Page 23 of 28 FirstFirst ... 132122232425 ... LastLast
Results 221 to 230 of 278

Thread: ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

  1. #221
    tâm trạng héo hon


    Bao nhiêu năm mẹ nuôi con vất vả
    Cả cuộc đời cống hiến với ngành y
    Lúc nghỉ hưu mẹ chẳng có thứ gì
    Lòng vẫn đau bởi sinh ra nghiệt súc

    Cả cuộc đời mẹ chưa lần vì con hạnh phúc
    Mải miết lần hồi...tìm ánh sáng cho con
    Mắt quầng thâm...hy vọng mỏi mòn
    Nước biển khơi chẳng nhiều bằng nước mắt

    bao nhiêu năm mẹ dầy công vun đắp
    Cho cuộc đời con hạnh phúc ấm no
    Chăn con đắp ấm mẹ phải nằm co
    Gió mùa đông con ấm hơi tình mẹ

    Con vẫn nhớ ngày xưa còn thơ bé
    Tiếng ru hời cánh võng nhẹ đong đưa
    Mẹ Chằng quản ngày nắng đêm mưa
    Chắp tương lai con bằng lời ru cổ tích

    Nhưng lớn lên con tự buộc đời bằng xiềng xích
    Quên câu hò nghĩa mẹ tình cha
    Quên cả đi dưa muối canh cà
    Quên cả đi những lời xưa dậy dỗ

    chán phèo
    Chú ý




  2. #222

    thơ cuối cho em

    thơ cuối cho em
    ----------------------
    sinh nhật em tại sao anh chẳng đến?
    đã hứa rồi sao nỡ để gió bay
    cả một năm em chỉ có một ngày
    sao anh để mình em trông ngóng


    không có anh em chỉ còn là chiếc bóng
    ngọn gió nào vô tình thổi tắt nến trong đêm
    ngoài trời khuya cả con phố tắt đèn
    chỉ mình em trong lòng đầy nỗi nhớ


    tiết cuối đông ngoài trời không ngọn gió
    thấy trong lòng bão tố cứ vây quanh
    sao anh không đến để chúc em tuổi mới an lành
    sao không đến để đêm nay....em không còn đơn lẻ


    sang tuổi mới đời sẽ sang một lỗi rẽ
    lối đi này chắc chẳng bước cùng anh
    em sẽ đến một trân trời mới trong xanh
    em sẽ đến với một nơi không nước mắt
    Chú ý




  3. #223
    4 cảm giác buồn chán ... muốn đi đâu đó cho bình yên mà chẳng biết về phía nào...phía trân trời ư ? mỏi lắm... đi về phía Niềm tin
    tôi muốn đi khỏi thế giới này
    vì đời đã nhiều nỗi đắng cay
    mỗi bước tôi đi sao mệt mỏi
    cả nửa đời người vẫn trắng tay

    tôi muốn đời tôi tựa mây bay
    lang thang khắp chốn suốt đêm ngày
    gió đưa đời tôi đi vạn nẻo
    làm bạn cùng tôi gió heo may

    tôi muốn vui cùng men rượu say
    quên đi đau khổ kiếp đọa đày
    uống ly rượu kia môi chát đắng
    nhưng mà đau đớn sẽ quên ngay

    tg troc_7x
    Chú ý




  4. #224
    Quote Originally Posted by VUNG_THAN View Post
    tâm trạng héo hon


    Bao nhiêu năm mẹ nuôi con vất vả
    Cả cuộc đời cống hiến với ngành y
    Lúc nghỉ hưu mẹ chẳng có thứ gì
    Lòng vẫn đau bởi sinh ra nghiệt súc

    Cả cuộc đời mẹ chưa lần vì con hạnh phúc
    Mải miết lần hồi...tìm ánh sáng cho con
    Mắt quầng thâm...hy vọng mỏi mòn
    Nước biển khơi chẳng nhiều bằng nước mắt

    bao nhiêu năm mẹ dầy công vun đắp
    Cho cuộc đời con hạnh phúc ấm no
    Chăn con đắp ấm mẹ phải nằm co
    Gió mùa đông con ấm hơi tình mẹ

    Con vẫn nhớ ngày xưa còn thơ bé
    Tiếng ru hời cánh võng nhẹ đong đưa
    Mẹ Chằng quản ngày nắng đêm mưa
    Chắp tương lai con bằng lời ru cổ tích

    Nhưng lớn lên con tự buộc đời bằng xiềng xích
    Quên câu hò nghĩa mẹ tình cha
    Quên cả đi dưa muối canh cà
    Quên cả đi những lời xưa dậy dỗ

    chán phèo
    Cảm ơn bài thơ của bạn.
    Tôi gửi vào topic này 1 bài thơ khác, bài thơ luôn làm tôi rơi nước mắt mỗi khi đọc, với tất cả những tình cảm tốt đẹp gửi đến hai người mẹ của chúng mình và tất cả những người mẹ khác.

    Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão - Trang Hạ dịch

    Con ơi! Khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
    Mẹ cũng quên...

    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

    Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm.

    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

  5. #225
    em ra đi giữa mùa đông giá rét
    xe tang buồn lầm lũi trước heo may
    em bỏ anh bỏ lại thế gian này
    em đi rồi để cho anh buồn tê tái

    lúc em sống chịu đắng cay ngang trái
    em đi rồi nơi đấy chắc bình yên
    và anh mong em chẳng có đắng cay ưu phiền
    Như trần gian nơi luôn đầy giả dối

    xuống cửu tuyền em phải qua sông ngàn suối
    Hãy ngoảnh nhìn những người sống như em
    Họ chịu bao nhiêu miệng lưỡi ớn hèn
    ngàn mũi tên xuyên thấu tim người có H

    Trái tim người đâu phải bằng đồng , sắt
    Biết cảm nhận lời nói yêu thương
    đừng vì những hiểu biết tầm thường
    giống như em sớm lìa xa cuộc sống

    Em ra đi cửa nhà càng thêm trống
    Một mẹ già gào khóc xót thương con
    Cậu em thơ trông ngóng chị mỏi mòn
    Nước mắt họ chẳng chảy trôi niềm thương nhớ
    Chú ý




  6. #226
    anh thức cùng em suốt canh dài
    vì anh sợ lắm đến ngày mai
    hơi thở của em dần yếu ớt
    sợ lắm em ơi tắt ánh mai

    Anh sợ hết đêm phải chia hai
    kẻ đi người ở kiếp đầu thai
    hơi thở giờ đây em thoi thóp
    một kiếp hồng nhan theo gió bay

    ngồi cạnh bên em nắm bàn tay
    hai hàng lệ đổ thấy môi cay
    sợ mai đường đi đời giông tố
    khóc cả đời em kiếp đắng cay
    Chú ý




  7. #227

    Tho lam tang em...mot thoi em tung lam ky nu

    Người đời coi em như thứ đồ chơi
    Trong canh thâu say mèm trong mâm rượu
    Chẳng tiếc tay họ vùi hoa dập liễu
    Em vô hồn cố gắng nở nụ vui
    Kẻ đón người đưa là bao kẻ dập vùi
    Đưa em vào những trò chơi thể xác
    Những kẻ nhiều tiền nào đâu sợ hoa nát
    Mà chỉ cần thỏa dục vọng thú hoang
    Rồi ngày mai liễu nát hoa tan
    sẽ đẩy em vào vòng tay kẻ khác
    đời cứ thế cuộc đời phiêu bạt
    hỏi khi nào em gột sạch được vết nhơ
    Chú ý




  8. #228
    vào rum kết quả net thấy bài thơ của mình ngày mới buowcs chân vào nơi may rủi copy về đây cho nhớ
    /ta đốt thân ta trong vòng quay của số
    ta nướng đời ta bởi những số tích kê
    ta quay cuồng muốn phá tan tăng bạt hổ
    định mệnh phụ thuộc chốn rủi may
    u mê định đoạt đời mình bởi con số
    nhục vinh đời mình dựa dẫm vào những giấc mơ
    để rồi , nhà nát của tan, mẹ cha bàng hoàng vì mất hết
    quẩn quanh , dối trá!
    đồng rơi đồng vãi than thân!
    thân xác hao mòn lang thang như hồn ma rồi phách lạc
    bụng đói mắt quầng thâm ôi con số
    trách thân ta nào đâu trách phận
    chỉ tại mình gây nghiệp chướng
    há miệng chờ sung sung nào rụng
    chỉ khổ người thân khóc tiếng xé lòng
    Chú ý




  9. #229
    Cua già!

    Có lần nhok nói, có 1 bài hát nhok vừa nghe đã nghĩ ngay đến Cua, nhớ không? Là bài này nè, hihi ^^

    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  10. #230
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Cua già!

    Có lần nhok nói, có 1 bài hát nhok vừa nghe đã nghĩ ngay đến Cua, nhớ không? Là bài này nè, hihi ^^

    /
    /Nhớ5òi.. nhớ nhất nhóc còi chân trần đi trên cát
    /
    .Em đã về thăm đất biển quê anh
    đôi chân trần em tung tăng trên cát
    .chỉ tiếc rằng không được nghe biển hát
    . thủy chiều buồn trong đêm vắng mưa rơi
    .vết chân em rồi mai sóng cuốn ra khơi
    .chỉ còn lại chút tình em dành cho xứ quảng

    /
    he he vì ko có sóng điện từ thơ chỉ có thế
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

Page 23 of 28 FirstFirst ... 132122232425 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •