Results 1 to 7 of 7

Thread: Những con đường ta đi

  1. #1

    Cool Những con đường ta đi

    Mỗi con người sinh ra đã & sẽ có những con đường riêng cũa mình .Có thễ đó là con đường đã được sắp đặt sẵn hoặc có thễ là con đường do chính ta lựa chọn,cũng có thễ cã hai....nhung,, dù thế nào thì đó cũng là con đường ta đã,đang & sẽ đi.Ta sẽ đễ lại trên con đường ấy dấu ấn cũa riêng mình.

    Con đường ta đi có thễ không bằng phẵng như con đường cũa ai khác,có thễ lằng ngoằng.quanh co thậm chí có lúc tưỡng đâu bế tắc,kg có lối ra lại phãi quay đầu lại tìm đường khác.Có thễ con đường cũa ta lắm chật vật hơn những người khác nhưng ta hãnh diện vì ta đã đi bằng chính mình.

    Trên con đường ta đi có thễ sẽ có người đồng hành,cũng có thễ người dừng lại đi con đường khác & đôi khi là người dừng lại mãi mãi,cũng có thễ là ta sẽ có những người đồng hành mới & thĩnh thoãng thì lại chẵng có ai.Cô độc chăng ta?.không ,,ta biết ta không hề cô độc vì dù không có ai đi bên cạnh nhưng trái tim ta vẫn ấm,nụ cười ta vẫn nỡ vì ta biết những người thân iêu luôn bên mình,sẵn sàng tiếp sức cho mình bất cứ khi nào & chắc chắn rằng đến cuối con đường ấy ta sẽ có 01 ai đó đi chung.,,,& nếu cuối con đường vẫn không có ai đứng đợi ta,,vẫn kg có ai dang tay ra chờ đón ta?,,,thất vọng kg?.Lo jì chứ ta sẽ đi tiếp 01 con đường mớ,,những con đường mới & ta tin rằng ta xứng đáng được điều ấy......

    "Ăn cắp bản quyền" về cho mọi người đọc chơi

  2. #2
    Ăn cắp bản quyền tội lớn lắm
    Đồng hành đi đâu anh đi cùng ná.....nhưng ko xuống ao đâu
    :01:
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  3. #3
    Ai mà chẳng có vài lần lựa chọn con đường đi cho mình, có gì đâu, không đi đường thẳng thì ta đi đường vòng, đằng nào mà chẳng tới đích, biết đâu đó con đường ta đi nhiều gai góc, nhưng lại lý thú hơn con đường bằng phẳng của người khác đang đi, và biết đâu đó trên con đường ta đi, ô trâu ổ voi nhiều nên ta học được cách tránh vấp ngã, tay lái của ta lụa hơn, còn người khác chỉ biết vít ga, phóng thẳng, rồi tới đích mà chẳng biết là mình vừa đi được 1 quãng đường. Có 1 lần TT soạn lý lịch cá nhân của các đồng nghiệp, chao ôi nhìn học vị của người khác sáng láng, người thì tốt nghiệp ĐH ở Mỹ, người thì tốt nghiệp ở Canada, người thì học trường ĐH danh tiếng nhất TW, người thì từ tiếp viên hàng không, chuyển sang, tiếng anh, tiếng Nhật nói như gió, còn mình....., thoáng 1 phút cảm thấy xấu hổ và tự ti lắm, nhưng rồi qua mấy ngày lại nghĩ, cuối cùng thì mọi người làm công việc như nhau, lương lĩnh được cũng như nhau, thế thì hòa cả làng. he he. Vậy nên ta có đi con đường nào đi nữa thì cái đích cuối cùng vẫn là như nhau. Già, chết, khi sống họ có làm ông nọ bà kia, giàu có đến mấy thì người ta vẫn gọi là cái mả của ông X, chứ có ai gọi là cụ mả đâu, và ta cũng vậy, chết là hết, là tan thành cát bụi, người giàu có thành đạt họ có niềm vui riêng của người ta, họ được xã hội trọng vọng, điều kiện sinh hoạt tốt thật tốt,, nhưng họ cũng có nỗi lo riêng của người ta, còn nông dân quèn, bố cu mẹ đĩ dù nghèo nàn nhưng đầu óc thảnh thơi, chẳng phải lo nghĩ gì.
    Tóm lại là con đường nào cũng dẫn đến 1 cái đích, đó là End. Chết, vậy nên nghĩ nhiều mà làm chi...

  4. #4
    Cho dÙ cÓ xuỐng ao,thÌ cŨng lÀ con ĐƯỜng miỀng ĐÃ chỌn.....nnhƯ thÍa cho lÀnh.Đi nhÌu mỎi chÂn lÉm

  5. #5
    Con đường tôi đi là con đường luôn phải đấu tranh từng ngày từng giờ với chính bản thân mình, là con đường mà tôi biết rằng có một người luôn dõi theo từ một nơi xa nào đó.
    Tôi đi tìm tôi!

  6. #6
    Quote Originally Posted by binhthuongthoi View Post
    Con đường tôi đi là con đường luôn phải đấu tranh từng ngày từng giờ với chính bản thân mình, là con đường mà tôi biết rằng có một người luôn dõi theo từ một nơi xa nào đó.
    hãy làm cho người ở nơi xa đó luôn luôn mỉm cười, đừng để họ dõi theo bạn mà khoc...

  7. #7
    Quote Originally Posted by caydangtinhdoi View Post
    Mỗi con người sinh ra đã & sẽ có những con đường riêng cũa mình .Có thễ đó là con đường đã được sắp đặt sẵn hoặc có thễ là con đường do chính ta lựa chọn,cũng có thễ cã hai....nhung,, dù thế nào thì đó cũng là con đường ta đã,đang & sẽ đi.Ta sẽ đễ lại trên con đường ấy dấu ấn cũa riêng mình.

    Con đường ta đi có thễ không bằng phẵng như con đường cũa ai khác,có thễ lằng ngoằng.quanh co thậm chí có lúc tưỡng đâu bế tắc,kg có lối ra lại phãi quay đầu lại tìm đường khác.Có thễ con đường cũa ta lắm chật vật hơn những người khác nhưng ta hãnh diện vì ta đã đi bằng chính mình.

    Trên con đường ta đi có thễ sẽ có người đồng hành,cũng có thễ người dừng lại đi con đường khác & đôi khi là người dừng lại mãi mãi,cũng có thễ là ta sẽ có những người đồng hành mới & thĩnh thoãng thì lại chẵng có ai.Cô độc chăng ta?.không ,,ta biết ta không hề cô độc vì dù không có ai đi bên cạnh nhưng trái tim ta vẫn ấm,nụ cười ta vẫn nỡ vì ta biết những người thân iêu luôn bên mình,sẵn sàng tiếp sức cho mình bất cứ khi nào & chắc chắn rằng đến cuối con đường ấy ta sẽ có 01 ai đó đi chung.,,,& nếu cuối con đường vẫn không có ai đứng đợi ta,,vẫn kg có ai dang tay ra chờ đón ta?,,,thất vọng kg?.Lo jì chứ ta sẽ đi tiếp 01 con đường mớ,,những con đường mới & ta tin rằng ta xứng đáng được điều ấy......

    "Ăn cắp bản quyền" về cho mọi người đọc chơi
    caydang ngố của nhok bị chị gái xinh đẹp nào bắt mất hay lạc đường ở đâu rồi? híc híc
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •