Page 4 of 28 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 31 to 40 of 278

Thread: ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

  1. #31
    Quote Originally Posted by yangzideska View Post
    Chiều chiều nhìn gió heo may
    Em theo bông cỏ mà bay mất rồi
    Trách mình phận bạc mà thôi
    Tại anh đến chậm nước trôi theo dòng

    Thế là hết nhớ với mong
    Nhìn em quay bước mà lòng nao nao
    Ai có ngựa chín hồng mao
    Em tôi môi thắm má đào đương xuân

    :19:

    Hai ngày nữa em .........lấy chồng........ quên anh đi em nhé

  2. #32
    Em biết không
    Anh sợ nhất không phải là thứ bảy
    Để anh được nhìn thấy em dịu dàng
    Bẽn lẽn nhìn anh ửng hồng đôi má
    Ôi yêu quá, em nũng nịu giận hờn

    Ôi những chiều không phải là thứ bảy
    Sao thời gian cứ ngỡ là ngừng trôi
    Thấy bạn bè nở nụ cười trên môi
    Đứa khoe thư, đứa khoe người yêu vừa đến

    Anh đếm từng ngày cho đến thứ bảy
    Cả ngày mong, hết đứng lại đến ngồi
    Kìa em đến, anh ào ào chạy tới
    Em trêu anh, dạo này thấy điệu ghê!

    Lúc nào chẳng thế, áo nền đen sọc trắng
    Chỉ vì thứ bảy nên có chỉnh tề hơn
    Sợ em thấy xấu trai...ôi tệ lắm!
    Em khóc rồi, sao lại khóc rồi em?

    Lần nào cũng thế anh chờ ngày thứ bảy
    Thế mà lần này anh lại sợ biết bao
    Vì anh biết chẳng còn bóng hình nao
    Vậy thì có còn gì mà chờ đợi

    Lần cuối cùng anh không biết .....đó là lần cuối cùng
    Nhưng anh nhớ mãi buổi chiều hôm ấy
    Ôi.....em đã xa thật rồi.........

    Anh bảo em rằng đừng yêu anh
    Sợ em khổ vì anh, mà anh thì không nỡ
    Anh vậy thôi, nhưng lòng trách nói lỡ
    Mong em đừng xa, thế mà em lại xa.........

  3. #33
    Áo đen sọc trắng. Mới ghê............hú ...........hồn................
    [/URL]

  4. #34
    Quote Originally Posted by Vô Danh Khách View Post
    Áo đen sọc trắng. Mới ghê............hú ...........hồn................
    Thế theo anh là áo trắng sọc đen à, em đố anh biết con ngựa vằn, là nền đen sọc trắng hay nền trắng sọc đen.:111:

  5. #35
    Quote Originally Posted by yangzideska View Post
    Thế theo anh là áo trắng sọc đen à, em đố anh biết con ngựa vằn, là nền đen sọc trắng hay nền trắng sọc đen.:111:
    Cạo hết lông nó đi thì biết nó nền gì em à.
    [/URL]

  6. #36
    Người ta nói nghiện là không tốt.
    Tôi nào đã xấu với ai?
    Người ta nói nghiện là ngu dốt
    Ai nào đã khéo như tôi?
    .............................!
    hỏi gió với mây....
    thế gian này ai người tri kỷ?
    ai người chia sớt những buồn vui...
    để tôi buồn...
    tôi làm bạn cùng trăng........
    ................................!
    tôi bay mãi lên cao
    đời sướng vui khi cô ba bầu bạn.
    ..............!
    người tôi yêu nơi đâu?
    sao em trách tôi vô tình.
    khi cô đơn sao em không đến?
    để tôi với thương đau.....
    ....................
    ngày dài đêm thâu.....
    tôi nhớ người tôi yêu tha thiết.
    bây giờ còn ai
    ngoài đơn côi bóng chiếc.
    ............
    chiều nay tôi làm người tốt.
    ngồi ngắm lục bình trôi..
    thấy đời bèo bọt
    nhạt nhẽo đơn côi...
    ...............................
    ngày mai tôi giỏi giang........
    em có còn đến?
    tôi đã không còn nghiện...
    hạnh phúc sao tan biến?
    ................ hư vô.
    .....................................
    em vẫn là em như ngày xưa...
    đưa tôi vào tuyệt vọng...
    tôi vô tình hay em?
    mà đời hết chờ mong.
    .......
    tôi đi tìm một khoảng trống mênh mông...
    để thả hồn vào trăng gió
    quên em đi
    cho đời thôi bỡ ngỡ.....
    ..........
    xin em đừng đến.........
    cho tôi chút bình an.!
    xin cho đêm tàn.....
    để đời thôi tuyệt vọng
    .................... xin cho ngày mai
    tôi không còn nghiện!
    xin người tha thứ cho tôi!

    P/s: tặng tôi những ngày tháng đã qua
    tặng anh những gì tôi đã mất

  7. #37
    Hai đồng chí kia sao lại đưa ngựa vào thơ của mình ko biết ....đã thế thì cho ngựa vào thơ cho máu:stick-2:


    Thân anh là kiếp ngựa hoang
    Suốt đời dong duổi dòng đời nổi trôi
    lang thang sa mạc đơn côi
    Đi tìm đồng cỏ xa xôi chân trời
    Bước chân đạp cát rối bời
    Đến khi ngã quỵ cuộc đời chưa yên

  8. #38

    Ngựa Hoang

    thơ thì phải đi đôi với âm nhạc.....nói đến Ngựa lại làm em nảy số.......em có một bài ca......nghe ko hay em ko lấy chữ ''Thank'' làm j cả...mà hay click vào chữ '' thích bài viết '' đấy [you] nhé !

  9. #39
    @caydangtinhdoi: Lần đầu tiên em nghe bài hát này là hồi còn học Tiểu Học, nghe xong bỗng thấy khóc vì thương con ngựa quá, một con ngựa chạy như điên trên đồng cỏ, muốn tránh xa cõi đời đầy hờn căm, cứ chạy, cứ chạy chạy đến một bến sông ùa mình vào tắm, nó cảm thấy bến sông mát dịu thanh bình và.....nó chết, chết khi trên lưng của nó vẫn còn bao vết roi, vết thù của đời để lại.

    Đến tận bây giờ nghe vẫn thấy xúc động........ thương con ngựa quá..........

  10. #40
    BUỒN NHẨY
    ___________-
    Thu này ta buồn thế thu ơi
    Tại sao chẳng đọng lại với đời
    Cuộc sống ta chìm sâu đáy nước
    Những niềm mơ ước đã tan rơi

    ******
    Đang yên cuộc quá sống tuyệt vời
    Bước nhầm bước nhỏ hóa dở hơi
    Tự nhiên nghĩ đến tim bật khóc
    Đường đời gai góc kiếp chơi vơi

    ******
    Tìm cõi bình yên xa vạn dặm
    Sống kiếp giang hồ cứ chơi vơi
    NIỀM TIN một góc xin lưu lại
    Một nét thơ ngang để nhớ đời
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

Page 4 of 28 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •