Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 48

Thread: Nhật ký cai nghiện

  1. #11
    Quote Originally Posted by ltvt View Post
    Giờ lại có thêm cả cái "nhật kí" này nữa sao? có lẽ lại thành 1 topic để cho dân chúng spam để thay "Nhật kí Niềm Tin" rồi :alien-baby:

    [you] đồng ý làm Mod để quản lí chủ đề này?
    ku lờ tờ này chơi được đấy :31:
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  2. #12
    FBI_NIEMTIN làm Mod đi...! FBI_NIEMTIN là con " Gà" nhất diễn đàn mà ... hi hi
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  3. #13
    Quote Originally Posted by MagicianS View Post
    [you] làm Mod đi...! [you] là người có năng lực nhất diễn đàn mà ... hi hi
    Mình là 1 mem mới toanh lại đang cai cắt cơn không dám nhận vinh dự này đâu hjhj . thank

  4. #14
    Ku Mag ném đá gì lão đấy, táng cho phát giờ:44:

    @lờ tờ: add mod đi để lão quản lý, cứ rình bài ku Mag là bem trả thù:08:
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ


  5. #15
    Quote Originally Posted by mugia_dien View Post
    Mình là 1 mem mới toanh lại đang cai cắt cơn không dám nhận vinh dự này đâu hjhj . thank
    Anh đang ko biết ai là canabis đây ? Ảo quá hay là ... ?

    Quote Originally Posted by Tuan_2.0 View Post
    ku lờ tờ này chơi được đấy :31:
    Ku Làm t với tôi mà dùng lệnh [you] thì chết với anh đấy nhé .
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  6. #16
    Cả làng ăn thịt lừa roài:31::28:
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ


  7. #17
    Quote Originally Posted by xxxCRAZYxxx View Post
    Cả làng ăn thịt lừa roài:31::28:
    Nếu đúng là như vậy . Thì lòng nhiệt tình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ đúng không anh ?
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  8. #18
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    :sillyp:

    :13: Vui thật :05:

    Chốt hạ ai sẽ làm mod quản lí topic này nào? :03:


  9. #19
    Quote Originally Posted by mugia_dien View Post
    Đã quá nhiều lần cai rồi có lẽ mình và tất cả các bạn đều hiểu cảm giác của mỗi lần cai là mỗi lần đâu đỡn như thế nào vậy mà chúng ta vẫn cứ trong cái vòng luẩn quẩn cai - tái - lại cai . Hôm nay mình quyết định lại phải tiếp tục cái quá trình đau thương này thêm lần thứ bao nhiêu ko nhớ nữa . Uống rất nhiều các loại thuốc rồi và hôm nay gia đình mình quyết định cho mình dùng thử loại thuốc Bông Sen có bán trên thị trường với giá là 1.580.000d ( địa chỉ bán hàng tại trang web của nó )

    Ngày thứ 1 : mình bắt đầu uống vào 8h sáng mỗi lần 60ml cách nhau 2,5 tiếng và uống 7 lần trong ngày , đến đêm mình vật quá uống thêm cốc nữa là 8 lần tổng cộng và cảm giác của mình là thế này
    Các triệu chứng của cai nghiện gần như xuất hiện như lúc mình cai bo không dùng thuốc , không thấy nó hỗ trợ được chút nào cả , đêm ngày thứ nhất mẹ mình phải ngồi đấm lưng cho mình suốt vì bị đau thắt lưng quá ko nằm nổi . Đã bik cảm giác khi cai là như thế nào và sẵn sàng đón chờ nó vậy mà cảm giác vẫn thật kinh khủng , thuốc Bông Sen lúc đó gần như chẳng hỗ trợ gì được cho mình . Sau 1 đêm kinh người lăn lộn vật vã và nóng lạnh thất thường cùng hàng chục những triệu chứng sau cai khác mình tiếp quá bước vào ngày thứ 2

    Ngày thứ 2 : mình vẫn liệu trình uống thuớc BS như vậy nhưng như các bạn biết đấy ngày thứ 2 là cái ngày rất khủng khiếp trong quá trình cai . Mình cố gắng chịu đựng nhưng dần dần tâm trí mình đã bị khuất phục bởi cơn vật vã điên cuồng . Nhiều lần bước chân ra khỏi cổng nhưng lại quay lại phần vì thương gia đình , thương vợ và thương bản thân mình ... thế rồi đến 17h30 thì mình ko chịu nổi nữa , ý chí đã bị đánh gục mình bỏ đi khỏi nhà và quay quắt tiền nong chơi liền 300.000d tiền thuốc . Chơi phê pha xong mình quay về nhà trong sự tủi nhục và ân hận vô cùng ...mình lại quyết định làm lại 1 lần nữa với 1 ý chí khác
    Đến ngày hôm sau do vẫn còn tiền nên mình chủ động làm phát cuối cùng nữa cho khỏi phải lăn tăn trước khi dừng và phát cuối cùng mình dùng là tầm 9h sáng . Đêm đó do còn chất thuốc trong cơ thể cho dù ít nhưng nó vẫn làm cho mình nằm ngủ được , đến sáng hôm sau thì liệu trình cai nghiện của mình với thuốc BS lại tiếp tục
    Ngày đầu tiên : mình vẫn uống thuốc với liều lượng như vậy nhưng nói thật là mình uống để cho gia đình vui vẻ chứ với cá nhân 1 người nghiện chục năm , cai nghiện tự nghuyện lẫn bắt buộc ở các trung tâm cũng như cai tư các kiểu thì cái thuốc BS đó gần như ko có tác dụng gì với cá nhân mình . Có lẽ do lần cuối cùng mình dùng thuốc là từ 9h sáng hôm trước nên hội trứng sau cai đến với mình khá nhanh trong ngày đầu uống lại thuốc như thế này . Ngày đã khiếp người nhưng đêm đến còn kinh hoàn hơn rất nhiều và mẹ mình lại gần như thức trắng đêm để đấm bóp xoa dịu cơn vật vã cho mình ...

    Ngày thứ 2 : vẫn với quá trình uống thuốc chiều theo gia đình mình lại đương đầu với những cơn đau đớn khác mà mình biết nó sẽ đến tiếp tục . Đến chiều mình gọi điện hỏi tư vấn xem có dùng được thuốc ngủ không và được tư vấn là có với thuốc Stilux60 , mình lập tức nhờ em trai ra mua với hi vọng sẽ ngủ được cho đỡ mệt . Tối ăn cơm xong mình uống 2v stilux vào và có lẽ do thuốc ngủ không thể đánh gục đựoc cái thần kinh đã trơ của những người nghiện như ae tụi mình nên mình còn bị công thuốc vật vã ác liệt hơn . Đến 3,4 h sáng có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi lại không ăn uống được nhiều nên mình thiếp đi được độ 1 tiếng đồng hồ nhưng 1 tiếng đồng hồ đó là quá quý giá vào lúc này ...

    Ngày thứ 3 : Mình đã đỡ hơn , các triệu chứng giảm đi khá nhiều . Tuy vẫn còn ăn được ít nhưng cơ thể đã thấy chuyển biến hơn nhiều . Mình uống thuốc BS giảm xuống còn 5 lần trong ngày và mỗi lần 60ml . Đến đêm mình nằm được yên nhưng vẫn không ngủ được , bố mẹ mình bảo có uống thuốc ngủ không nhưng mình sợ bị công thuốc nên ko dám uống nữa mà cứ nằm rồi lại dậy ra ngồi máy tính ( cũng may buổi chiều mới biết đến diễn đàn này và đăng ký 1 cái nick này để dùng ) vào diễn đàn chơi nói chuyện cùng mấy ae mới quen . 12h đêm mình vẫn không ngủ nổi liều mình ra làm 3 viên stilux nữa với hi vọng ngủ được cơ thể sẽ phục hồi nhanh hơn nhưng mình đã mắc sai lầm . Do uống thuốc mà ko ngủ nổi nên mình như người vật lại vậy , nằm giãy giụa lăn lộn ... trông thật khổ sở . Được độ 2 , 3 tiếng như vậy thì cơ thể xuống sức và quá mệt mỏi nên lịm đi được độ 30 phút . Nhưng sau 30 phút này cơ thể mình đã lấy lại được thăng bằng hơn chút ít . Vẫn ko ngủ được thêm nữa nhưng mình ăn được nên cảm thấy khỏe hơn và cứ như vậy mình qua được đêm thứ 3
    Ngày thứ 4 : chưa thể nói gì nhiều nhưng mình đã khỏe hơn nhiều bởi vì giờ này mình đang ngồi đây gõ bàn phím . Nhưng để gõ dc bàn phím thế này cũng đã là quá tốt rồi . Thần kinh như muốn căng ra vì thiếu ngủ và thuốc BS chỉ còn 2 cốc nữa là hết . Mình biết đến được ngày thứ 4 và qua được nốt đêm nay thì coi như đã thành công 90% trong quá trình cắt cơn rồi phải không

    Đó là những gì diễn ra trong khoảng 1 tuần qua với mình . bạn nào có kinh nghiệm gì cho cư thể mau phục hồi và quan trọng nhất là ngủ được thì chỉ dùm mình . Vẫn biết cai nghiện mà mất ngủ là điều đương nhiên nhưng nếu ai có kế sách nào hay hơn thì chỉ dùm mình và cho mọi người cùng biết nhé , may mà mình tắm liên tục nên cũng đỡ mệt hơn , không biết chiều này khi cơ thể khỏe hơn chút rồi thì xông lá xông cho giải nhanh chất độc có thích hợp trong hoàn cảnh này của chúng ta không nhỉ
    lần sau mà cai tốt nhất bảo ng nhà khóa cửa rồi cất chìa khóa đi. mỗi lần lên cơn còn biết nghĩ gì nữa đâu, lúc đấy chỉ muốn đi tìm thuốc thôi. chơi xong rồi về nhà lại cảm thấy hối hận. cai như vậy mất công mà tốn thời gian.

  10. #20
    Cai như vậy thì thà Cai bo còn hơn , vừa khỏe người lại đỡ tốn kém ^^
    Nhưng cũng chúc mừng bạn. coi như đã Vượt Cạn thành công:18: . đc 80% rồi cố gắng lên nha . đêm ko ngủ đc thì vào Chatbox chém gió với mọi người (lúc nào cũng có người canh Chùa ) . AE Niêm tin luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu !!!
    !! Đc CÁi Đẹp Zai...Kute...Ngoan Ngoãn...Hiền Lành...Có XE Đạp Riêng... Mỗi Tội Nghiện !! :97:

Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •