Quote Originally Posted by MagicianS View Post
ngoài cách hô hấp nhân tạo như anh Men đã nói, sốc ma túy còn rất nhiều cách cứu. có lẽ những ai đã sử dụng ma túy cũng từng bị sốc hay thấy người bị sốc một lần... ( và nếu còn sử dụng ma túy thì còn thấy nhiều... ).. tôi xin đóng góp một ít kinh nghiệm ( truyền miệng) để anh em tham khảo. khi sốc ma túy, ngoài hô hấp nhân tạo để tiếp oxy vào máu cần kết hợp truyền dịch tĩnh mạch, cụ thể ở đây là dùng si lanh tiêm trực tiếp nước cất vào ven ( trong trường hợp không có nước cất có thể truyền nước suối), lưu ý là hai tay hai súng, tiêm càng nhiều càng tốt.. mục đích làm cho nồng độ ma túy trong máu loãng ra. Ngoài ra có thể chích đầu ngón chân, ngón tay cho máu chảy ra ( thường là dùng dao cắt cho nó to ) mục đích làm cho máu lưu thông, các huyệt tích tụ khí trở lại. Ngoài ra, các mem của Niềm tin lưu ý một cách này rất hay mà đơn giản: sử dụng 1/2 viên nal, hòa ra với nước và cho người đang bị sốc uống ( cạy miệng đổ vào )... đảm bảo nal sẽ đưa người bị sốc về với chúng ta. Thuốc nal là loại thuốc dùng cấp cứu giải độc... và miền tác dụng của nó là miền ma túy. xin đóng góp một ít kinh nghiệm, mong chia sẻ với mọi người. sử dụng ma túy là đáng tiếc, nhưng có lẽ chết vì sử dụng ma túy còn đáng tiếc hơn ( có ai tiếc không ta... )
Tôi, chính tay tôi đã cứu mạng 2 người..đều là bạn nghiện !
Lần thứ nhất : Năm 2001. Người bạn bị shock thuốc do nghỉ đã gần 1 năm, chơi lại được vài bữa..Hôm đó, do tham lam cậu ta bỏ vô xi hơi nhiều. Tím tái, hôn mê..gần như tắt thở. Tôi và người yêu cậu ta kịp thời hô hấp nhân tạo, gập tay ra vào liên tục, làm như MagicialS nói : Lấy dao cứa tất cả 10 đầu ngón tay..Máu chảy đầm đìa, rất hoảng loạn vì..sợ ! Nhưng sau khoảng 3, 4 phút cậu ta hồi tỉnh dần và cũng chả nhớ chuyện gì xảy ra với mình..Tôi và cô bồ cậu ta mới hú hồn kể lại
Lần thứ hai : Năm 2006.Cũng tương tự hoàn cảnh trên, nhưng cậu này có được cái may mắn là ngoài tôi thì còn có 2 thanh niên khác giúp sức ( Chơi trong nhà nghỉ, lúc bạn bị shock tôi nhanh trí gọi toáng NV lên giúp ).Tôi cũng cắt 10 đầu ngón tay, 2 cậu thanh niên giúp gập chân tay ( Để cho lưu thông khí huyết ), đồng thời thêm động tác ấn, day nhân trung, và gọi to tên bạn liên tục..Kết quả, cũng hết sức may mắn và mĩ mãn khi sau khoảng 7,8 phút cậu bạn tôi đáp lời gọi của tôi và tỉnh dần trong ngượng nghịu..Nhưng trước đó vài phút, tôi đã nhìn thấy kết quả vì người cậu bạn xanh lè như người chết rồi nhưng chợt thấy môi và da dẻ đỏ hồng trở lại nên tôi tin là sẽ..sống !
Xin chia sẻ : Trong tất cả 2 trường hợp trên tôi đều gọi cấp cứu 05 ( HN ) nhưng sau khi phải trình bày là bạn bị shock MT thì xe cứu thương đều ko đến..!!! Rất dã man và tàn nhẫn,vì chúng ta là..bọn nghiện !!! Ngoài lề một chút : Mẹ tôi bị cao huyết áp, nhiều lần phải gọi cấp cứu, đêm hôm, đường khó vào..Nhưng chưa lần nào họ ko đến cả ! Nói vậy để biết, trong mọi trường hợp bị shock thuốc, gọi cấp cứu thì cứ gọi thôi chứ đừng trông mong là họ đến, hãy tự mình bình tĩnh,kiên trì cứu bạn mà thôi !!!
Cách cắt 10 đầu ngón tay, ngón chân mà MagicialS đề cập như vậy có hiệu quả cao..!!!