Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa. |
14-07-10, 07:44 PM
#2
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
kinh quá, không ngờ anh "lờ vờ" cũng có những lúc đi tìm văn kiểu này, xem ra mức độ romantic vẫn đang ở mức ổn định, chứ chưa đến triệu chứng tâm lý sau kết hôn |
14-07-10, 08:09 PM
#3
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Anh sợ vì em hay cafe đen không đường, lâu lắm rồi không cafe cùng anh, có đi cũng quên mất thói quen cafe đen không đường, quên cả cái cảm giác đăng đắng ở miệng. |
14-07-10, 09:08 PM
#4
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 52
Nhớ ai để tannat jup nào ? Nhớ ai để Tannats làm chim đưa thư |
chẳng biết viết gì vào chữ ký
riêng em matuy"cho không lấy thấy không chơi"
14-07-10, 09:53 PM
#5
Phải thử nhiều vị thì mới có nhiều trải nghiệm... cafe đen hay cafe sữa thì mỗi thứ đều có vị ngon riêng của nó... |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
14-07-10, 09:54 PM
#6
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
30-04-11, 04:43 PM
#7
|
Last edited by hivongnhieu; 30-04-11 at 04:45 PM.
30-04-11, 10:09 PM
#8
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!