Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: Có nên bắt " hắn " uống chống tái trường kỳ k?

  1. #1

    Có nên bắt " hắn " uống chống tái trường kỳ k?

    Lão gia nhà mình uống tới giờ là khoảng 2 năm 8 tháng rồi, trong khoảng thời gian đó cũng có những lần vừa chống tái vừa tái ( tức là thuốc cứ uống và tà lẻm vẫn cứ tà lẻm) lần gần nhất mà mình biết ( còn k biết thì k khẳng định) là cuôi tháng 12 /2009, giờ mình băn khoăn lắm k biết có nên tiếp tục uống nữa không. Vì lão bị bệnh viêm gan nữa, lo đủ đường. Không thì sợ.... và uống thì sợ...chẳng bít nên quyết định thế nào nữa. Lão cũng chán uống rồi, cũng nói là uống mãi hại người nhưng thật sự mình và gia đình thì lo lắng lắm. Cứ bảo tin nhưng niềm tin đâu có cầm nắm được mà chắc chứ

  2. #2
    Câu hỏi này quá khó trả lời,đây là cuộc chiến ko đoạn kết mà...đành phải thử vận may thôi bạn ah
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  3. #3
    Thuốc thì không muốn uống . Cai cũng ko muốn cai . Câu hỏi này thật khó đối với các nhà ngâm kíu
    Còn kái gọi là uống sợ hại gan thì chơi matuy còn hại gấp nhiều lần em bảo hắn cân nhắc kỹ xem thao
    Chứ kòn những người dính vào matuy thì đến 70 % mắc bệnh liên quan đến gan mà người ta vẫn phải uống
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  4. #4
    Em không hiểu rõ lắm về thuốc chống tái đâu, nhưng em nghĩ cứ phải phụ thuộc vào thuốc mãi thì cũng rất có hại cho sức khỏe, lẽ nào ngừng dùng MT 1 năm thì uống liên tục 1 năm, ngừng 10 năm thì uống 10 năm....? Vậy nên cái đáng bàn ở đây là lòng quyết tâm của anh nhà, mà thú thật các anh "nghẹo" mà nói thì hay lắm, đến Chúa cũng phải xiêu lòng, thề thốt thì nhiều lắm, nhưng lòng tin được báo đáp như thế nào thì....thấy rồi đấy. Cũng chẳng trách gì các anh bởi MT là thế, nhưng cũng có 0,01% từ bỏ được MT trong thời gian dài, họ có đảm bảo là họ từ bỏ được vĩnh viễn? Em không dùng qua MT nên em không biết, nhưng em nghĩ chính những người nằm trong số 0,01% đó cũng không dám đảm bảo, họ vẫn đang cố gắng đấy thôi. Vậy nên xác định tư tưởng mới là quan trọng, nhưng mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau làm sao có thể áp đặt suy nghĩ của người này cho người khác được.
    Khổ thân các chị, các bạn gái đang phải đối mặt với 1 TY có sự xuất hiện của MT.

  5. #5
    Vậy tính ra thì tuy xã nhà bạn uống thuốc chống tái được gần 3 năm nhưng thực chất thì chỉ cai được có 6 tháng thôi mà. Cứ từ từ, phụ thuộc vào Na còn hơn phụ thuộc vào MT

  6. #6
    thế mới có chuyện là các chú nghẹo thường kua gái rất giỏi e cũng chưa biết thế nào e uống thuốc chống tai mãi rồi mà vẫn vấp phải

  7. #7
    ai cũng biết muốn từ bỏ được matuy quan trong nhật là quyết tâm của chính bản thân người đó. như tl đã nói bình thường thì kg sao, nhưng đôi khí lòng quyết tân và bản lình có thế nào ở 1 thời điểm hoặc hoàn cảnh nào đó nó mong manh quá, nghiện là bệnh liên quan đến não mà. còn về việc uống thuốc chống tái kg có gì để quá nặng nề cả , có bệnh thì phải uống thuốc thế thôi kg nói hay được, bản thân tl uống thuốc theo cảm hứng nhớ thì uống kg nhớ thì thôi nhưng uống thuốc cũng tốt mà .
    có 1 vấn để tl chưa hiểu về chồng bạn yeuluonmuquang : vừa uống thuốc chống tái vừa tại nghiện tl cũng kg hiểu là sao nữa. từ thực tế bản thân và bạn bè tl tạm hiểu là do cách uống thuốc chưa đúng, hoặc cố tình đi liền mấy hôm để hết thuốc chống tái trong người rồi chơi, vẫn là cho thuốc vào miêng và uống bao nhiều nước cũng được nhưng viên thuốc vẫn kg đi đâu cả. vài phút sau lại nhè ra bình thường vậy cọi như là kg uống rồi. còn để cố tình đôi phó thì quá nhiều cách. vi du cho thuốc vào. khéo chút thôi viên thuốc sẽ nằm bên ngoài răng thì có uống bao nước và có há miệng ra cũng đâu thấy gì đâu. nhất là nữa viên thì quá bé. theo mình nếu chồng bạn chán uống thuốc rồi và bị gan thì 1 cho uống ít đi 1/2 hoặc 2 ngày 1/2 cúng được,gần nhứ uống để nhắc nhở bản thân anh ý thôi, công thêm thuốc bổ gan. hoặc thôi hay để chồng bạn chứng mình 1 thời gian kg cần thuốc men gì cả ai biết được anh ý kg cần uống thuốc nữa thì sao, nếu có gì kg hay xảy anh ý kg còn gì để nói nữa, lúc đó bệnh gì đi nữa thì cũng phải uống đều,hay cho nhau thêm cơ hôi và niềm tin dù ít còn hơn là kg tin thì kg có gì . xem lại cách cho anh ý uống thuốc hàng ngày yeuluonmuqung nhé, kg thì thuốc đó kg phải là thuốc chống tái, 2 cái đó kg bao giờ song song được bàn à, chỉ có 1 cái tồn tại trong cơ thể thôi 2 cái cùng vào cơ thể 1 lúc thì mệt đó.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  8. #8
    em cũng rất sợ uống thuốc này và cũng đã uống đc hơn 1 năm rồi . trong thời gian 1 năm uống thuốc thì có khoảng 2 tháng là em có làm giống kiểu anh TL nói nhưng rồi là nghiện lại ngay >> bị phát hiện rồi lại uống lại . Bây giờ Bố Mẹ cũng như vợ em bắt em uống trong vòng 5 năm thì mới cho ngừng ( bây giờ uống là phải pha vào nước rồi mới uống .ko đc tự uống 1 mình nữa )
    Mặc dù uống thuốc cũng hơi có hại nhưng mà vẫn ko hại = cái kia
    !! Đc CÁi Đẹp Zai...Kute...Ngoan Ngoãn...Hiền Lành...Có XE Đạp Riêng... Mỗi Tội Nghiện !! :97:

  9. #9
    Xã mình bảo uống Na xong có mùi gì đó rất khó chịu trong khoang miệng, kéo dài hết cả ngày

  10. #10
    Chắc cũng lâu lâu rồi nên mọi người đã quên câu chuyện của mình nửa năm về trước. Lúc đó mình kiểm soát anh ấy uống kỹ lưỡng lắm chứ k như lúc này, bận và nhiều khi cũng quên toàn để anh ấy tự.
    Thời gian đó gia đình chồng mình có nhiều vấn đề xảy ra gây áp lực với 2 vợ chồng mình nên vì thế sống rất mệt mỏi. Hôm đó là tối 24/12 cũng là chuyện gia đinh chồng nên 2 đứa cãi nhau, mình và anh ấy đều găng, tại chịu áp lực và ức chế bao chuyện, anh tức bỏ ra khỏi nhà, đi được 1 đoạn thì xe hết xăng, dắt bộ gặp đồng đội cũ, nó rủ, lúc đó đang tức nên cũng k đủ tỉnh táo nữa đã đi dùng và shock phải cấp cứu rất may là vẫn còn tỉnh lại được. còn bình thường thì dạo đó anh ấy k sử dụng MT, minh tin điều đấy.
    Và mình tính từ thời điểm đó, chắc giờ anh ấy cũng k dùng, vì lương vẫn đưa đầy đủ, nếu dùng thì lấy đâu tiền mà dùng chứ. Dạo này anh hay về muộn là khoảng hơn 9h gần 10h tối, mình cũng bực lắm hỏi bảo bia rượu.
    Hôm thứ 6 vừa rồi cũng về muộn ngã xe khá đau, bố mẹ chồng mắng mỏ anh là thấy chết vẫn lao đầu vào, anh ức chế và cãi lại, mình thì chỉ có yêu cầu lấy nước tiểu để chứng minh, k phải với mình mà với bố mẹ chồng, kết quả là 2 vạch, nhưng bố mẹ chồng vẫn k tin, vẫn nói thử ăn thua gì. Trời cứ mãi thế này cũng chán quá. 1 vòng luẩn quẩn và 1 gia đình k êm ấm

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •