Quote Originally Posted by dotien_ninh View Post
Hôm nay đọc thấy câu" gần mực thì đen . Gần đèn thì sáng" mình mới nhớ ra ngày còn đi học khi phân tích câu này, mọi người đều cho là đúng chỉ mỗi mình bảo là sai ,vì mình đưa đoạn trích dẫn của Hồ chủ tịch vào "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" hôm đó mình đc 3 điểm nếu ko sai lỗi chính tả mình cũng đc 5 điểm
Câu nói ."Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" muốn giúp người khác không cầu vụ lợi thì quan trọng nhất cần phải có một tấm lòng
Chuyện khác thì em ko dám chắc nhưng riêng về ma túy thì em thấy đúng là "Gần mực thì bia,gần đèn thì thuốc" thật đấy anh ah,môi trường cũng là yếu tố quyết định đến 80% đấy(theo kinh nghiệm bản thân thôi).Không phải em muốn đổ hết lỗi cho vấn đề khách quan nhưng nhiều lúc e cũng nghĩ là nếu ngày trước em ko chơi với những người bạn dùng herỏin thì có lẽ giờ đây em ko biết nó là cái gì và tất nhiên cuộc đời mình cũng rẽ sang 1 hướng khác,ko biết có sáng sủa hơn ko nhưng chắc chắn ko phải là "tối cũng sủa" như thế này.