Page 5 of 28 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 41 to 50 of 278

Thread: ừ !....anh nghiện chẳng biết làm thơ

  1. #41
    Quote Originally Posted by yangzideska View Post
    @caydangtinhdoi: Lần đầu tiên em nghe bài hát này là hồi còn học Tiểu Học, nghe xong bỗng thấy khóc vì thương con ngựa quá, một con ngựa chạy như điên trên đồng cỏ, muốn tránh xa cõi đời đầy hờn căm, cứ chạy, cứ chạy chạy đến một bến sông ùa mình vào tắm, nó cảm thấy bến sông mát dịu thanh bình và.....nó chết, chết khi trên lưng của nó vẫn còn bao vết roi, vết thù của đời để lại.

    Đến tận bây giờ nghe vẫn thấy xúc động........ thương con ngựa quá..........
    chắc chắn bạn là một con người rất tình cảm......tôi cũng đã nghe nó đã lâu và bao nhiêu năm qua tôi cũng ko quên bài hát này....hẳn là người nhạc sỹ....đã gửi gắm qua bài hát..một hoàn cảnh của cuộc đời buồn nào đấy......và tôi cũng thấy hình bóng của mình trong đó....Cám ơn vì đã chia sẻ...cám ơn rất nhiều vì bạn rất giầu tình cảm...:06:

  2. #42
    Gió mùa đông đợm đầy xao xuyến

    Co ro mình,co ro nửa vầng trăng

    Nhớ những lúc thét gào xa vắng

    Bảng lãng đời một mảnh hồn trôi

    Gió vẫn thổi,chạnh lòng người xa xứ

    Cứa tâm can lẩy bẩy chiều tà

    Đem kỉ niệm đốt cháy đêm qua

    Mong sưởi ấm hồn anh mùa lạnh lẽo...!

  3. #43
    Quote Originally Posted by caydangtinhdoi View Post
    thơ thì phải đi đôi với âm nhạc.....nói đến Ngựa lại làm em nảy số.......em có một bài ca......nghe ko hay em ko lấy chữ ''Thank'' làm j cả...mà hay click vào chữ '' thích bài viết '' đấy [you] nhé !
    Gì mà có tên mình vậy ta?

    Dù chưa gặp nhưng tình cảm thân thương
    Đã lắng sâu vào đêm trường trăn trở
    Rồi từng đêm lòng mình nhung nhớ
    Biết là gì để gặp được caydangtinhdoi đây ?

  4. #44
    Quote Originally Posted by Tuandaulau View Post
    hỏi gió với mây....
    thế gian này ai người tri kỷ?
    ........

    ....................

    ngoài đơn côi bóng chiếc.
    ............
    chiều nay tôi làm người tốt.
    ngồi ngắm lục bình trôi..
    thấy đời bèo bọt
    nhạt nhẽo đơn côi...
    ...............................

    P/s: tặng tôi những ngày tháng đã qua
    tặng anh những gì tôi đã mất
    Có tôi đây Tuan thấy thế nào?
    Gửi lời chào cho Tuan hết đơn côi.
    Gửi đôi môi theo gió mây ngàn...
    ..Hãy quên đi quá khứ tồi tàn...
    Cởi mây ngàn ...về với tương lai..

    p/s : TUẤN ĐẦU LÂU
    VÁT CẦN CÂU
    RA ĐẦU CẦU
    NGỒI THẢ CÂU
    DÍNH EM CHÂU...

  5. #45
    tuandaulau vợt mất đại sư của anh roài


    Em ơi..anh nghẹo xác xơ
    Cuộc đời cay đắng trơ vơ độc hành
    Hồn anh sao mãi chẳng lành
    Cứ như xác lá lạc cành chơi vơi

    Thân gầy tan tác trùng khơi
    Vết nhơ chằng chịt cuộc đời hằn in
    Trái tim có chút niềm tin
    Bỗng nhiên biến mất biết tìm nơi đâu

    Tại đời anh bước sông sâu
    Kiếp này thôi để mưa ngâu chắn đường
    Cuộc sống chẳng khác hạt sương
    Lá nghiêng theo gió đoạn trường tan ngay

    Anh đành theo gió vụt bay
    Để cho em mãi tháng ngày vui tươi
    Nếu thương cho chút ngậm ngùi
    Chứ đừng rơi lệ bước đi anh sầu

    Cho anh chỉ một đêm thâu
    Cuồng si một chút sắc màu yêu thương
    Trái tim sẽ vượt trùng dương
    Tìm tình yêu khác dẫn đường anh đi

    Đời anh đắm đuối tình thi
    Bước đi đã mỏi cuộc đời bão giông
    Cuộc sống giờ đã trống không
    Mong tìm bến đỗ bình yên cuộc đời..........
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  6. #46
    các hạ công phu thật thâm hậu...........! ngộ thật nể wuá
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  7. #47
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    tuandaulau vợt mất đại sư của anh roài




    Đời anh đắm đuối tình thi
    Bước đi đã mỏi cuộc đời bão giông
    Cuộc sống giờ đã trống không
    Mong tìm bến đỗ bình yên cuộc đời..........
    Anh đi để chứng tỏ mình
    Không ngờ lại thấy đắm chìm trong say
    Anh ơi hãy trở lại đây
    Mẹ già mòn mỏi có em đang chờ
    Kiếp người ai biết chữ ngờ
    Thôi thì bến đợi bến chờ có em

  8. #48
    Thân tặng tất cả


    Sinh nhật em mà sao anh chẳng đến
    Ngọn nến mừng biết thổi cùng ai đây
    Những phút giây.em..thời gian.. thổn thức
    Đợi chờ hoài.. nhuộm chín lá mùa thu

    Sinh nhật em vẫn chờ anh chẳng đến
    Nến gục đầu trời lại trút mưa xa
    run rẩy nấp tán cây muôn kỷ niệm
    ngàn thương kia chẳng theo đêm tan biến
    để em buồn gánh chọn nỗi xót xa


    Nhấp cà phê em cùng đêm trăn trở
    Hoa sữa buồn nhưng vẫn mở đường yêu
    Dù cách xa em chẳng lá thu chiều
    Vẫn khơi nồng men yêu xưa kỷ niệm

    Nhìn nơi xa trái tim hồng Em dâng hiến...
    Dù tình mình đầy nguy biến phong ba
    Thì tình em vẫn rộn rã tiếng ca
    Phải cách xa vẫn chan hòa niềm nhớ


    Em vẫn ngóng anh nhìn về cuối phố
    Phía con đường anh vẫn đến thăm em
    Cũng chẳng xem đợi chờ là vô vọng
    Bởi trong lòng đã có chọn niềm tin

    Sinh nhật em thôi không cần anh đến
    Chỉ cần bến đỗ anh.. là em đợi
    ở nơi xa anh chẳng cần nghĩ ngợi
    lúc quay về chẳng sống ..kiếp lãng du


    em sẽ mong anh về trong thu mới
    đừng để em còn chới với nghe anh
    cuộc đời xanh hai ta thắm lại
    chim lạc bầy lần nữa kết thành đôi

    mong thế thôi..
    xin đừng làm em tuyệt vọng
    để kiếp này..
    em hóa kiếp vọng phu

    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  9. #49
    Quote Originally Posted by Đại Sư View Post
    Anh đi để chứng tỏ mình
    Không ngờ lại thấy đắm chìm trong say
    Anh ơi hãy trở lại đây
    Mẹ già mòn mỏi có em đang chờ
    Kiếp người ai biết chữ ngờ
    Thôi thì bến đợi bến chờ có em
    Mà đợi đừng có tòm tem
    Sinh con khác giống anh bem vỡ mồm
    ........:44:
    anh đi chỉ có vài hôm
    mà thao đã có thèng trôm em rồi

    Đại Sư ơi anh phục anh sát vách:144:
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  10. #50
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    Các thi nhân nổi tiếng , họ có thể viết lên những bài thơ hay nhất thế giới

    Còn tôi một người nghiện cũng có thể viết đc một bài thơ ngang nhất thế giới
    Ta có thể ngồi thơ thẩn nghĩ về quá khứ buồn mà ta đi qua, thay vì ta trở về lặp lại quá khứ buồn đó "nảy số"thay vào đó những vần thơ ngang ,mong đời đẹp hơn ,có thể người đọc cười vào mặt ta,nhưng ko thấy đó là xấu hổ ,khô khan đấy ...cộc lốc đấy nhưng ta hiểu ta đang viết gì , và ta đang làm gì ......
    Đời lúc buồn lúc vui , hãy để hồn ta nắng xuống, tìm một vần thơ tô điểm vào cuộc sống cho vui....quên đi quá khứ nghiệt ngã
    Ai có vần thơ nào thêm vào cho vui nhá..



    đặt bút rồi mà sao anh chẳng viết..
    Áng thơ tình nay biền biệt nơi đâu..
    bởi anh nghiện lên chỉ có nỗi sầu..
    đang dần dần đi vào trong lạc lối...
    Em vẫn âm thầm về trong sớm tối
    Lặng nhìn anh cho những giọt sầu rơi....


    Khóc cái dzề ??

    Lau lệ buồn đi em
    Rồi mai anh làm lại
    Bờ vai này
    Vững trãi như xưa......




    Nhiều khi !
    Ta tự ru mình ngủ
    Bằng nỗi buồn quá khứ
    Nhìn lên trần
    Nhện chăng tơ
    Rối bời
    Nghiệt ngã
    Ta nghe mùa thu
    Thì thầm
    Qua khe cửa
    Trống rỗng
    Cuộc sống vô thường
    Cuộc đời tăm tối
    Lạc lối
    Kiếm tìm
    Ko ngủ đc
    Đời....
    Chênh vênh bão gió
    Mênh mông góc trời
    À ơi...ta ngủ ta ơi
    Thiên thu còn đó
    Nỗi buồn vô âm
    Khép mi
    ừ ...ngủ
    ĐƯỢC .......
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

Page 5 of 28 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •