Hôm nay buồn thật là buồn
Trong tôi bỗng có nỗi buồn mênh mông
Buồn như chó cắn vào mông
Buồn như có ví nhưng không có tiền
Buồn như là muốn phát điên
Buồn như ngồi giữa công viên 1 mình
Buồn như kẻ bị thất tình
Buồn như là bị vợ mình đòi lương
Buồn như lúc phải đến trường
Buồn như đầu đập vào tường rất đau
Buồn như lúc phải xa nhau
Buồn như vô tuyến mất màu khó coi
Buồn như ăn ổi có ròi
Buồn như xe máy hỏng còi giao thông
Buồn như con sáo sang sông
Buồn như cô gái lấy trồng phương xa
Buồn như bị gặp phải ma
Buồn như cuội ở cây đa một mình
Buồn như làm vỡ cái bình
Buồn như cô gái không xinh xấu mù
Buồn như chỉ muốn đi tu
Buồn như bị phải đi tù chung thân
Buồn như là ngã gãy chân
Buồn như bị chửi là đần là ngu
Buồn như rơi mất tiền xu
Buồn như ngủ dậy tóc xù hết ra
Buồn như cỗ thiếu thịt gà
Buồn như có đất nhưng nhà thì không
Buồn như vịt bị vặt lông
Buồn như cô gái bị chồng bỏ rơi
Buồn như cá phải tập bơi
Buồn như phải sống cuộc đời khó khăn
Buồn như đông ngủ thiếu chăn
Buồn như là chú thằn lằn đứt đuôi
Buồn như ngáp chẳng được ruồi
Buồn như lặn lội ngược xuôi bao ngày
Buồn như ông nghiện nằm cai
Buồn như anh nghẹo lang thang hết tiền
Buồn nhiều nhưng chỉ hôm nay
Mong ngày mai sẽ đổi thay không buồn !

ST