Khám phá đam mê thực sự của cuộc đời bạn : |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
20-06-10, 07:37 PM
#2
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Ac ac, ông Ca này, chả có câu nào mình mún chọn hết |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
20-06-10, 09:51 PM
#3
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ
21-06-10, 09:13 AM
#4
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Tại mấy câu này ... quá tầm thường với DTT. Hahahahaha |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
21-06-10, 12:10 PM
#5
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
23-06-10, 07:11 AM
#6
- Join Date
- Jun 2010
- Posts
- 77
Tôi không biết đây có phải đây là bài test của Viện Sức khỏe tâm thần TW không nữa ( cũng chẳng có hơi đâu mà đi check). Nhưng có thể cảm thấy những câu trong bài test này đến đứa trẻ lớp 3 cũng có thể sau khi trả lời xong sẽ tự đánh giá đc mức độ thần kinh của mình, mà ko cần đến đáp án của những " Chuyên gia hàng đầu" kia. Ngược lại những chuyên gia hàng đầu kia đưa ra cái bài test này cũng phải xem lại thần kinh của mình. Thật nhảm nhí hết sức. |
[/URL]
23-06-10, 07:20 AM
#7
- Join Date
- Jun 2010
- Posts
- 77
Thêm nữa là bạn Canabis thân mến! |
[/URL]
24-06-10, 12:48 AM
#8
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe