Cố lên bạn nhé, những lúc có chuyện buồn với chán lại tìm đến matuy thì càng chán với buồn hơn thôi. Đây chỉ là suy nghĩ của tl thôi nhé, nếu tiếp tục hoặc dùng matuy thi cũng kg cần phải nghĩ đến cái kết của nó là 1 cái quan tài đang đợi làm gì, sống làm gì đến lúc đó cho khổ bạn. Thời gian gần đây và hiện tại với tl cũng khá khó khăn và bế tắc, đôi lúc tl cũng muốn vứt hết mọi thứ, kg cần gì nữa, muốn đến đâu thì đến kệ đời. Nhưng kg nhẽ lại chơi rồi tái nghiện, rồi cai, rồi lại tái nghiện, rồi khổ mình khổ người thân mình, khổ những người thưong yêu mình nhất. Kể ra mà nghiện lại 1 thời gian rồi chết luôn thì còn được, đằng này nghiện có chết được ngay đâu, rồi đến lúc lại phải cai, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy mệt lắm bạn à. Bạn mới chơi lại 3 hôm thì cũng chưa nhiều nhưng có vết lại rồi, phải thật quyết tâm bạn nhé, kg rất khó làm chủ bản thân đó... Nếu có công việc hay 1 cái gì đó làm thì tốt nhất, để kg còn thời gian nghĩ đến matuy nữa. Vì giờ chưa bị vật, qua được 1 tuần thi bạn nên mua thuốc chống tái mà uống kèm hàng ngày. Tốt cho những người như anh em mình, giảm nhớ thèm matuy, và đôi lúc kg làm chủ được bản thân thì ít nhiều thuốc chống tái cũng hạn chế được cảm giác MT đem lại, nhất là lâu kg chơi chơi lại thì thôi rồi. Bản thân mình là chính, ai cũng biết nhưng cái chính đấy ở 1 thời điểm nào đó nó bé và mong manh quá, uông thêm thuốc đi bạn. Với MT kg có cách cai nào hay thời gian cai bao lâu, 1 năm hay 20 năm đều vô nghĩa nếu chơi lại 1 lần. Cố lên bạn nhé, mong tin tốt lành từ bạn .
|
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.