xin mạn phép post những bài thơ Vợ viết, chia sẻ cùng các bạn. Cũng là mỗi ngày có điều kiện được đọc thơ Vợ nhiều hơn...! Nếu một ngày Vợ thấy được topic này... thì điều đầu tiên anh muôn nói, rằng anh yêu Vợ nhiều lắm
Vẩn vơ

Em lại thèm làm thơ
Mỗi đêm khuya trăn trở
Trái tim buồn và nhớ
Đêm dài và lao lung

Mái ấm đã của chung
Anh và em là một
Ước mơ rồi đối mặt
Mình với mình sẻ san…

Ai sướng khổ cùng Anh?
Ai thương em khờ dại?
Ngày với ngày đi mãi
Đêm vẫn buồn như đêm

Em nhớ về chính em
Những giấc mơ rất cũ
Những đêm khuya không ngủ
Những mỉm cười rất riêng

Em thương những nỗi niềm
Thuở chúng mình bay bổng
Biển đời không lặng sóng
Mình với mình quẩn quanh

Em thương nhiều là Anh
Ẩn ức và mâu thuẫn
Biết bao điều được mất
Biết bao điều đắng cay

Lá mùa thu rụng đầy
Sương mùa thu lạnh toát
Ngày mùa thu nhạt nhạt
Lòng mùa thu ủ ê

Cô đơn những đi về
Con đường dài mờ mịt
Con đường yêu vấn vít
Con đường đời chông chênh

Em dằn hắt với Anh
Anh mặc em cô độc
Yêu thương thành khó nhọc
Ngày nối ngày âm u

Em thương Anh hơn xưa
Nghĩ về mình em khóc
Làm sao mình hiểu được
Bao âm thầm của nhau?

Xin đừng là khổ đau
Xin đừng là cách trở
Xin đừng là rạn vỡ

“Xin chờ những rạng đông”…