Results 1 to 7 of 7

Thread: Cười nào!!!!!!!!!!!

  1. #1

    Cười nào!!!!!!!!!!!

    Không có tội gì cả - ST
    Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
    - Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
    - Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
    ------------o0o--------------
    Lão chồng làm tớ tức điên cả người! Tớ hỏi xin 500 USD để đi thẩm mỹ viện…
    - Sao? Cái lão keo kiệt ấy không cho cậu à?
    - Không! Lão nhìn tớ một hồi từ đầu đến chân rồi đưa hẳn 1.000 USD

  2. #2
    Buổi sáng, người nông dân nọ đã ra ngồi quán rượu và nốc tì tì, chẳng mấy chốc đã say khướt. Lát sau, người láng giềng của ông ta đi qua, thấy vậy bèn hỏi: “Ê! Sao ông bạn lại ngồi đây say sưa như vậy giữa một buổi sáng đẹp trời thế này hả?”.

    Người nông dân đáp:

    - Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.

    - Chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ khủng khiếp thế? – Người láng giềng hỏi.

    Người nông dân cố gắng làm cho ông bạn hiểu:

    - Ông biết không, hôm nay, tôi đi vắt sữa bò. Khi thùng sữa gần đầy thì nó co chân trái lên và đá đổ…

    - Điều đó đâu đến nỗi quá tệ? Có gì nghiêm trọng đâu?

    - Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. – Người nông dân nói.

    - Thế đã xảy ra chuyện gì? – Ông láng giềng hỏi tiếp.

    Ngần ngừ, người nông dân tiếp:

    - Tôi tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái. Sau đó, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ ấy lại co chân phải lên đá một phát nữa làm thùng sữa đổ lênh láng.

    - Lại thế nữa à?

    - Phải! Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Lần này, tôi trói nốt chân phải nó vào cái cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc ấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.

    - Ối chà! Hẳn là ông bực mình lắm nhỉ. Nhưng không thể vì chuyện vớ vẩn đó mà ngồi đây ảo não như vậy.

    - Chưa hết đâu. – Người nông dân tiếp – Lúc đó, tôi không còn sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Thế rồi, khi cái quần của tôi tụt xuống thì vợ tôi bước vào. Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi

  3. #3
    Nhok "ké" một chút nhé TT

    *** Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
    - Tụi mình là rắn độc phải không?
    - Đúng vậy, rất độc.
    Con thứ nhất lại hỏi:
    - Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
    - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
    - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.

    *** Qua một đêm, sáng dậy cô vợ dùng giằng bước vào nhà tắm:
    - Bực cả mình, ngày nào anh cũng chỉ bóp ở trên thôi à?
    - Em nhìn lại đi, tối hôm qua anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?
    - Sao bây giờ ở trên nó xẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?
    - Em nói nhiều quá, để anh bóp lại cho...
    ...

    ...

    ...

    Đưa hộp kem đánh răng đây!!!!!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #4
    Ngày trước ý, lâu lắm lắm rồi, loài vật chẳng biết vị trí của mình là ai, chẳng biết mình là gì, con khác là gì? rồi một hôm con lạc đà gặp con vio, nó cười rũ rượi:
    - Ối giời ơi, con gì mà kỳ quặc thế kia, cái đồ "T-rim" dính lên mặt.
    Con voi tức lắm, nó chưởi lại.
    - Còn hơn cái loại mày, đồ "TI" mọc sau lưng.
    Đúng lúc ấy con rắn đi qua, nghe thấy câu chuyện nó cười rũ rượi. Lạc đà đang điên máu, quay lại quát:
    - Cười cái gì mà cười, cái loại mày mắt dính lên "T- rim"

    -----------o0o------------
    Một hôm con bò sữa nhìn thấy con dê, nó chê bai
    - Khiếp chưa già mà râu đã xồm xoàm thế kia, đúng là D
    con dê cay cú:
    - Thế nhà chị, lớn thế kia mà không biết mặc áo nịt ngực à?

    Post thế này có phạm luật không hở Mod?

  5. #5
    :31: Nghe giỐng giỐng nhƯ chÓ chÊ mÈo lÉm lÔng Ý nhỞ........nhƯng cuỐi cÙng con nÀo xẤu hƠn vÀ chÓ hay mÈo lÉm lÔng hƠn?

  6. #6
    Trong một buổi học chính trị, tại một huyện X, đồng chí trưởng ban tuyên giáo của huyện đang giảng bài, mà các đồng chí cán bộ xã ở bên dưới cứ nói riêng chuyện ầm ầm, đồng chí trưởng ban tuyên giáo đã mấy lần ho khẽ làm dấu mà các đồng chí ở bên dưới vẫn cứ nói chuyện riêng. Người nói mà không có người nghe thì quá lắm. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo quát vào Micro:
    - Mả cha các đồng chí.
    Hội trường im lặng được 1/3, nhưng số còn lại vẫn đang cười khúc khích, chụm đầu chụm cổ nói chuyện
    - Mả ông các đồng chí.
    Lúc này hội trường im được một nửa, nhưng phía cuối vẫn như chẳng nghe thấy gì, đồng chí trưởng ban tuyên giáo quát to hơn, hùng hồn hơn.
    - Mả cụ các đồng chí.
    Lúc này cả hổi trường im bặt, tập trung chú ý, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tiếp tục nói, sau vài giây im lặng, giọng bồi hồi xúc động
    - Đã bị quân giặc dày xéo...........

  7. #7
    Bố em là đầu bếp à? ^^!
    - Ko ạ !
    - Mẹ em là đầu bếp à? ^^!
    - Dạ cũng ko. Sao thế hả anh?
    - Thế sao làm ra em ngon thế? ♥
    - Thế em tên là Google à? ^_^
    - Dĩ nhiên là ko. Sao anh hỏi gì kì thế?
    - Ờ thì anh thấy ở em có tất cả những gì anh đang tìm kiếm. ♥
    - Thế em có phải nhà ảo thuật ko? =^_^=
    - Dạ ko… Anh lại định nói gì nữa đây?
    - Ko. Chỉ là mỗi khi anh nhìn em, mọi thứ xung quanh lại biến mất

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •