Results 1 to 7 of 7

Thread: lại một đêm mất ngủ không lý do

  1. #1

    lại một đêm mất ngủ không lý do

    chẳng biết tại sao mình lại mất ngủ nhưng cứ nằm xuống là lại xuy nghĩ miên man vui buồn lẫn lộn lại còn điên tiết nữa chứ có phải hội chứng sau cai ,buồn vì hôm qua gọi điện xin đi làm lại ,thì bị dội 1gaos nước lạnh " thôi cứ ở nhà thêm 3 tháng nữa cho khoẻ hẳn đi cháu'" tinh thần đang cao làm phát chìm nghỉm ,mình tự nghĩ chắc ông ý muốn tốt cho mình chăng êm một chuyện, điên tiết gặp một thèng trong diễn đàn nó bảo đang cai bo ngồi dốc hết cả bầu tâm sự rồi khuyên ngăn vài tiếng sau hắn ý sinh sự vã quá không chịu đc đi mất mà mình chỉ muốn hắn
    ý cai đc thì mình cũng vui nhưng làm mình mất hứng ,xuy cho cùng bố mẹ hắn ý còn chẳng bảo dc mình là cái ji cũng chỉ là thèng ngeo mới cai song mà thôi ,nhưng mình vẫn mong ngày mai hắn quay lại vớ quyết tâm cao để tự cai ,kể cả trong thời gian cai hắn buồn mình có thể thức suốt đêm nói chuyện động viên hắn chẳng biết mình tại sao lại quan tâm đến người khác như vậy.trong cái buồn và sự tức giận như thế lại có một niềm vui vì một người bạn trong diễn đàn đã cắt cơn được 10 ngày tinh thần rất ổn mình chỉ mong bạn cứ phát huy như vậy đẻ khỏi phụ tấm lòng của mọi người ,tối nay buồn qua chẳng biết làm ji 4rum ko hoạt động ngồi đọc chuyện ông vua có đôi tai lừa thấy viết khi nào thấy buồn hoặc lo nắng ,bế tắc thì tìm một một chỗ gào thật to nỗi buồn vơi bớt nhưng mà gào lên hàng xóm bảo mình điên ,lên mình vào đây dốc bầu tâm sự mong mọi người thông cảm đừng ném đá
    chỉ có thế mà ko ngủ đc có phải chăng là hội chứng
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  2. #2
    Thanks người AE .... some sẽ cố gắng duy trì và phat huy ....
    Cũng mong Cua qua được 3 tháng này vui vẻ và hanh phúc ....
    @Tukoi : buồn hay vui cũng đều phải qua ngày mà em , vô tư mà sống em nhá , em nặng đầu lắm đấy , A bùn dùm em luôn ... mà ko biết khuyên sao nữa ... cố lên em nhé ...

  3. #3
    Vui với niềm vui của người khác... lo cùng nỗi lo của người khác... buồn với nỗi buồn của người khác >>> nhok rất ủng hộ cái tinh thần này của Cua đấy. Dù biết rằng không phải tất cả mọi chuyện đều như mình mong muốn... nhưng luôn cố gắng Cua nhé.. cố gắng sống vui.. sống tốt... Thế là đủ rồi

    Còn "hắn kia" mà Cua nói thì hôm nay sẽ cai... có lẽ sáng nay sẽ vật... sẽ mệt lắm đây... Thế nên Cua không được giận.. cũng không được bỏ mặc... mà hứa là phải giúp đấy nhé

    P/s: Dì Ninh bị nghiện chatbox... tối qua ko vào nói chiện được nên sáng nay chém kinh quá
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #4
    Ko gào lên cũng có ng bảo Ku điên rồi , thôi cứ vào đây mà xả cho nhẹ Ku à .
    Không có việc j khó ... chỉ sợ tiền ko nhiều

  5. #5
    Quote Originally Posted by nghien20nam View Post
    Ko gào lên cũng có ng bảo Ku điên rồi , thôi cứ vào đây mà xả cho nhẹ Ku à .
    bác ơi cái này cách đây 30 năm rồi
    bác bị ảo hả phải đọc ngày gửi chứ
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  6. #6
    Ủa, từ 2010 xuống 2009 vậy, lạ quá

  7. #7
    Thế h hết điên rồi à ? Chúc mừng
    Không có việc j khó ... chỉ sợ tiền ko nhiều

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •