Results 1 to 6 of 6

Thread: Nhậu nhẹt ?!?

  1. #1

    Nhậu nhẹt ?!?

    Quán nhậu mọc ra như nấm, nhiều hơn trường học và nhà trẻ. Người người nhậu, nhà nhà nhậu, đi đâu cũng thấy. Bia rượu tràn lan khắp xã hội. Vì sao thế? Ai cũng biết hậu quả của rượu tới sức khoẻ ( xơ gan) và xã hội ( rược chè be bét, ẩu đã, tai nạn giao thông...). Thế nhưng, Vì sao người Việt ta nhậu lắm thế? Công chức cũng nhậu, đạp xích lô cũng nhậu... bây giờ nghe nói đàn bà cũng nhậu tuốt.

    Xin nêu ra những điểm "tích cực" của chuyện nhâu nhẹt:

    Đồ nhậu ngon hơn đồ nhà ( xin các bà tha tội) - dân nhậu gọi mấy kẻ hám ăn là "phá mồi",

    Quán nhậu thoải mái hơn ở nhà, vô vài ly , muốn phát ngôn gì thì phát, chẳng thèm ai để ý tới ai.

    Thúc đẩy mối quan hệ làm ăn tốt hơn, ký hợp đồng trên bàn nhậu dễ hơn ở văn phòng.

    Tạo mối quan hệ ngoại giao tốt hơn với sếp hay đồng nghiệp, nếu có dịp đi nhậu chung.

    Rượu lúc đầu uống vào tạo cảm giác bình tĩnh và cam đảm hơn, cho nên mình dể nói thẳng những gì mình nghĩ,... nếu lỡ có quá lời thì... ta cứ đổ tại... RƯỢU.

    Có chút men rồi tự dưng ta thấy... ta đếch ngán 1 thằng nào nữa.

    Sau 1 ngày căng thẳng với cuộc sống, bù khú với bạn nhậu là cách xả stress hay nhất.

    Vào quán nhậu, ta được coi như... "thượng đế" với sự mời chào của các em đẹp như trên Tivi, có khăn lạnh lau mặt có người đấm bóp... giống như ông Hoàng vậy mà sao hổng chịu đi.

    mỗi trận nhậu thường chia thành ba hiệp, hiệp một bia hơi, uống mòi chừng dăm bẩy vại là kéo nhau đi karaoke, hội hát bằng mồm hội hát bằng tay. Cuối cùng thì nháy nhau đi massage, kẻ massage sấp người massage ngửa

    Vì sao dân ta nhậu nhiều? Nếu là đa số và phổ biến, hiện tượng đó có bị coi là... hiện tượng văn hoá không?

    Nhậu là cách xả... xú páp, nhìn rộng hơn 10-20 năm tới , chúng ta chắc đứng đầu thế giới vì bịnh chai gan và tai nạn giao thông do rượu gây nên.

    ST

  2. #2
    Hôm qua chồng chị nhậu tới gần 10h đêm mới về với cái tay đầy thương tích, máu chảy băng cho kêu trời, hôm nay phải uống thuốc kháng sinh vì đau quá. Hỏi - trả lời ngã xe. Túm lại lúc hắn về là lơ tơ mơ rồi, dựng xe còn k được bảo sao ngã xe. Hôm nay còn hỏi là hôm qua em băng tay cho anh à? bó tay luôn k nhớ gì hết.

  3. #3
    phong chong ma tuy co roi, HIV - AIDS cung co roi, vay co nen them cai goi la "phong chong nhau nhet khong nhi?"

  4. #4
    Quote Originally Posted by yeuluonmuquoang View Post
    Hôm qua chồng chị nhậu tới gần 10h đêm mới về với cái tay đầy thương tích, máu chảy băng cho kêu trời, hôm nay phải uống thuốc kháng sinh vì đau quá. Hỏi - trả lời ngã xe. Túm lại lúc hắn về là lơ tơ mơ rồi, dựng xe còn k được bảo sao ngã xe. Hôm nay còn hỏi là hôm qua em băng tay cho anh à? bó tay luôn k nhớ gì hết.
    Tại hắn về sớm quá nên té xe là phải thôi , chứ đi nhậu tiếp rồi tăng 2,3... thì té sao được . Nhớ dặn hắn lần sau đi nhậu ở đâu thì ngủ luôn ở đó , đừng có lưng tưng rồi mò về té khổ thân rồi mình lại phải hầu !
    Không có việc j khó ... chỉ sợ tiền ko nhiều

  5. #5
    Đi nhậu tăng 1 đã là quá lắm rồi, lại còn đòi đi tiếp tăng 2, tăng 3, lại còn cho ông xã qua đêm thì chẳng khác gì vẽ đường cho hươu chạy, mấy ông Man hay nhậu nhẹt kể cũng ghét thật, nhưng cũng khối chị em thích tán dóc, mua sắm đấy thôi, nhưng các ông nên cẩn thận, uống gì thì uống, về đến nhà đừng có liver - phun tứ tung là được, hoặc ăn nói lè nhè, đập phá đồ đạc, và phải biết kiềm chế về nhà đúng lúc, sống biết điều thì bà vợ nào mà chẳng kưng,
    Nếu, sau này em có lấy chồng, em sẽ khuyên ông chồng mình nên chú ý đến sức khỏe, đừng ham nhậu nhẹt quá, chứ không phải cấm kị gì đâu, honey ạ.

  6. #6
    Lúc chưa lấy chồng hoặc lấy V thì chưa có tật lấy xong thì mới có tật lúc đó thì hết honey ạ

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •