- Đúng gần 1 năm trước mình biết tới niềm tin và cũng chính nhờ Niềm Tin mà mình biết tới Nal . Và ngày biết Niềm Tin là ngày đang cai tại gia .

- Cũng phải được gần năm ( nói chính xác ra là được 10 tháng ) không hề chơi không hề nhớ tới em hê ( MT ) nhưng ......

- Cách đây chừng hơn 1 tháng mình đã không uống Nal . và phải công nhận 1 điều là không uống Nal mình tăng cân hẳn trông thấy ( vì trong time uống Nal không thể nào tăng cân được ai đã uống Nal thì biết ) trong thời gian này người nhà mình ( mình sẽ nói về gia đình và vợ con sau nhé ) vẫn bắt mình uống đều đặn nhưng mình ngậm dưới lưỡi và nhổ ra. và cũng trong thời gian này mình không chơi vì chưa nhớ tới em nó .

- Rồi chuyện gì đến cũng đến > cách đây chừng 15 hoặc 20 ngày gì đó . Có 1 thèng hàng xóm nó cũng nghẹo và nó nháy mắt với mình . Và cũng không thể hiểu nổi mình nữa thế là cho nó số điện thoại : nó bảo mày vứt ít $ đây tao lấy rồi ném cho mà chơi ( sẵn tiện trong túi có $ ) thế là vứt cho nó ( không đi cùng nó vì sợ mọi người nghỉ ngờ ) và trong đầu nghĩ úi chơi cái chắc ko sao . Rồi hàng ngày mất cho nó gấp 4 lần ( nghĩa là 800K nó gửi sáng cái chiều cái ) Tiền thì mình làm ra với ngần đó thì ko thấm thía gì cho nên chúng nó mới ...... Và thèng đó thì theo mình nên nó ổn ( nhưng khốn nạn là nó chơi đểu mình đáng nhẽ 1 cái nó chỉ đưa 1/3 nhưng cũng may mà vì thế nên chưa nghẹo hẳn lại ) hàng ngày cứ thế tiếp diễn ......

- Rồi chuyện gì đến cũng đến hôm 28-12 rồi ông già mình nghi cái lỗ nhà vệ sinh thông với bên ngoài và bịt vào hôm đó vào để nó tuồn hàng vào nhưng bị bịt thế là bí quá lấy tay đẩy ra và ông già vào thấy ngay nhưng mình đã chối ( vì chưa lấy được )

- Rồi hôm nó sụt mũi mệt mỏi .... tối ngủ vẫn được nhưng không đc sâu giấc .

- Hôm sau cả nhà ngồi ăn cơm bắt uống Nal ( nghĩ trong đầu toi mẹ rồi ) nhưng thế bí đã đành uống thôi , uống song ăn vội bát cơm lên tầng cố móc cho ra nhưng không ra . và thấy bụng lạnh toát buồn nôn ( biết ngay là dính chưởng vì đã đọc nhiều bài trên này rồi mà ) chạy ngay ra nhà tắm nôn nhưng ko thấy ra gì nhiều và lên giường nằm im ( vì ko dám kêu ) năm được 1 tiếng thấy đỡ nhưng vẫn thấy bụng khó chịu và thế là đi ngủ sớm ( mình vẫn ngủ được chỉ có cái là ko sâu và hay trằn trọc )

- Rồi hôm sau mình quyết tâm làm lại ko cần sự giúp đỡ của ai cả ( vì tự mình làm mình chịu mà cũng may là thằng kia nó đưa có ít nên chưa dính đòn hẳn vì mình chơi vào là biết vì 1 , 2 ngày đầu còn thấy về sau chỉ chơi là để đỡ nhớ và mệt thồi )

Nhật ký tự mình làm tự mình chịu 29-12 :
  1. Ngày đầu mệt mỏi ngáp vặt chẩy nước mắt ( nhưng không đến nỗi ròi bò trong xương ) cố chịu mệt quá làm viên giảm đau paracetamol viên sủi ( để giảm sốt mà ) đến chiều ăn cơm cả nhà lại bắt uống Nal rồi mới ăn và lại uống ( lần này chuyển bị tâm lý rồi ) ăn song phát phi lên giường nằm ngay nhưng .. 5 phút .. 10 phút .. 15 phút không thấy gì chỉ thấy bụng hơi khó chịu chứ người vẫn bình thường ( và chuyện lạ là đúng cữ nhưng không nhớ tới hê mới lạ ) xuống giường ra máy ngồi làm việc ( công việc của mình là làm online cho nước ngoài nên làm đêm là nhiều )
  2. Ngày thứ 2 ( 30-12 ) thức dậy khi thằng ku nhà mình nó dậy đái tè và vợ gọi . rồi dậy 1 lúc rồi mệt quá nằm tiếp . đến trưa đậy ăn lưng cơm rồi lên phòng làm việc ( lúc này nghĩ chắc qua 36 tiếng rồi đỡ hơn đó và thật vậy đỡ hơn hẳn ) rồi quyết tâm làm việc cho quên mệt mỏi đi . và rồi cũng thấy bình thường chỉ thấy đầu hơi nặng một chút và tinh thần thì có vẻ chán nản hơn xíu . Rồi đến lúc ăn cơm lại bắt uống Nal ( trong đầu nghĩ định không uống ) nhưng mà lại nuốt vô rồi ăn bát cơm . và lê tầng . nằm nghỉ 1 lúc . rồi ku con nó lên ôm nó ngủ 1 giấc đến 7h hơn tý mẹ nó cho nó đi ăn .


Còn mình thì lên đây spam cho đỡ buồn ( vì tâm trạng lúc này thật sự cần 1 người tâm sự lắm lắm ..... )

Còn về bản thân nghiện thì chưa đi cai tập chung và chưa thể nói là sâu nhưng cũng lún .
Đợt trước cai còn mệt mỏi khó chịu lần này tự mình giấu cả nhà thì thấy bình thường ( hơi mệt và khó chịu nhưng ko như các đàn anh tả trên này nào là ròi bò đi ỉa thì có nhưng chỉ 2 lần .... )

Mình nghĩ chưa dính sâu và giờ ngồi đây để tâm sự cùng các bạn .

Mình biết cái vòng này nó luẩn quẩn lắm . Mình thì tình ngày oặt ra đc cỡ 1 năm chứ mấy ( đấy là tính mấy tháng trước chơi cai cai chơi là tổng đc 1 năm )

Còn tiếp ................