Tôi lại tái rồi,


31.12.2010: Ngày chuyển giao năm mới 2011 ng# di chơi, còn mình thì nằm uống thuốc cai. Thật là buồn!!!


Nằm mãi k ngủ được nên mò vào 4r NT chém thì k load nổi chatbox, đành post bài chơi cho qua tgian.


Đã qua đc 26h rồi, cố gắng uống thuốc hết đợt này rồi lại táng NAL


Mới uốg th rồi mà k ngủ đc, chàn ghê. không mạng, không yh


P/S: Có 1 người dùng nik này 8 vs anh em NT, nhưng lần này k phải người đó đâu. Keke
Đừng tuyệtvọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn khi giấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai là ai là ai mà yêu quá đời này
Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng