Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 278

Thread: ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

Hybrid View

  1. #1

    ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

    Các thi nhân nổi tiếng , họ có thể viết lên những bài thơ hay nhất thế giới

    Còn tôi một người nghiện cũng có thể viết đc một bài thơ ngang nhất thế giới
    Ta có thể ngồi thơ thẩn nghĩ về quá khứ buồn mà ta đi qua, thay vì ta trở về lặp lại quá khứ buồn đó "nảy số"thay vào đó những vần thơ ngang ,mong đời đẹp hơn ,có thể người đọc cười vào mặt ta,nhưng ko thấy đó là xấu hổ ,khô khan đấy ...cộc lốc đấy nhưng ta hiểu ta đang viết gì , và ta đang làm gì ......
    Đời lúc buồn lúc vui , hãy để hồn ta lắng xuống, tìm một vần thơ tô điểm vào cuộc sống cho vui....quên đi quá khứ nghiệt ngã
    Ai có vần thơ nào thêm vào cho vui nhá..



    đặt bút rồi mà sao anh chẳng viết..
    Áng thơ tình nay biền biệt nơi đâu..
    bởi anh nghiện nên chỉ có nỗi sầu..
    đang dần dần đi vào trong lạc lối...
    Em vẫn âm thầm về trong sớm tối
    Lặng nhìn anh cho những giọt sầu rơi....


    Khóc cái dzề ??

    Lau lệ buồn đi em
    Rồi mai anh làm lại
    Bờ vai này
    Vững trãi như xưa......




    Nhiều khi !
    Ta tự ru mình ngủ
    Bằng nỗi buồn quá khứ
    Nhìn lên trần
    Nhện chăng tơ
    Rối bời
    Nghiệt ngã
    Ta nghe mùa thu
    Thì thầm
    Qua khe cửa
    Trống rỗng
    Cuộc sống vô thường
    Cuộc đời tăm tối
    Lạc lối
    Kiếm tìm
    Ko ngủ đc
    Đời....
    Chênh vênh bão gió
    Mênh mông góc trời
    À ơi...ta ngủ ta ơi
    Thiên thu còn đó
    Nỗi buồn vô âm
    Khép mi
    ừ ...ngủ
    trọc_7x
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  2. #2
    Cua dạo này "mắc bệnh" gì mà thơ thẩn "ác" vậy không biết???

  3. #3
    Quote Originally Posted by Bống View Post
    Cua dạo này "mắc bệnh" gì mà thơ thẩn "ác" vậy không biết???
    Thực ra anh chẳng làm sao
    Tại vì..
    Cứ thấy nao nao trong lòng
    Đời anh..
    Sao mãi lòng vòng ?
    Loanh quanh
    Luẩn quẩn , đi tìm bình yên


    Làm sao ?
    Anh chẳng làm sao
    Tại vì anh thấy
    trong lòng nao nao.....


    hì hì tại em gọi anh là cua lên anh ngang lắm .....khó chịu lắm
    vì đây là topic thơ lên trả nhời bằng thơ cho thuần chủng
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  4. #4
    Công nhận cũng ngang, cũng khó chịu thật. Mà công nhận (lại công nhận một lần nữa) thơ của Cua đọc cũng "vào".:36:
    P/S: Em thì không có tài làm thơ nên không cm bằng thơ được, keke...

  5. #5
    biết huynh lâu rồi mà bây h mới biết huynh làm thơ hay thật :31: làm thành tập đi...biết đâu sẽ thành ''Giang hồ rẽ lối" thứ hai...của ngọc tân..ke ke

  6. #6
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    :60:
    Xuất khẩu thành thơ à :47: :alien-baby-8:
    :62:


  7. #7
    Quote Originally Posted by ltvt View Post
    :60:
    Xuất khẩu thành thơ à :47: :alien-baby-8:
    :62:
    Không phải xuất khẩu thành thơ
    Ngồi buồn nên nghĩ vu vo thôi mà
    Cuộc sống chẳng mấy đậm đà
    Ừ thì đặt bút reo vần cho vui



    Ai cũng có tâm hồn , ai cũng có thể làm thơ, dù hay dù dở cũng có thể làm đc vài vần, có một không gian tĩnh lặng nhìn vào cái gì cũng có thể thành thơ , ví dụ nhìn con muỗi cũng có thể đc một khúc thơ


    Hôm nay muỗi đốt vào ven
    Giật mình !!
    Cứ ngỡ thôi rồi té ao...
    Trong lòng cứ thấy lao xao
    Giật mình lần nữa chẳng sao... hờ hờ.....
    Cũng chẳng vu vơ đâu , nhưng khi ta ngồi nghĩ về 'nó" tôi giật mình rồi quên

    Gom về một mối cho topic giầu


    Niềm tin của tôi như trôi tuột

    Theo gió thu sang mùa

    Tan vào giông bão

    Đập vào hồn tôi

    Tan nát
    *******
    Những đêm thanh vắng ngẩn ngơ

    ngồi chát với thời gian

    Gió thoảng qua hồn

    lòng tôi lắng xuống

    Buồn vu vơ

    Lặng lẽ

    làm thơ điên


    *********************************

    Man mác đêm thu

    Cơn gió nhè nhẹ

    Trách ta....

    Sao cứ lang thang hoài

    Cuộc đời ơi
    Ta

    Chỉ một mình

    Thần kinh
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  8. #8

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    thực ra anh chẳng làm sao
    tại vì..
    Cứ thấy nao nao trong lòng
    Đời anh..
    Sao mãi lòng vòng ?
    Loanh quanh
    luẩn quẩn , đi tìm bình yên


    làm sao ?
    Anh chẳng làm sao
    tại vì anh thấy
    trong lòng nao nao.....


    hì hì tại em gọi anh là cua lên anh ngang lắm .....khó chịu lắm
    vì đây là topic thơ lên trả nhời bằng thơ cho thuần chủng
    Chắc chắn anh bị làm sao??? Vì thấy anh ... Cứ "sao sao" thế nào? Đời anh sẽ mãi lòng vòng!!!loanh quanh luẩn quẩn cũng vì chữ he-tại sao ? A chẳng làm sao? Ko sao mà cứ chữ hê suốt ngày-lúc nào anh thấy nao nao...thỳ xin a hãy "niem tin" trong lòng.....ke ke_<DIEN ĐAN NiỀM TIN>

  9. #9
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    Các thi nhân nổi tiếng , họ có thể viết lên những bài thơ hay nhất thế giới

    Còn tôi một người nghiện cũng có thể viết đc một bài thơ ngang nhất thế giới
    Ta có thể ngồi thơ thẩn nghĩ về quá khứ buồn mà ta đi qua, thay vì ta trở về lặp lại quá khứ buồn đó "nảy số"thay vào đó những vần thơ ngang ,mong đời đẹp hơn ,có thể người đọc cười vào mặt ta,nhưng ko thấy đó là xấu hổ ,khô khan đấy ...cộc lốc đấy nhưng ta hiểu ta đang viết gì , và ta đang làm gì ......
    Đời lúc buồn lúc vui , hãy để hồn ta nắng xuống, tìm một vần thơ tô điểm vào cuộc sống cho vui....quên đi quá khứ nghiệt ngã
    Ai có vần thơ nào thêm vào cho vui nhá..



    đặt bút rồi mà sao anh chẳng viết..
    Áng thơ tình nay biền biệt nơi đâu..
    bởi anh nghiện lên chỉ có nỗi sầu..
    đang dần dần đi vào trong lạc lối...
    Em vẫn âm thầm về trong sớm tối
    Lặng nhìn anh cho những giọt sầu rơi....


    Khóc cái dzề ??

    Lau lệ buồn đi em
    Rồi mai anh làm lại
    Bờ vai này
    Vững trãi như xưa......




    Nhiều khi !
    Ta tự ru mình ngủ
    Bằng nỗi buồn quá khứ
    Nhìn lên trần
    Nhện chăng tơ
    Rối bời
    Nghiệt ngã
    Ta nghe mùa thu
    Thì thầm
    Qua khe cửa
    Trống rỗng
    Cuộc sống vô thường
    Cuộc đời tăm tối
    Lạc lối
    Kiếm tìm
    Ko ngủ đc
    Đời....
    Chênh vênh bão gió
    Mênh mông góc trời
    À ơi...ta ngủ ta ơi
    Thiên thu còn đó
    Nỗi buồn vô âm
    Khép mi
    ừ ...ngủ
    ĐƯỢC .......
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  10. #10
    Nhiều lúc ngồi nghĩ sao cuộc đời mình lầm lỡ đến chênh vênh



    Để anh đơn chiếc vậy sao em ?
    Tình xưa nghĩa cũ lỡ buông rèm
    Bước đi trên trên phố đời đơn lạnh
    Mỗi khi nghĩ đến dáng em quen

    Cuộc đời gai góc ôi! Gai góc
    Tóc đã nhuốm sương lệ khô dòng
    Đơn chiếc đơn chiếc ôi đơn chiếc
    Liếc nhìn quá khứ lệ chẳng rơi

    Cuộc đời trôi nổi kiếp đơn côi
    Số đời trời vận mãi xa xôi
    Đường về cách biệt chênh vênh quá
    Trái tim buốt giá vẫn chờ mong...

    Phố vắng đèn khuya bóng em mờ
    Tình anh đã cũ nhện giăng tơ
    Trăng tàn ru giấc chưa vào mộng
    Để rồi chờ đợi một tiếng thơ

    Lặng lẽ khói thuốc anh.phòng vắng
    Lạc lối bao ngày trắng tay mơ
    Chập chờn ngồi nghe điệu remix
    Tự mình nức nở đến trơ vơ.....

    Quảng ninh_09-10-2010
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •