Results 1 to 6 of 6

Thread: CAI NGHIỆN NIỀM TIN...! bệnh lạ

  1. #1

    CAI NGHIỆN NIỀM TIN...! bệnh lạ

    Cuộc đời có được bao lâu
    niềm vui thì ít nỗi sầu quẩn quanh
    ai người tri kỷ cùng trăng?
    để tôi xin cõi vĩnh hằng làm vui

    Một ngày... tôi phát hiện ra mình đã nghiện, tôi nghiện cái diễn đàn Niềm Tin này.
    có thể không ăn ( ăn sau), có thể không ngủ... để ngồi mãi bên máy tính. Ở đây, mọi người khuyên bảo nhau cai nghiện, đừng nghiện nữa, và động viên nhau chân tình lắm.
    Tôi có nên cai không? khi mà một ngày không có ít nhất một lần là vật vã khó chịu? thời gian, tiền bạc ( tiền net) theo đó mà tiêu hao... than ôi... mới biết nghiện cái gì cũng khổ.
    ở đây, tôi được mọi người quý mến lắm... chẳng có ai ghét tôi cả, (trừ mấy cô bé thích tôi, thấy tôi lấy vợ nên giận tí thôi )... mọi người không gặp mà như anh em thân thiết.
    tôi cũng thấy mình là một người tốt, vì tôi sống chân thành, thẳng thắn, không vụ lợi... cái tôi của tôi nó thế, hay cái nghiệp của tôi nó thế? tôi cũng không biết nữa.
    Từ khi tôi biết diễn đàn này, tôi ít đi uống cafe với bạn bè hơn, ít đi những cuộc vui say sưa với trời đất... ít đi cả những cuộc tình...
    chẳng gặp bao giờ, như vô tình mà như đã hẹn... tôi gặp một số người là thành viên của NT, cảm giác của tôi lạ lắm, thế quái nào mà thân thiết thế?
    Phan Hiếu là người tôi gặp đầu tiên... khi ấy đến nhà PH nhưng PH không có nhà, ngồi nói chuyện với Mẹ PH mãi đến hơn 10h đêm... buồn vui lẫn lộn, chuyện của PH như ngấm vào tôi thành cảm giác chính mình... tôi nhớ, có lần tôi có chuyện buồn lắm, lang thang ở cái đất hà thành bụi bặm, cô đơn tôi gọi PH, và anh đến bên tôi ngay, có anh khi đó với tôi như một bờ vai. ân tình ấy không thể nào dễ quên.
    Thiên Long là người tôi mong gặp nhất... cái ngày mà tôi biết đến NT, tôi thấy TL đang vật vờ mất ngủ, cứ thế thời gian trôi theo đêm... tôi và TL nói chuyện mãi.
    bao lần muốn gặp TL mà vẫn không gặp, hắn chắc không đẹp trai bằng tôi nên tự ti... cứ khất lần mãi. tôi nhớ một lần hắn đau răng, mà uống chống tái vào không dám uống giảm đau... tôi thương quá lên rừng hái cho nắm thuốc quý, bảo hắn mở cửa tôi mang đến cho... nhưng hắn sợ, Mẹ hắn tưởng tôi mang ma túy cỏ đến tắc cho hắn... ( hắn nói thế, nhưng tôi nghĩ lý do to hơn là do hắn xấu trai hơn tôi, răng lại sâu nên tự ti thôi ).
    cứ thế và cứ thế... tôi có thêm những người bạn thân thiết... Bước Hụt... cái tên mới lạ lẫm làm sao, mới đầu mình tưởng hắn chân chấm phẩy, nhưng rồi tâm tình mới biết.. hắn cũng như bao người khác, quyết tâm lắm... đến một hôm, mình cứ thấy hắn chơi pin, ảo ảo nói liên thiên, thấy ghét thế... mới giật mình sao mình lại ghét hắn thế? mới biết là mình quý mến hắn rồi... lúc gặp, cứ như là thân thiết từ lâu... lạ thật
    do-tienninh: cái nick tự dưng ném mình cục đá tướng khi mình viết vào hồ than thở là mình bị nhọt ở mông, may mà không trúng vào mông không thì nhọt nó vỡ ra thì chẳng biết nói thế nào...
    tự dưng thế mà thành quen... mình thấy ông này nói nhiều, nhiều không đếm được ( may sau mình có thèng đệ nó làm cho cái máy đếm... bên dưới đó). những đêm hắn nói một mình... nghe mà não lòng... cứ chán nhẩy với chán nhỉ... hic hic. sự hiện hữu mãi ấy khiến mình mỗi lúc xa NT lại nhớ... gặp hắn, thấy xấu trai quá,,, thật may là xấu hơn cả mình, chẳng hẹn mà nên... mình thấy quý... chỉ mong là anh đã xấu rồi, lại còn già nữa... thì thôi đi đừng tái nghiện. giữ cho mình cái bản lĩnh hơn người... cho mấy thèng đẹp trai nó phải nể.
    ở đây tôi gặp Nhok... xấu gái, đanh đá, chích chòe... mà lại đầy tình người. ở đâu ra như nàng tiên trong chuyện cổ tích... em đến như tôi đến... bao dung và vị tha, nhiệt tình và không vụ lợi... có em NT và tôi thấy cuộc sống này đẹp hơn rất nhiều.
    cô Bống nữa, tự dưng xuất hiện như một cô tấm, lao vào cuộc chơi không vụ lợi... tìm gì khi thiên đường là trước mắt, lạc lối nên tôi thương... mong B vững vàng trên con đường mình chọn... lối đi nào tôi tin B cũng sẽ có người yêu thương che trở.
    một số bạn mới... một số bạn cũ, người tôi làm vui, người tôi khiến buồn... nhu Men, nghien20nam, tukoi, thanhrona, lara, caydang..vv. điều tôi mong muốn là mọi người có cuộc sống tốt đẹp, có mơ ước và có quyết tâm thực hiện mơ ước ấy.
    tôi còn muốn nói mãi... nhưng thôi...
    cuối cùng tôi muốn nói đến 2 vị sư huynh,, addmin: Song Khoa và Việt Anh (ltvt). hai anh đã là tấm gương tốt cho nhiều người nhìn vào nên mong 2 anh cố gắng phát huy. cảm ơn hai anh vì đã mang đến diễn đàn này... nó thực sự bổ ích và có ý nghĩa với nhiều người... chúc 2 anh sức khỏe và niềm hạnh phúc!

    tôi viết đến đây... chắc nhiều người nghĩ rằng tôi đang chăn chối một điều gì đó?
    he he... cũng có thể lắm, vì tôi đang muốn cai cái sự nghiện này. tôi muốn cai Niềm Tin...
    tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian... để chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ mà tôi mới xây dựng. Tôi sẽ ít vào diễn đàn hơn, sẽ bận rộn... như một chuyến đi xa.
    tôi không biết mình sẽ cai được bao lâu... với điều kiện chưa có thuốc chống tái cho cái sự cai này, tôi nghi mình cũng tái nghiện nhanh thôi... nhưng tôi vẫn quyết tâm... tôi vẫn cho rằng mình là người có bản lĩnh, ( cái này đừng nghĩ tôi ở đây mãi rồi nhiễm nhé... he he )... (thi thoảng tắc bọp cái cho đỡ nhớ ) pm cho tôi qua y!m, hoặc gọi cho tôi khi các bạn muốn gặp nhé.
    chào tạm biệt Niềm Tin, hẹn gặp lại một ngày không xa! chúc Niềm Tin ngày một khỏe mạnh. Tạm biệt

    ps: nhờ ltvt reset hộ S-Mod với tư vấn viên nhé. thanks!
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  2. #2
    Ơ hơ thật hay đùa thế Mag ? Dù thật hay đùa thì cũng phải spam một cái
    Nếu là thật thì hơi buồn
    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
    Cũng mong đây là đùa

    Dù là đùa hay thật ,anh vẫn nhớ có một ku Mag ở niềm tin
    Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  3. #3
    Ku này là chúa đùa dai đấy anh,yên tâm đi nếu là thật thì anh em mình lên Tuyên quang 1 chuyến,bao nhiêu công mới nghiện đc,cai cái gì mà cai...vớ vỉn.
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  4. #4
    Ôi , Mag ơi , chú đi đâu thế ? Còn bao nhiêu mem đang chờ chú giúp kìa , chú định thế nào đây ?
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  5. #5
    Có rất nhiều người đã từng nói với nhok về căn bệnh lạ mà họ mắc phải: nghiện NIEMTIN. Uh thì cũng đúng thôi, NT thân thiết và gần gũi như thế thì ai mà không yêu mến nó dc chứ.. Hehe... Nhưng rồi vì cuộc sống, vì công việc... nhiều người cũng không còn gắn bó với NT nữa, hay có chăng cũng chỉ ghé ngang qua, đọc một vài bài, viết một vài lời khi cần thiết. Magic vẫn còn ở lại NT cho đến ngày hôm nay thì nhok biết là Magic cũng đã rất gắn bó và có nhiều tình cảm với nơi này lắm (vì nhok cũng thế mà, hehe ^^). Magic đã quyết định rồi thì mọi người sẽ tôn trọng quyết định ấy. Chỉ hy vọng Magic sớm ổn định lại mọi việc và lại trở về giúp ích cho NT như Magic đã từng làm, nhé!

    P.s: Chỉ dừng lại thôi, đừng từ bỏ nhé! Vì ttb vẫn đang trên hành trình đi tìm một con đường sáng mà. Với nhok, ttb vẫn là ttb của dd ngày trước, vẫn là MagicianS - Smod và tư vấn viên của dd hôm nay :20:
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  6. #6
    Quote Originally Posted by MagicianS View Post

    ở đây tôi gặp Nhok... xấu gái, đanh đá, chích chòe...
    "Kẻ kia" nói xấu mìn zị mà mìn lại thấy nhớ một toitinban của NIEMTIN ngày nào, cười suốt, hihi
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •