Page 22 of 28 FirstFirst ... 122021222324 ... LastLast
Results 211 to 220 of 278

Thread: ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

  1. #211

    thơ

    .
    đọc bài của anh em thấy buồn,nhưng thực trạng nó là như thế. Anh trọc làm thơ rồi in xuất bản đi em làm độc giả trung thành hjj.Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu

  2. #212
    Anh thương em làm dâu trên đất khách.

    Đêm một mình thầm khóc nhớ quê hương.
    anh thương em thân gái dặm trường.
    Gánh trên vai trăm ngàn cay với đắng

    anh thương em phai nhiều đêm thức trắng
    Bên người chồng lạc bước bởi tiên nâu
    Sao hạnh phúc cứ ở tận nơi đâu?
    Để em tôi chịu gió mưa đời bão táp

    bỏ tiên nâu như xây đền đài trên cát
    Tinh vợ chồng em chẳng quản gian nan
    Dù khó khăn phải xuống biển lên ngàn
    Nghĩa phu thê trọn đời em gồng gánh

    Là phận đời chẳng cho mình lối tránh
    Bước lối nào cũng dẫn tới khổ đau
    chỉ truyện xưa mới có phép nhiệm mầu
    phép nhiệm mầu hóa khổ đau thành hạnh phúc

    mạnh mẽ lên nhé em đừng để mình ngã gục
    cuối đường hầm là ánh sáng tương lai
    đường em đi dù đêm tối có rộng dài
    có niềm tin sẽ có ngày đời tươi sáng

    rồi giấc mơ em đc đáp đền xứng đáng
    trong gia đình rộn giã tiếng trẻ thơ
    bao đơn đau theo năm tháng tự phai mờTủi, hờn,đắng ,cay chẳng bao giờ theo em nữamung 5 tết
    Chú ý




  3. #213
    Anh thương em làm dâu trên đất khách.

    Đêm một mình thầm khóc nhớ quê hương.
    anh thương em thân gái dặm trường.
    Gánh trên vai trăm ngàn cay với đắng

    anh thương em phai nhiều đêm thức trắng
    Bên người chồng lạc bước bởi tiên nâu
    Sao hạnh phúc cứ ở tận nơi đâu?
    Để em tôi chịu gió mưa đời bão táp

    bỏ tiên nâu như xây đền đài trên cát
    Tinh vợ chồng em chẳng quản gian nan
    Dù khó khăn phải xuống biển lên ngàn
    Nghĩa phu thê trọn đời em gồng gánh

    Là phận đời chẳng cho mình lối tránh
    Bước lối nào cũng dẫn tới khổ đau
    chỉ truyện xưa mới có phép nhiệm mầu
    phép nhiệm mầu hóa khổ đau thành hạnh phúc

    mạnh mẽ lên nhé em đừng để mình ngã gục
    cuối đường hầm là ánh sáng tương lai
    đường em đi dù đêm tối có rộng dài
    có niềm tin sẽ có ngày đời tươi sáng

    rồi giấc mơ em đc đáp đền xứng đáng
    trong gia đình rộn giã tiếng trẻ thơ
    bao đơn đau theo năm tháng tự phai mờTủi, hờn,đắng ,cay chẳng bao giờ theo em nữamung 5 tết
    Chú ý




  4. #214
    Anh thương em làm dâu trên đất khách.

    Đêm một mình thầm khóc nhớ quê hương.
    anh thương em thân gái dặm trường.
    Gánh trên vai trăm ngàn cay với đắng

    anh thương em phai nhiều đêm thức trắng
    Bên người chồng lạc bước bởi tiên nâu
    Sao hạnh phúc cứ ở tận nơi đâu?
    Để em tôi chịu gió mưa đời bão táp

    bỏ tiên nâu như xây đền đài trên cát
    Tinh vợ chồng em chẳng quản gian nan
    Dù khó khăn phải xuống biển lên ngàn
    Nghĩa phu thê trọn đời em gồng gánh

    Là phận đời chẳng cho mình lối tránh
    Bước lối nào cũng dẫn tới khổ đau
    chỉ truyện xưa mới có phép nhiệm mầu
    phép nhiệm mầu hóa khổ đau thành hạnh phúc

    mạnh mẽ lên nhé em đừng để mình ngã gục
    cuối đường hầm là ánh sáng tương lai
    đường em đi dù đêm tối có rộng dài
    có niềm tin sẽ có ngày đời tươi sáng

    rồi giấc mơ em đc đáp đền xứng đáng
    trong gia đình rộn giã tiếng trẻ thơ
    bao đơn đau theo năm tháng tự phai mờTủi, hờn,đắng ,cay chẳng bao giờ theo em nữamung 5 tết
    Chú ý




  5. #215
    Anh thương em làm dâu trên đất khách.

    Đêm một mình thầm khóc nhớ quê hương.
    anh thương em thân gái dặm trường.
    Gánh trên vai trăm ngàn cay với đắng

    anh thương em phai nhiều đêm thức trắng
    Bên người chồng lạc bước bởi tiên nâu
    Sao hạnh phúc cứ ở tận nơi đâu?
    Để em tôi chịu gió mưa đời bão táp

    bỏ tiên nâu như xây đền đài trên cát
    Tinh vợ chồng em chẳng quản gian nan
    Dù khó khăn phải xuống biển lên ngàn
    Nghĩa phu thê trọn đời em gồng gánh

    Là phận đời chẳng cho mình lối tránh
    Bước lối nào cũng dẫn tới khổ đau
    chỉ truyện xưa mới có phép nhiệm mầu
    phép nhiệm mầu hóa khổ đau thành hạnh phúc

    mạnh mẽ lên nhé em đừng để mình ngã gục
    cuối đường hầm là ánh sáng tương lai
    đường em đi dù đêm tối có rộng dài
    có niềm tin sẽ có ngày đời tươi sáng

    rồi giấc mơ em đc đáp đền xứng đáng
    trong gia đình rộn giã tiếng trẻ thơ
    bao đơn đau theo năm tháng tự phai mờTủi, hờn,đắng ,cay chẳng bao giờ theo em nữamung 5 tết
    Chú ý




  6. #216
    Originally Posted by VUNG_THAN
    ngồi ngẫm cái sự đời thấy matuy nó liên đới đến bao nhiêu thứ trong xã hội này, tích cực thì ít mà tác dụng tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều, 3 cái quan trọng nhất của xã hội này nó đều tác động, kinh tế, xã hội, và cả yte nữa , chẳng cần phân tích thì ai cũng hiểu nó tác động như thế nào... nhưng cái bản thân của mềnh thì thấy nó tác động nhiều đến người phụ nữ , người làm mẹ làm vợ, còn nó tác động thế nào , thì cũng chẳng cần phân tích ai cũng hiểu, tuy rằng nó chẳng tác động trực tiếp nhưng phía trước họ vẫn là vực thẳm nếu cứ giữ trọn chữ tòng, ờ cũng buồn cười thật , thời đại phong kiến thối nát ngu muội con người chưa tiến đến văn minh như hôm nay , vẫn biết chữ Tòng nó để đánh giá chuẩn mực của người phụ nữ , nhưng thực hiện nó vừa phải thôi , chữ nhẫn nó có hạn, không phải là ông chết tôi cũng phải chết theo, con người sinh ra thời buổi này đều được bình đẳng , ừ bình đẳng để giữ nếp nhà còn được chứ bình đẳng để tha hóa biến chất , bình đẳng để nhà dột từ nóc dột xuống thì làm gì, những người có ông chồng nghẹo phải chịu cảnh thiếu thốn vật chất tình cảm , nếu chẳng may họ có phải lòng ai đó thì cho đó là hư về đánh chửi mắng hờ hờ , hỏi ai , ai đẩy họ đến chỗ đó mặc dù họ cho đến cả hơn 1 lần cơ hội rồi, vẫn biết là bỏ matuy khó hơn lên trời ... thì thôi giải thoát cho họ đi để "tòng tử làm gì" tình nghĩa vợ chồng ư ... lý thuyết?


    Xót thương em phận má hồng
    Tình yêu thời trẻ lại bỏ không
    Kẻ đi biền biệt bao năm tháng
    Một kẻ chờ đợi mấy mùa đông

    +++++++++++++++++++++
    .
    Thương em năm tháng cứ ngóng trông
    Chẳng quản gian nan với chữ tòng
    Người đi chữ nhẫn em chờ đợi
    Chẳng mong tất cả hóa số không

    Quote Originally Posted by VUNG_THAN View Post
    Ai vô tình vào đọc làm ơn tách 2 khổ thơ này ra đọc một mạch lại bảo thằng đầu đất cũng đời thơ phú

    20.02.2013, Xuân Quý Tỵ.
    Rất nhiều phụ nữ thấy mình trong bài thơ này,
    Xin cảm ơn nhà thơ và bài thơ.
    Mong cho hạnh phúc đến với mọi người.

  7. #217
    Có một bài thơ hay sưu tầm tặng bạn trong mùa xuân Quý Tỵ 2013

    Chúc bạn và các anh chị em trong rum này an lạc cát tường.

    "Là một thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh "đất tổ Phật giáo Việt Nam"
    Vua Trần Nhân Tông đã đến Yên Tử (Quảng Ninh) tu hành và thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

    BÀI THƠ XUÂN VÃN
    của Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308).

    Ngài là một vị vua anh minh lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn, một thi sĩ uyên thâm, một thiền sư đắc đạo, và hơn hết Ngài là một vị Sư Tổ Thiền Việt Nam. Ngài sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Uyên Tử lúc ngài 41 tuổi

    CUỐI XUÂN

    Thuở bé chưa từng rõ sắc không,
    Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
    Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
    Thiền bản, bồ đoàn, ngắm cánh hồng.

    (Hòa thượng Trúc Lâm dịch - Trích từ bài của thầy Thích Thông Huệ)

    một bản dịch khác:

    Thuở bé chưa từng rõ sắc không
    Xuân về hoa nở rộn trong lòng
    Chúa Xuân nay bị ta khám phá
    Chiếu trải giường Thiền ngắm cánh hồng"

    Nguồn : Sưu tầm

  8. #218
    Tuổi giờ xế bóng vẫn sắc không
    Buồn đau chất chứa ngập trong lòng
    Chỉ tiếc cuộc đời chưa khai phá
    đã nấm mồ hoang giữa cánh đồng
    Chú ý




  9. #219
    Tuổi giờ xế bóng vẫn sắc không<br>Buồn đau chất chứa ngập trong lòng<br>hanh phúc cuộc đời chưa khai phá<br>đã nấm mồ hoang giữa cánh đồng<img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif" border="0" alt="" title="big green" smilieid="232" class="inlineimg">
    Chú ý




  10. #220
    Tuổi giờ xế bóng vẫn sắc không
    Buồn đau chất chứa ngập trong lòng
    hạnh phúc cuộc đời chưa khai phá
    đã nấm mồ hoang mọc giữa đồng

    rum
    ]chuối muốn sửa bài cũng không đc
    Chú ý




Page 22 of 28 FirstFirst ... 122021222324 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •