình thi được. Em cảm ơn mình và chị cả thời gian qua đã động viên em nhé. Nhà chúng ta quả không hổ danh là 1 đại gia trang "xinh lung linh".

Gửi tới lão gia, chị cả và bà ba 1 cái thật lớn nhé!