Results 1 to 6 of 6

Thread: Tôi xin Đưa ra 1 ý tưởng mong bqt và anh em nghiên cứu nhé

  1. #1

    Tôi xin Đưa ra 1 ý tưởng mong bqt và anh em nghiên cứu nhé

    Mỗi người nghiện chúng ta ko ai là ko cai n.. lần. Mỗi lần cai là 1 lần Gia Đình thất vọng...
    Lấy VD như tôi đã nghỉ đc hơn 1 năm, vừa rồi lại chơi lại tgian ngắn có gần 1 tháng sợ quá nên nghỉ, thế là tất cả công sức 1 năm đổ đi hết, gđ, vợ con cực kỳ thất vọng vì ko nghĩ Matuy là BỆNH MÃN TÍNH, mà là mãn tính thì phải chiến đấu với nó dai dẳng (Có khi là suốt đời)!!! Lần này tôi cai gđ hầu như chán nản k tin tưởng nữa nên phải chiến đấu 1 mình...
    Tôi xin đưa ra đề nghị để anh em tham khảo nhé:
    1. Tuyên truyền:
    - Có nên làm ra những tờ rơi tuyên truyền để cho mọi người hiểu, nhất là Bố Mẹ, vợ con (Mới đầu sẽ phân phát cho gđ các thành viên trên DD và những người có yêu cầu) nội dung sao cho mọi người trong Gđ hiểu rõ hơn về Matuy la 1 căn bệnh nên rất cần sự thông cảm chia sẻ thì mới tiếp sức và chiến đấu lâu dài với nó. (Kênh O2 có chương trình; Hành trình tìm ánh sáng nhưg ít người biết)
    - Về Tài chính: Ban đầu có thể DD mở 1 TK để anh em nào có nhu cầu sẽ đăng ký và sẽ được BQT gởi đến tận nhà. Sau đó nếu có hiệu quả thì kêu gọi các tổ chức như Thành Đoàn, cá tổ chức XH Từ thiện...hỗ trợ vì mục tiêu Tuyên truyền là rất qtrong trong Công tác Phòng chống Matuy!
    2. Hiện tại đi cai ở các Trung Tâm Tư nhân rất đắt, ở HN ít nhất từ 2 Triêu nên đa số anh em làm gi có đủ điều kiện nên có cách nào đó tuyên truyền cho anh em mua thuốc cai nghiện ở nhà, nếu cần thì sẽ có những anh em tình nguyện và có hiểu biết 1 chút đến để tư vấn... (Nên nghiên cứu ở SG và HN mỗi nơi nên thành lập VD như CLB Niềm Tin??!!)
    Đây là 1 số ý kiến đưa lên DD để mọi người tham gia bình luận nha!
    P/S: Tôi mới cai đc 5 ngày nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm, nếu có gì anh em đừng cười nha! Chào thân ái và quyết thắng./.
    Thetung_83

  2. #2
    Quote Originally Posted by thetung_83 View Post
    Mỗi người nghiện chúng ta ko ai là ko cai n.. lần. Mỗi lần cai là 1 lần Gia Đình thất vọng...
    Lấy VD như tôi đã nghỉ đc hơn 1 năm, vừa rồi lại chơi lại tgian ngắn có gần 1 tháng sợ quá nên nghỉ, thế là tất cả công sức 1 năm đổ đi hết, gđ, vợ con cực kỳ thất vọng vì ko nghĩ Matuy là BỆNH MÃN TÍNH, mà là mãn tính thì phải chiến đấu với nó dai dẳng (Có khi là suốt đời)!!! Lần này tôi cai gđ hầu như chán nản k tin tưởng nữa nên phải chiến đấu 1 mình...
    Tôi xin đưa ra đề nghị để anh em tham khảo nhé:
    1. Tuyên truyền:
    - Có nên làm ra những tờ rơi tuyên truyền để cho mọi người hiểu, nhất là Bố Mẹ, vợ con (Mới đầu sẽ phân phát cho gđ các thành viên trên DD và những người có yêu cầu) nội dung sao cho mọi người trong Gđ hiểu rõ hơn về Matuy la 1 căn bệnh nên rất cần sự thông cảm chia sẻ thì mới tiếp sức và chiến đấu lâu dài với nó. (Kênh O2 có chương trình; Hành trình tìm ánh sáng nhưg ít người biết)
    - Về Tài chính: Ban đầu có thể DD mở 1 TK để anh em nào có nhu cầu sẽ đăng ký và sẽ được BQT gởi đến tận nhà. Sau đó nếu có hiệu quả thì kêu gọi các tổ chức như Thành Đoàn, cá tổ chức XH Từ thiện...hỗ trợ vì mục tiêu Tuyên truyền là rất qtrong trong Công tác Phòng chống Matuy!
    2. Hiện tại đi cai ở các Trung Tâm Tư nhân rất đắt, ở HN ít nhất từ 2 Triêu nên đa số anh em làm gi có đủ điều kiện nên có cách nào đó tuyên truyền cho anh em mua thuốc cai nghiện ở nhà, nếu cần thì sẽ có những anh em tình nguyện và có hiểu biết 1 chút đến để tư vấn... (Nên nghiên cứu ở SG và HN mỗi nơi nên thành lập VD như CLB Niềm Tin??!!)
    Đây là 1 số ý kiến đưa lên DD để mọi người tham gia bình luận nha!
    P/S: Tôi mới cai đc 5 ngày nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm, nếu có gì anh em đừng cười nha! Chào thân ái và quyết thắng./.
    Thetung_83
    Thế Tùng thân mến!
    Trước hết chúc mừng bạn đã vượt qua được 5 ngày khó khăn và mong bạn giữ vững ý chí để vượt qua những ngày còn lại. Niềm Tin luôn ở bên bạn dù cho bạn đang ở hoàn cảnh nào.
    Về ý tưởng của bạn. rất hay và tích cực. cảm ơn bạn vì ý nghĩa này.
    Bạn và chúng ta đều hiểu rõ về bệnh lý của bệnh nghiện. sẽ là rất tốt nếu gia đình, xã hội cũng hiểu về nó và chung tay vượt qua nó một cách tích cực.
    Trên diễn đàn Niềm Tin đã có rất nhiều bài viết có tích sát thực cao về bệnh lý của bệnh nghiện. Bạn tham khảo và bằng cách nào đó cho gia đình bạn có thể tham khảo. điều đó tốt với cá nhân bạn lúc này.
    Việc thành lập một CLB Niềm tin là niềm mơ ước của tất cả các thành viên, tuy nhiên thực hiện điều đó rất khó. Mỗi người có một cuộc sống riêng. có nhưng người đang bị gia đình quản thúc, có những người là công chức nhà nước...vv. Ở đây, ở một góc nhỏ của thế giới ảo này là đủ để chia sẻ và tìm một chút ý nghĩa sống. chắc hẳn không có ai muốn cho cả xã hội thấy ta là người nghiện hay đang cai nghiện cả khi mà xã hội còn rất nhiều định kiến. bằng mơ ước và bằng thời gian, hy vọng một ngày chúng ta sẽ làm được.
    Nói vậy để bạn hiểu cho tất cả chúng ta... hãy cố gắng là chính mình, vượt qua chính mình. Làm được điều ấy là bạn đã góp phần mình trong công cuộc khó khăn này rồi. bằng những cá nhân như bạn, chúng ta sẽ có một tập thể lớn mạnh. và chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó.
    nói được phải làm được... nhưng với ma túy, phải làm được mới nói được.
    Chúc bạn cố gắng hơn nữa để xây dựng những ý tưởng tốt đẹp.
    Thân mến!
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  3. #3
    Quote Originally Posted by thetung_83 View Post
    Mỗi người nghiện chúng ta ko ai là ko cai n.. lần. Mỗi lần cai là 1 lần Gia Đình thất vọng...
    Lấy VD như tôi đã nghỉ đc hơn 1 năm, vừa rồi lại chơi lại tgian ngắn có gần 1 tháng sợ quá nên nghỉ, thế là tất cả công sức 1 năm đổ đi hết, gđ, vợ con cực kỳ thất vọng vì ko nghĩ Matuy là BỆNH MÃN TÍNH, mà là mãn tính thì phải chiến đấu với nó dai dẳng (Có khi là suốt đời)!!! Lần này tôi cai gđ hầu như chán nản k tin tưởng nữa nên phải chiến đấu 1 mình...
    Tôi xin đưa ra đề nghị để anh em tham khảo nhé:
    1. Tuyên truyền:
    - Có nên làm ra những tờ rơi tuyên truyền để cho mọi người hiểu, nhất là Bố Mẹ, vợ con (Mới đầu sẽ phân phát cho gđ các thành viên trên DD và những người có yêu cầu) nội dung sao cho mọi người trong Gđ hiểu rõ hơn về Matuy la 1 căn bệnh nên rất cần sự thông cảm chia sẻ thì mới tiếp sức và chiến đấu lâu dài với nó. (Kênh O2 có chương trình; Hành trình tìm ánh sáng nhưg ít người biết)
    - Về Tài chính: Ban đầu có thể DD mở 1 TK để anh em nào có nhu cầu sẽ đăng ký và sẽ được BQT gởi đến tận nhà. Sau đó nếu có hiệu quả thì kêu gọi các tổ chức như Thành Đoàn, cá tổ chức XH Từ thiện...hỗ trợ vì mục tiêu Tuyên truyền là rất qtrong trong Công tác Phòng chống Matuy!
    2. Hiện tại đi cai ở các Trung Tâm Tư nhân rất đắt, ở HN ít nhất từ 2 Triêu nên đa số anh em làm gi có đủ điều kiện nên có cách nào đó tuyên truyền cho anh em mua thuốc cai nghiện ở nhà, nếu cần thì sẽ có những anh em tình nguyện và có hiểu biết 1 chút đến để tư vấn... (Nên nghiên cứu ở SG và HN mỗi nơi nên thành lập VD như CLB Niềm Tin??!!)
    Đây là 1 số ý kiến đưa lên DD để mọi người tham gia bình luận nha!
    P/S: Tôi mới cai đc 5 ngày nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm, nếu có gì anh em đừng cười nha! Chào thân ái và quyết thắng./.
    Thetung_83
    Thế Tùng thân mến!
    Trước hết chúc mừng bạn đã vượt qua được 5 ngày khó khăn và mong bạn giữ vững ý chí để vượt qua những ngày còn lại. Niềm Tin luôn ở bên bạn dù cho bạn đang ở hoàn cảnh nào.
    Về ý tưởng của bạn. rất hay và tích cực. cảm ơn bạn vì ý nghĩa này.
    Bạn và chúng ta đều hiểu rõ về bệnh lý của bệnh nghiện. sẽ là rất tốt nếu gia đình, xã hội cũng hiểu về nó và chung tay vượt qua nó một cách tích cực.
    Trên diễn đàn Niềm Tin đã có rất nhiều bài viết có tích sát thực cao về bệnh lý của bệnh nghiện. Bạn tham khảo và bằng cách nào đó cho gia đình bạn có thể tham khảo. điều đó tốt với cá nhân bạn lúc này.
    Việc thành lập một CLB Niềm tin là niềm mơ ước của tất cả các thành viên, tuy nhiên thực hiện điều đó rất khó. Mỗi người có một cuộc sống riêng. có nhưng người đang bị gia đình quản thúc, có những người là công chức nhà nước...vv. Ở đây, ở một góc nhỏ của thế giới ảo này là đủ để chia sẻ và tìm một chút ý nghĩa sống. chắc hẳn không có ai muốn cho cả xã hội thấy ta là người nghiện hay đang cai nghiện cả khi mà xã hội còn rất nhiều định kiến. bằng mơ ước và bằng thời gian, hy vọng một ngày chúng ta sẽ làm được.
    Nói vậy để bạn hiểu cho tất cả chúng ta... hãy cố gắng là chính mình, vượt qua chính mình. Làm được điều ấy là bạn đã góp phần mình trong công cuộc khó khăn này rồi. bằng những cá nhân như bạn, chúng ta sẽ có một tập thể lớn mạnh. và chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó.
    nói được phải làm được... nhưng với ma túy, phải làm được mới nói được.
    Chúc bạn cố gắng hơn nữa để xây dựng những ý tưởng tốt đẹp.
    Thân mến!
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  4. #4
    mới là những ngaỳ đầu tiên cai cho bạn trai mà sao tôi cảm thấy khó khăn quá.biết faỉ tiếp thêm sức cho bạn trai thế naò đây.tui ko muốn nản trí lúc naỳ vì tui nản thì bạn tui cũng gục ngã mất.nhưng thực sự trong tui lúc này đang rất sợ hãi và hoang mang.gia đình bạn bè ko ai biết.bạn trai chỉ nói cho tui,nhờ tui giúp bạn cai.nhìn những lúc bạn ấy lên cơn vật vã tim tui đau thắt lại,tui ko khóc nổi vì đã quáa hoang mang rồi.thương bạn tui lắm,chỉ mong bạn thật sự cố gắng lên thôi.ko bik bạn trai tui có bik ko đây???

  5. #5
    Tôi chỉ biết nói với bạn và bạn trai của bạn hãy cố gắng lên . Cai nghiện là rất khó ,cần có sự cố gắng của người nghiện và những người thân,an ủi động viên , quan tâm chăm sóc để người nghiện ko có cảm giác bị bỏ rơi vượt qua khó khăn , chỉ 3 , 4 ngày là cắt cơn thôi , nếu bạn cần hỗ trợ về cách cai nghiện tại nhà post bài lên để mọi người cùng góp ý
    Chúc thành công
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  6. #6
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    Cai nghiện là rất khó ,cần có sự cố gắng của người nghiện và những người thân,an ủi động viên , quan tâm chăm sóc để người nghiện ko có cảm giác bị bỏ rơi vượt qua khó khăn
    còn đâu cái thời an ủi ,vỗ về và động viên nữa.......

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •