Các thi nhân nổi tiếng , họ có thể viết lên những bài thơ hay nhất thế giới |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
28-09-10, 11:18 AM
#2
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Cua dạo này "mắc bệnh" gì mà thơ thẩn "ác" vậy không biết??? |
28-09-10, 03:05 PM
#3
Thực ra anh chẳng làm sao |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
28-09-10, 08:42 PM
#4
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Công nhận cũng ngang, cũng khó chịu thật. Mà công nhận (lại công nhận một lần nữa) thơ của Cua đọc cũng "vào".:36: |
28-09-10, 08:59 PM
#5
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
biết huynh lâu rồi mà bây h mới biết huynh làm thơ hay thật :31: làm thành tập đi...biết đâu sẽ thành ''Giang hồ rẽ lối" thứ hai...của ngọc tân..ke ke |
28-09-10, 09:07 PM
#6
:60: |
28-09-10, 10:02 PM
#7
- Join Date
- Nov 2009
- Location
- Hải Dương City
- Posts
- 163
Chắc chắn anh bị làm sao??? Vì thấy anh ... Cứ "sao sao" thế nào? Đời anh sẽ mãi lòng vòng!!!loanh quanh luẩn quẩn cũng vì chữ he-tại sao ? A chẳng làm sao? Ko sao mà cứ chữ hê suốt ngày-lúc nào anh thấy nao nao...thỳ xin a hãy "niem tin" trong lòng.....ke ke_<DIEN ĐAN NiỀM TIN> |
29-09-10, 08:59 AM
#8
Không phải xuất khẩu thành thơ |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
29-09-10, 10:36 AM
#9
- Join Date
- Aug 2010
- Location
- TPHCM
- Posts
- 33
30-09-10, 09:07 AM
#10
Đại sư ơi ,đoạn thơ của kưng chắc chỉ mình anh hiểu |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).