Hôm nay là tròn 3 tháng 24 ngày kể từ lần đầu tiên gặp 1 người. 3 tháng, thời gian không đủ dài để nói lên điều gì, nhưng lại có rất nhiều bài học... |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
17-04-10, 03:39 AM
#2
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 214
Post lúc 2h3 mà lại nói nửa đêm. sửa lại cái đầu đề là tự sự lúc 2h3 đi em |
17-04-10, 08:26 AM
#3
đính chính lại một tí nhé không có cơm ăn ,<> chết..không có quần áo mặc chỉ là sexy thôi chứ ko chết đc,,ka ka |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
17-04-10, 08:56 AM
#4
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
@men: hị hị, thế em đổi thành tự sự lúc...Gần sáng |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
17-04-10, 09:10 AM
#5
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 62
đúng là cuộc sống còn rất nhiều điều phải bận tâm suy nghĩ, còn rất nhiều niềm vui đang chờ ta ..hơn là mất tg suy nghĩ về 1 người, 1 ai đó ko đáng để bận tâm.. |
>-)...Biết để hiểu, hiểu để chấp nhận và chấp nhận để vượt qua...
17-04-10, 11:06 AM
#6
- Join Date
- Nov 2009
- Posts
- 10
Cuộc sống là chuỗi các bài học mà con người phải trải qua mà La. Như mình đây, học hoài, học mãi mà vẫn không thấy mình lớn lên được.Sau một cú vấp ngã tưởng mình đã trưởng thành hơn nhưng .... |
TA BIẾT RẰNG CỐ QUÊN LÀ SẼ NHỚ.
NÊN DẶN LÒNG CỐ NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN
17-04-10, 11:57 AM
#7
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Hôm qua xả rồi thì từ hôm nay phải vui vẻ nhé! Cái gì đã qua cứ để nó qua, chỉ cần trong lòng mình thanh thản là được (lại bị nhiễm bệnh triết "ní") |
17-04-10, 11:13 PM
#8
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
@laudaicat: Có câu này, La thấy, dù hơi sách vở nhưng rất đúng, "Cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là bước qua nó". Có thể gặp những phút giây như tan vỡ tất cả, nhưng khi nhìn lại mới thấy tỉnh táo hơn và yêu cuộc sống hơn! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
18-04-10, 03:14 PM
#9
phanhieu
Guest
trời.... sao dạo này diễn đàn nhiêu người buồn thế không biết... |
18-04-10, 04:16 PM
#10
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 62
@PH : Hân thì lúc nào chả yêu đời anh ạ.....còn biết bao nhiêu thứ chưa tận hưởng mà lị...yêu đời để mà còn tận hưởng chứ.. |
>-)...Biết để hiểu, hiểu để chấp nhận và chấp nhận để vượt qua...