Các thông tin về Nal đã có nhiều và tương đối đầy đủ rồi. Tôi viết bài này chỉ với mong muốn chia sẻ với các bạn, và cảnh báo với các bạn về tình trạng bị shock khi sử dụng MT xong mà uống Nal, mà chính bản thân tôi đã trải qua:
Tôi bắt đầu uống Nal vào khoảng tháng 7 năm 2005, tại Trung tâm chống độc BV Bạch Mai với hồ sơ B 16.
Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Nal, tại đây hôm đầu tôi đến cũng ko được các BS ở đây cung cấp thông tin gì nhiều về thuốc chỉ được tư vấn đại loại: đây là một loại thuốc rất tốt, sẽ làm cho không tái nghiện MT được nữa... sau đó các BS ở đây yêu cầu tôi thử opiat ( xét nghiệm nước tiểu để tìm các chất MT nhóm opiat). Tiếp theo nữa là đưa cho tôi một bản cam kết với nội dung tự nguyện uống Nal, trong đó nhấn mạnh rõ " Nếu như trong quá trình uống Nal, mà bệnh nhân vẫn cố tình sử dụng MT. Mà xảy ra tử vong thì BV sẽ không chịu trách nhiệm" và đề nghị tôi mang về xin xác nhận của phường. Tiếp theo 5 ngày sau nữa, ngày nào tôi cũng phải đến BV, phải trải qua đầy đủ các xét nghiệm: HIV, viêm gan B, men gan... đặc biệt là ngày nào cũng phải thử opiat.
Mọi thứ ok. Sang đến ngày thứ 7 tôi bắt đầu uống thuốc, ngày nào cũng phải đến uống mỗi ngày 1 viên trong vòng 1 năm trời như vậy( ngoại trừ 1 lần tôi ốm và gia đình tới BV làm đơn xin đc 2 viên về nhà, và 7 ngày tết là đc mang thuốc về nhà). Sang đến năm thứ 2, lúc đó tôi cũng đi làm được mấy tháng rồi, ngày nào cũng đến uống thật là bất tiện. Tôi đã làm đơn xin chuyển sang uống cách nhật( 2 ngày/ 1 viên) và xin được mang 2 thuốc nữa về nhà tự uống. Vậy là 6 ngày tôi mới phải đến BV để uống 1 lần. Bước được sang đến tuần thứ 2.
Lần thứ nhất: Do tôi được cầm 2 viên để tự uống, tôi đã không uống và có ý định dùng thử MT 1 lần để tìm lại cảm giác phê pha ( MT mà, các bạn đừng hỏi tôi tại sao và thế nào nhé! MT mà) vì lúc đó tôi cũng có thông tin rằng sử dụng MT vào sẽ không chết được đâu( người ta dọa đấy). Tôi đã sử dụng MT liền trong 2 ngày, vì ngày đầu chưa hết Nal trong người nên không phê. Đến ngày tôi phải tới BV uống thuốc tiếp và lại lấy 2 viên về nhà. Tôi đã uống và trên đường đi về( được khoảng 10 phút), phản ứng đầu tiên là nôn các bạn à, tôi đã nôn hết những gì mình có trong dạ dày ra, nhìn thấy viên thuốc từ chỗ nôn đã tan trong người khoảng 1/3 rồi, còn 2/3. Tiếp theo là cảm giác lạnh, lạnh hết cả người nhưng mồ hôi lại tuôn ra như tắm. Tôi tiếp tục nôn, mặc dù không còn cái gì để nôn ra nữa cảm giác mắt bị mờ đi, nghe âm thanh trên đường thấy bùng nhùng trong tai. Người đã bắt đầu co giật nhẹ. Tôi vội tìm một chỗ gửi xe bên đường và gọi một chiếc taxi, yêu cầu lái xe đưa tôi ngược trở lại BV. Lên xe cảm giác co giật đã mạnh hơn, ruột gan như bị cào xé, tôi cố gắng gọi điện thoại cho người thân, thông báo về tình trạng của mình. Một cảm giác khó chịu khôn tả, đau đớn đan xen với sợ hãi. Vẫn tiếp tục nôn, ruột gan cào xé lộn tùng phèo hết cả lên...
Vào đến phòng cấp cứu tôi chỉ thều thào đc với BS về tình trạng của mình và thú thật vs BS là hôm trước use MT và vừa mới uống Nal xong. Các BS cho tôi uống thuốc, tiêm, truyền nước...khoảng 2h sau tôi đỡ dần và có thể ra về. Đến 2,3 ngày sau tôi ko ăn đc gì mấy, hầu như chỉ uống sữa. Mọi chuyện cũng qua đi...
Lần thứ 2: cho đến vài tháng sau... người tôi ngày nào cũng bị dị ứng, mẩn ngứa. Tôi được các BS TTCĐ đưa sang Viện huyết học truyền máu để xét nghiệm phản ứng giữa cơ thể tôi và Nal. 3 ngày sau có kết quả với 29% máu phản ứng vs Nal. Các BS chỉ định tôi dừng uống Nal để điều trị dị ứng, liên tiếp những ngày sau tôi uống thuốc chống dị ứng của VN mà chỉ đỡ được lúc đó chứ ko chấm dứt được hoàn toàn bệnh. Tôi phải chuyển qua khoa Dị ứng BVBM, điều trị bằng thuốc của Mĩ( hết khoảng 2 chai) mới chấm dứt được bệnh.
Trong time này khoảng 3 tuần, tôi đã kịp nghiện lại. Và phải cai thôi, rồi mới uống Nal đc, bị lần trước tôi đã sợ quá rồi. Tôi được " dân gian" giới thiệu cho một loại thuốc ngậm cai rất tốt vs nhẹ nhàng.. mà ko biết rằng đó là Subutex, ko biết rằng đó cũng là một loại MT. Người bán cho tôi hẹn tôi ra sân tập thể ĐH Y (nói đến đây thì đại đa số mọi ng ở đây biết đó là ai, nếu như ở HN) một viên Subutex vs giá 1tr4 và dặn rằng chia ra làm 7 phần. Mỗi lần lên cơn vật thì lấy 1 phần đặt dưới lưỡi, tôi chỉ cần đặt 4 lần thuốc/ 3 ngày, mọi việc trôi qua nhẹ nhàng.
2 ngày sau nữa tôi uống Nal tiếp tục, chỉ sau khi uống 5 phút là tôi đã có cảm giác bị như lần trước rồi, tôi nôn ngay lập tức, lần này thuốc cũng chưa ngấm vào cơ thể nhiều, cũng ko dám tới BV nữa, có chết thì cũng chấp nhận thôi.
Nhẹ là so với lần trước nhưng cũng khủng khiếp lắm các bạn à! lại phải mất 3 hôm khổ sở, nhao nhược trong người. Rồi thêm 2 hôm nữa mới uống tiếp Nal đc.
Thời gian dần trôi....cho đến một ngày....
Lần thứ ba: Tôi lại cố tình use MT ( MT mà, các bạn đừng hỏi tôi tại sao và thế nào nhé! MT mà). Nhưng lần này với kinh nghiệm đầy mình tôi với ý nghĩ là chỉ cần ngậm vào mồm rồi nhả ra. Với khoảng cách 12 ngày tôi sẽ có đc 1 lần use MT rồi lại uống Nal tiếp.
Nhưng rủi thay cho tôi hôm đó, e y tá phát thuốc xinh tươi lại phát hiện ra tôi ngậm thuốc, e đề nghị tôi nuốt thuốc vào và check cẩn thận rồi mới cho về, bị vào thế rồi, bắt buộc phải nuốt thôi. Xong rồi tôi chạy như bay xuống tầng 1 vào toilet nôn ra được viên thuốc, time mất khoảng 1 phút.
Lần này nhẹ nhất, tôi ra được ghế chờ của bệnh nhân và nằm bẹp ở đó. Với kinh nghiệm của mình, tôi cố gắng hạn chế cử động, nằm ở chỗ khuất gió, vì người lạnh lắm... tôi hỏi một chị ở bên cạnh và nói là mình bị cảm, nhờ người ta mua giúp một hộp dầu ở ngoài cổng. Tôi xoa thật nhiều dầu vào 2 lòng bàn tay, chân.. nằm khoảng 2 giờ sau thì tự đi về được. Cũng sợ lắm. Mọi chuyện qua đi....
Rồi đến một ngày tôi được biết ở dưới BV Mai Hương cũng cho uống thuốc này và cho mang về nhà nhiều hơn, với tính chất công việc của mình tôi đã chuyển xuống đó xin uống và ở đây tôi được tư vấn đầy đủ nhất về Nal, tôi đã nói chuyện với các BS và kể về những lần bị phản ứng của mình.
Các BS nói rằng:
- Nal có thể tưởng tượng rằng nó như một lớp áo giáp bảo vệ mình chống lại MT, sẽ ko thèm, ko nhớ, thậm chí là có cảm giác ghê sợ khi nghĩ đến MT. Khi mình uống Nal rồi mà use MT vào thì sẽ ko thấy cảm giác phê thôi( nếu là chích mà cố tình chích nhiều để tìm cảm giác phê sẽ sock chết vì quá liều- đây mới là nguyên nhân gây tử vong khi uống Nal mà cố tình use MT). Sau đó nếu để cơ thể thải hết MT ra rồi uống Nal tiếp thì ko sao, nếu cơ thể mà còn MT thì sẽ bị như tôi kể ở trên.
- Nal được liệt vào danh sách thuốc độc bảng A, uống Nal sẽ gây phản ứng mạnh trên gan và thận. Nên phải làm những xét nghiệm như tôi đã phải làm ở trên trước khi uống. Nếu gan, thận yếu quá thì không uống được. Mà ở trường hợp như tôi ba lần bị phản ứng này, nếu phải là ng yếu sẽ gây suy gan, suy thận. Mà các bạn biết đi ghép gan, ghép thận, hay chạy thận nhân tạo thì như thế nào rồi đấy...
Mama tôi cũng đc tư vấn rằng: tư tưởng của tôi không ổn định như vậy thì phải giám sát kỹ. Và các BS đưa cho mẹ tôi 5 viên thuốc màu trắng nói là để đề phòng trường hợp tôi lại bị như những lần trước nữa thì cho tôi uống. Chẳng biết là thuốc gì, Mama tôi vẫn cất trong tủ.
Cũng từ đó đến nay, tôi cũng đã 1 lần bỏ uống thuốc và lại nghiện lại rồi, cai lại rồi và lại uống thuốc lại rồi nhưng ko để bị như những lần trước nữa.
Các BS còn nói nhìu lắm, nói chuyện với tôi gần hết một buổi sáng đấy. Nhưng những ý chính là như vậy, tôi ko nhớ cụ thể hết, chỉ xin chia sẻ với các bạn lại như vậy. Còn những thông tin tư vấn khác thì bạn có thể tìm ở những bài khác trong chuyên mục này trong các bài khác có rất nhiều và đầy đủ.
Thank vì đã đọc!