Những bức ảnh vô tình được một nhiếp ảnh gia chộp lại trên đường đã tường thuật lại câu chuyện tình li biệt cảm động của đôi chim yến: “cô gái” lúc đó ven theo đường cái, lượn vòng sát mặt đường thì đâm phải một chiếc ô tô đang lao tới. “Cô gái” bị thương, tình hình vô cùng nguy cấp… “Chàng trai” từ đâu bay đến mang thức ăn kiếm được cho “người yêu” như để an ủi “cô ấy”. |
Chú ý
03-09-10, 09:45 PM
#2
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 26
hay quá không ngờ chym mà cũng tình cảm như thế |
03-09-10, 11:50 PM
#3
Hỏi thế gian 'tình là gì ?khiến người ta sông chết vì nhau" |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
04-09-10, 12:23 AM
#4
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
''...........Chim xa bầy còn thương tổ ấm....huống chi người...tội lắm ai ơi..........'' :50: |
04-09-10, 01:27 AM
#5
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 214
Christian được hai người Australia nuôi nhỏ và khi quá lớn, họ trả nó về với thiên nhiên. Một năm sau, họ tới châu Phi để thăm Christian và được cảnh báo rằng nó giờ đã là thủ lĩnh của một đàn sư tử nên có thể sẽ rất hung dữ. Nhưng những gì Christian thể hiện đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người. |
04-09-10, 05:24 PM
#6
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
Điều này giờ ông anh mới biết à? em thì biết từ lâu rồi. Ví như chim chẳng hạn, chim con có bao giờ quấy khóc mè nheo đâu, chúng chỉ kêu chíp chíp rất đáng yêu, lớn lên đủ lông đủ cánh thì nó sống tự lập, chứ có làm khổ mẹ khổ cha như "ta" đâu, chim mẹ thì ấp trứng nuôi con, rủ rỉ với chồng, tỉa lông cho con 1 cách âu yếm, có bao giờ nghiến ngấu chửi bới, hay gào thét đâu, chim bố thì có bao giờ đánh vợ đâu. Hay loài chó chẳng hạn, nó chẳng bao giờ chê chủ nó cho nó ăn uống sướng khổ thế nào? đánh nó nó vẫn cứ trung thành với chủ, nó lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã, và vui mừng một cách chân thành mỗi khi gặp người quen, reo lên cuống quýt, chẳng phải nó làm thế là để muốn bán cho ta 1 miếng đất, 1 khoản bảo hiểm, hay hỏi vay tiền ta. ..... |