Chào mí girl tui có 1 câu hỏi,ai trả lời được,giả sử tui là người iu của mí girl: |
02-04-03, 12:15 PM
#2
Guest
Guest
nếu là tui thì không bao giờ tui trả lời là có đâu Asin ơiiiii. |
02-04-03, 11:46 PM
#3
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
03-04-03, 08:35 PM
#4
cứ trả lời đi rồi khắc biết.... |
05-04-03, 08:14 PM
#5
nếu là NTT thì điều mà NTT có thể nói với người mình yêu àh: "Cuộc sống không vĩnh cửu đâu anh, bởi khi mình yêu một ai đó, không chắc rằng người ta sẽ yêu lại mình, nhưng hãy trân trọng tình cảm đó, vì có thể trong cuộc đời.. chúng ta sẽ không yêu được như thế nữa..Và với anh.. anh có thể sống bao lâu để yêu em.. em sẽ sống hơn anh chỉ để yêu anh mà thôi.. vì chắc gì em đi bước nữa mà em có thể yêu người đó bằng anh".. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
05-04-03, 08:54 PM
#6
Okiem,được đó.Ai ma` có được ngừơi iu như NTT tiên thì sứơng lém. |
05-04-03, 10:52 PM
#7
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 90
tui chưa có người yêu......nhưng nếu phải trả lời câu hỏi đó...tui sẽ trả lời là : em sẽ yêu anh cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa...còn đến bao giờ thì tui không biết....trả lời như vậy có được không ta?..... <_< |
BE A GOOD FRIEND!
06-04-03, 12:37 AM
#8
Anh yêu em như em yêu anh vậy đó ! Nhờ có em mà anh có thể vượt qua được tất cả : đó mới là SỨC MẠNH TÌNH YÊU chân chính em àh ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
06-04-03, 11:17 AM
#9
Câu hỏi này cũng hơi khó khăn wé àh, TTN thử trả lời xem nha, em sẽ yêu anh cho đến khi trái tim em tê liệt chỉ vì yêu anh, chứ còn yêu suốt cuộc đời thì hổng dém trả lời......ai biết được ngỳa mai sẽ ra sao hả bạn |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em