31-12-10, 02:49 PM
#12
HVN phổ biến cho thutra84 ít kinh nghiệm đi chứ :36: |
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ
31-12-10, 02:58 PM
#13
- Join Date
- Dec 2010
- Posts
- 6
Hôm nay đỡ nhiều và lại làm việc bình thường rồi ( tuy vẫn còn mệt nhưng phải cố vì tự mình làm tự mình chịu ) |
02-01-11, 08:39 AM
#14
02-01-11, 08:42 AM
#15
05-01-11, 07:44 AM
#16
A này mấy bữa nay ko thấy post bài nữa, ko biết sao rồi, có qua được ko nhỉ? Ôi sao vậy, cai khó lắm nhưng ko phải là ko làm được mà anh! |
05-01-11, 08:07 AM
#17
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 214
Luyên thuyên. Tập trung vào đọc mà lo cai cho chồng đê. Các bác có thân tự lo được, mà trong cái công cuộc chống MT này ko ai lo đc cho mình ngoài ngoài bản thân và gia đình đâu. Dạy đời như thế làm gì, nghiện ngập cũng có dăm bảy loại. Không phải ai mắc nghiện cũng đánh mất phần người cả đâu. |
05-01-11, 12:45 PM
#18
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
05-01-11, 01:16 PM
#19
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ
09-06-14, 09:18 AM
#20
- Join Date
- Dec 2010
- Posts
- 6
Lâu quá rồi, hôm nay mới có time vào NT. |