Đeo gông rồi mới biết thật là nặng và mệt mỏi - Không hiểu rồi với cái gông này mình sẽ trụ được bao lâu nữa. Quá chán nhà chồng, nhiều chuyện quá chẳng buồn nói nữa - ước gì....... |
21-07-10, 01:07 PM
#2
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
Ước gì là điều không bao giờ có thể xảy ra, cuộc sống của mình là do mình tự làm nên mà chị, đã lựa chọn rồi thì phải cố gắng thôi, biết làm thế nào bây giờ, hãy cố gắng thêm một lần nữa đi, chị nhá |
21-07-10, 02:17 PM
#3
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 90
hôm qua bạn anhvanoinho lại quay lại diễn đàn đấy chị ylmq, hai người quyết định lấy nhau... giống chị với ông xã chị rồi^^ |
21-07-10, 03:27 PM
#4
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 64
1 điều nhịn là 9 điều lành ^^ .phải cố gắng chứ chị . Tất cả vì con em chúng Ta :43::43: |
!! Đc CÁi Đẹp Zai...Kute...Ngoan Ngoãn...Hiền Lành...Có XE Đạp Riêng... Mỗi Tội Nghiện !! :97:
21-07-10, 09:10 PM
#5
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
lúc sướng thì ai sướng cho? |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
22-07-10, 11:10 AM
#6
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 131
Cứ cố - rồi thành quá cố mất - Đời sao mà còn dài quá. |
22-07-10, 11:26 AM
#7