Hôm nay, ngồi nhìn lại cuộc đời, sao tôi lại khốn nạn như thế...đã bao lần...tôi biết mình sai...mình đã làm cho mọi người phải tủi nhục, thất vọng...và tự hủy hoại đi chính bản thân mình...nhưng tại sao tôi biết ! mà ko thể làm đc điều đó...sao tôi cứ lao đầu vào cái thứ chết người ấy chứ ? lúc này đây tôi ko hiểu nổi tâm trạng mình ntn nữa...cũng chảng biết làm ji hơn...chỉ biết viết lên đây vài dòng t.su cho đỡ buồn...tôi thất vọng về bản thân mình quá...tại sao tôi lại khốn nạn như vậy chứ ? |
Tao Biết Ơn Những Đứa Đã Lừa Dối Tao
Chính Chúng Nó Dạy Cho Tao Kinh Nghiệm Để Sống
Tao Biết Ơn Những Đứa Đã Nói Xấu Tao
Chính Chũng Nó Dạy Cho Tao Cách Đứng Trên Thiên Hạ
Tao Biết Ơn Những Đứa Ngoảnh Mặt Quay Lưng Với Tao
Nhờ Chúng Nó Mà Ý Chí Nghị Lực Tao Thêm Vững Vàng
13-08-10, 04:01 PM
#2
Sao thế boy nghien ?.Em nhận ra bản thân mình sai như thế là đc rồi đấy , anh em mình đã dính vào nghẹo thì ai chẳng sai |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
13-08-10, 04:03 PM
#3
- Join Date
- Aug 2010
- Posts
- 15
Té ao là chuyện bình thường |
13-08-10, 10:18 PM
#4
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
boy ơi. trách mình mà làm j.....Nhưng người anh em ở đây theo tôi đoán là cũng đã hơn nhiều lần tự trách mình rồi và cả tôi cũng thế,chứ ko riêng j mình boy đâu. Nếu ai cũng biết đc và làm đc thì đã ko có cái dđ này để Boy chia sẻ với nó đâu. thôi nếu biết đc cái sai thì cố gắng mà sửa....mỗi ngày nên thăm dđ một vài phút để biết mình đang có tội để nhớ mà còn sửa......ko thì vài hôm lại quên. trên này còn có những người anh em nữa,ko giúp j cho Boy nhiều nhưng rất biết lắng nghe và chia sẻ...Ok. |