Page 18 of 28 FirstFirst ... 81617181920 ... LastLast
Results 171 to 180 of 278

Thread: ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

  1. #171

    Red face

    Quote Originally Posted by VUNG_THAN View Post
    Có gần 2 ngày thật tuyệt vời ... giá như không sảy ra những sự cố phút cuối thì thật tuyệt ... nhưng mà trọn vẹn thì chẳng còn gì để nói ... sự phức tạp của cuộc sống khiến phải nhìn mọi vấn đề thận trọng để khỏi phải hối hận... cố gắng nghĩ mọi chuyện mình nghĩ và nói là 90% là đúng , còn 10% phải để làm một việc rất quan trọng

    muốn nói lời yêu em nhiều hơn nữa
    sợ một ngày chẳng nói được yêu đương
    hai chúng ta hai kẻ đôi đường
    Anh sợ lắm một ngày sẽ hết

    Anh muốn lắm nói chữ yêu em
    cho dù chữ yêu em làm anh bội thực
    Vẫn chưa đủ vì sợ tình mình xuống vực
    sợ lắm em ơi chỉ 2 chữ chia xa

    Dành cả đêm để nói tiếng yêu em
    Vì anh sợ ngày mai không được nói
    Anh sợ lắm tình ta tan thành khói
    Trên đường đời lại lối cũ anh đi




    Sự cố...???? , chia sẻ đc thì chia sẻ đi anh VT nhé , cứ làm thằng em tò con mò.

  2. #172

    Tặng bạn 1 bài hát -Chúc bạn Hạnh Phúc để Thành Công!

    Nếu bạn là người yêu thích những câu chuyện truyền cảm hứng, chắc hẳn bạn không xa lạ gì với cái tên Nick Vujicic – tác giả của quyển sách thú vị “No Arms, No Legs, No Worries!”.
    Sinh ra không tay, không chân, nhiều lần Nick muốn chết đi, bởi lẽ với những người lành lặn Sống đã không hề đơn giản thì một người như Nick Sống sẽ khó khăn ra sao nữa?
    Thế nhưng, Nick đã vượt qua tất cả để hoàn thành mục tiêu đáng mơ ước của mình: xuất bản sách, làm diễn giả, làm từ thiện…
    Tất cả là nhờ Nick có niềm tin: “Chúa mang tôi đến cuộc đời này vì Người muốn tôi truyền cảm hứng cho những người khác thông qua câu chuyện của mình.”
    Vì cuộc sống này còn nhiều điều thú vị.
    Vì bạn sinh ra đã là 1 điều kỳ diệu.
    Vì Sống là 1 sự LỰA CHỌN.
    Nếu bạn không được Thượng đế ban tặng những điều kì diệu trong cuộc sống. Hãy trở thành một trong những người TẠO NÊN ĐIỀU KÌ DIỆU – Nick Vujicic
    - Sưu tầm-


  3. #173

    Sống là luôn phải cố gắng

    Nếu có lúc nào chúng ta nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, mình thiêt thòi và đáng thương so với nhiều người khác trong cuộc sống, hãy xem

    http://www.youtube.com/watch?v=_mjNp...eature=related

  4. #174

    Sống là luôn phải cố gắng

    Nếu có lúc nào chúng ta nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, mình thiêt thòi và đáng thương so với nhiều người khác trong cuộc sống, hãy xem để tất cả chúng ta cùng cố gắng vượt qua mỗi ngày

    http://www.youtube.com/watch?v=_mjNp...eature=related

  5. #175
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ - Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

    anh muốn quên em sao khó thế
    Lên dặn lòng cố nhớ để quên
    vẫn biết rằng mãi nhớ là không lên
    nhưng để quên thì không phải dễ


    cả đời anh chưa bao giờ rơi lệ
    em đến rồi anh măt ướt hoen mi
    anh sinh ra đã mang kiếp tình si
    sao em đến đậm tô thêm sầu khổ
    Chú ý




  6. #176
    Quote Originally Posted by VUNG_THAN View Post
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ - Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

    anh muốn quên em sao khó thế
    Lên dặn lòng cố nhớ để quên
    vẫn biết rằng mãi nhớ là không lên
    nhưng để quên thì không phải dễ


    cả đời anh chưa bao giờ rơi lệ
    em đến rồi anh măt ướt hoen mi
    anh sinh ra đã mang kiếp tình si
    sao em đến đậm tô thêm sầu khổ

    buồn thơ thẩn cho đỡ chán thoai


    Mấy đêm rồi hình như tôi chưa ngủ
    Tiếng thở dài ngao ngán suốt năm canh
    Ta đang đợi một ánh nắng trong xanh
    Hay thẫn thời yahoo một tiếng buzz

    Ta đếm thời gian đếm từng giây phút
    Đếm dế kêu rầu dĩ suốt canh dài
    Ta vẫn đợi một ánh sánh mai
    Để chắng còn đu mình trong bóng tối

    Nỡ một mai chẳng may ta hấp hối
    Câu cuối cùng sẽ gọi mãi tên em
    Rồi ta sẽ đi vào giấc ngủ sâu êm
    Giấc ngủ mà ngàn năm không tỉnh giấc
    TROC
    Chú ý




  7. #177
    Đêm nay lại một mình trong thui thủi
    Bên phím buồn anh định gõ chữ yêu em
    Nhưng enter chẳng địa chỉ đính kèm
    Hay anh gửi về một nơi vô định

    Biết không em đêm nay nhìn ra vịnh
    Thấy ngoài trời lác đác hạt mưa rơi
    Mây kéo đến u ám cả khoảng trời
    Chẳng... trăng ...chẳng sao.. anh một mình đơn lẻ

    Đời anh sầu.. bởi chính tay mình vẽ
    Bức tranh buồn giáo mực mà vẫn đơn côi
    Anh chẳng mơ, mơ giấc xa xôi
    Đơn giản thôi một mối tình chung thuỷ
    Buồn ! thơ thẩn đỡ u ám
    Chú ý




  8. #178

    Muốn mang kiếp ve sầu
    Để rồi được lột xác
    Dù vòng đời ngắn ngủi
    Cất tiếng ca vang trời

    3 tháng một vòng đời
    Nhưng làm lên mùa hạ
    Tiếng kêu sầu vội vã
    Gọi ánh sáng bình minh

    Tôi mong sao đời mình
    Được làm ve lột xác
    Có một tâm hồn khác
    Tôi chẳng còn là tôi

    Chỉ cần 3 tháng thôi
    Cuộc đời sang trang khác
    Dù ngày mai có thác
    Nhưng đời thấy bình minh
    Chú ý




  9. #179
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    Quảng ninh nhớ



    ..............

    nghĩ về đời ôi sao chua chát
    một cuộc đời vô nghĩa đến mênh mông
    tính tất cả chỉ bằng một số không
    không tình yêu cũng không lần hạnh phúc

    ôi kiếp sống sao mà thấy nhục
    một cuộc đời bi đát thảm thương
    rồi mai đây chỉ còn lại nắm xương
    chỉ mong sao làm bạn thân của đất

    Mỗi người đều là một người đặc biệt và đều có những giá trị riêng, hãy tự tin bạn nhé.
    Có một bài thơ hay, tuy không phải là thơ tình yêu lãng mạn như nhiều bài thơ trong topic này nhưng cũng xin chép tặng các bạn, chúc mọi người vui khỏe.



    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    (Người dịch: Bằng Việt)

    Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
    Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

    Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
    Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
    Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
    Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

    Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
    Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
    Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi,
    Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai?

    Cho đến khi con người ấy chết đi
    Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
    Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
    Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

    Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng
    Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
    Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế
    Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

    Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt
    Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi.
    Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
    Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

    Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
    Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
    Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
    Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu?

    Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
    Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ…
    Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy
    Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa.

    [/SIZE]
    -Sưu tầm-

  10. #180

    Vĩnh biệt em gái

    vậy là em đã xa anh, xa thế giời đầy bạc giả này được 1 tuần rồi, em dưới đó nếu ổn làm cho anh cái vida anh xuống đấy ở luôn cho có bạn, chứ anh cũng chán cái kiếp này lắm rồi... nào là bon chen ích kỷ, hôm trước mình giúp nó hôm sau nó chổng đít vào việc của mình , nói chung là đoạch mịa
    em ra đi giữa mùa đông giá rét
    xe tang buồn lầm lũi trước heo may
    em bỏ anh bỏ lại thế gian này
    em đi rồi để cho anh buồn tê tái

    lúc em sống chịu đắng cay ngang trái
    em đi rồi nơi đấy chắc bình yên
    và anh mong em chẳng có đắng cay ưu phiền
    Như trần gian nơi luôn đầy giả dối

    xuống cửu tuyền em phải qua sông ngàn suối
    Hãy ngoảnh nhìn những người sống như em
    Họ chịu bao nhiêu miệng lưỡi ớn hèn
    ngàn mũi tên xuyên thấu tim người có H

    Trái tim người đâu phải bằng đồng , sắt
    Biết cảm nhận lời nói yêu thương
    đừng vì những hiểu biết tầm thường
    Để cho em sớm lìa xa cuộc sống

    Em ra đi cửa nhà càng thêm trống
    Một mẹ già gào khóc xót thương con
    Cậu em thơ trông ngóng chị mỏi mòn
    Nước mắt họ chẳng chảy trôi niềm thương nhớ
    Chú ý




Page 18 of 28 FirstFirst ... 81617181920 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •