Đã quá nhiều lần cai rồi có lẽ mình và tất cả các bạn đều hiểu cảm giác của mỗi lần cai là mỗi lần đâu đỡn như thế nào vậy mà chúng ta vẫn cứ trong cái vòng luẩn quẩn cai - tái - lại cai . Hôm nay mình quyết định lại phải tiếp tục cái quá trình đau thương này thêm lần thứ bao nhiêu ko nhớ nữa . Uống rất nhiều các loại thuốc rồi và hôm nay gia đình mình quyết định cho mình dùng thử loại thuốc Bông Sen có bán trên thị trường với giá là 1.580.000d ( địa chỉ bán hàng tại trang web của nó ) |
13-09-10, 10:31 AM
#2
Có quyết tâm cai đc 4 ngày thì cũng đã có thể gọi là qua giai đoạn cắt cơn rồi ,tiếp tục pháy huy nhé,anh mong rằng những ngày sau em spam vào topic này để cho mọi người biết đc sự tiến lên của em chứ ko phải là lùi dốc nhé |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
13-09-10, 11:12 AM
#3
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 12
Sang ngày thứ 4 rồi gằng lên ông bạn.....tất cả vì hạnh phúc ngày mai và ko còn là nô lệ của mà túy tôi với ông cùng tiến đc ko ???????????? |
13-09-10, 11:22 AM
#4
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 10
dạ thôi anh VA, em thích làm dân đen hơn . EM xin đề cử đai ka Ninh làm mod, có đồng ý ko anh Ninh ??? |
13-09-10, 11:49 AM
#5
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
xin chia sẻ vơi mugia_dien tất cả những j trân thành nhất.....tất cả những hội chứng cai thì ai cũng hiểu vì đã từng trải qua...nhưng tâm lí thất thường trong time này mới là điều đáng sợ nhất (theo quan điểm của tôi) 4 ngày khó khăn time trôi như chậm hơn ngàn lần đúng ko ?...mặc kệ đi bạn...xá j ? chẳng có cái cách nào mà ngủ đc trong 3 cái ngày đầu đâu bạn ah...ko ngủ đc thì ta thức...đừng cố ép mình mà tâm lí thêm nặng nề...hãy nghĩ đến bình minh của ngày mai....mỗi ngày như thế sẽ trôi nhanh hơn...và ta sẽ làm đc điều kì diệu đó.....Một liều thuốc đơn giản nhưng rất tốt cho tâm trạnh lúc này đấy..hãy thử xem đi. đã qua đc 4 ngày thì theo tôi bạn chỉ nên tìm những liều thuốc đc chiết suất từ thảo dược.....những anh em sẽ giúp bạn và tôi mong bạn nhanh lấy lại đc tinh thần...cố gắng nhé.. ( bạn có cái nick hơi đặc biệt đấy...he he) |
13-09-10, 12:31 PM
#6
Được , anh sẽ quản lý thêm cái chuyên mục này . Kinh nghiệm cai thì ai cũng có quá nhiều rồi . Nhưng ai có những biện pháp nào hay thì phổ biến lên đây cho anh em học tập . |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
13-09-10, 12:37 PM
#7
Theo riêng anh thì ngày thứ 3,4 là xông và tắm đc thì sẽ rất tốt , ăn nhẹ một chút rồi truyền 2 chai đường và muối . Người mệt lắm nhưng cố ăn cho khỏe nhanh . Cứ hơi gai người thì nhảy vào tắm , dội nước ào ào là hết . Có bồn tắm thì xả nc ra mà ngâm . |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
13-09-10, 01:30 PM
#8
cám ơn ltvt tl thế này là vui rùi và cũng kg nhiều thời gian như trước. |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
13-09-10, 02:05 PM
#9
- Join Date
- Sep 2010
- Posts
- 30
Lần đầu tiên pót bài ở đây mà anh , mod em chưa dám nhận đâu vì là mem mới tinh có anh gì đó đứng ra rồi kia kia . thank |
13-09-10, 02:18 PM
#10
- Join Date
- Sep 2010
- Posts
- 30
Mình cám ơn tất cả mọi người rất nhiều đã động viên ủng hộ mình , tuy chỉ là những lời nói nhưng còn cần gì hơn những lời động viên như vậy trong những lúc như thế này và hơn thế nữa ae mình là những người trong cuộc nên hiểu rõ nhất mọi vấn đề . Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong quá trình cắt cơn này để đối mặt với 1 quá trình khác còn khó khăn hơn rất nhiều - quá trình chống tái nghiện sau khi cai . " Cái đáng thương nhất của người nghiện là muốn bỏ mà không bỏ được " câu nói này mình thấy nó rất đúng . Ko dám nói trước điều gì nhưng trước mắt mình sẽ cố gắng hết sức để ko còn vướng bận vào ma túy nữa , đó là quyết tâm của mình và cũng là của rất nhiều người trong chúng ta:alien-baby-5: |