Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: Lại thêm mấy ngày vật vã

  1. #1

    Lại thêm mấy ngày vật vã

    Tôi lại tái rồi,


    31.12.2010: Ngày chuyển giao năm mới 2011 ng# di chơi, còn mình thì nằm uống thuốc cai. Thật là buồn!!!


    Nằm mãi k ngủ được nên mò vào 4r NT chém thì k load nổi chatbox, đành post bài chơi cho qua tgian.


    Đã qua đc 26h rồi, cố gắng uống thuốc hết đợt này rồi lại táng NAL


    Mới uốg th rồi mà k ngủ đc, chàn ghê. không mạng, không yh


    P/S: Có 1 người dùng nik này 8 vs anh em NT, nhưng lần này k phải người đó đâu. Keke
    Đừng tuyệtvọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
    Tôi là ai mà còn khi giấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai là ai là ai mà yêu quá đời này
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    "VỘI VÃ TRỞ VỀ - VẬT VÃ ĐI CAI"

  2. #2
    Đêm đã khuya chỉ còn hai anh em mình , chẳng ai nói với ai , sang năm mới em chúc anh luôn khỏe , cố gắng lên anh nhé , em đi ngủ đây
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  3. #3
    Bây h tình hình sao rồi anh? vẫn ổn chứ ak.cố lên anh nhé ăn tết cho ngon anh ak
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

  4. #4
    Quote Originally Posted by MrBem View Post
    Bây h tình hình sao rồi anh? vẫn ổn chứ ak.cố lên anh nhé ăn tết cho ngon anh ak
    Vẫn ổn Bem ợ, bg đã qua đc 2 ngày rồi, chắc đêm nay nữa thì mai đỡ vật. Tí nếu thấy có hiện tượng vật thì lại uống thuốc
    2 ngày vừa rồi chỉ co ăn vs ngủ, uống thuốc vào là ngủ nhw chết luôn
    Mịa cái MT, mãi k sao dứt ra được
    "VỘI VÃ TRỞ VỀ - VẬT VÃ ĐI CAI"

  5. #5
    Đêm hôm qua vào NT chém mà k load ra chatbox đc, ngồi tí rồi 11h đi ngủ, đến 5h dậy k bik làm cái trò gì, lại vào đây quậy.

    Đã qua được hơn 2 ngày, đêm hôm qua ngủ 1 giấc ngon lành, không bị thuốc ép ngủ nữa/

    Còn nốt hôm nay, hy vọng không bị gì nữa nhất là k nảy số:20:

    Chúc cả lò NT ngủ ngoan
    "VỘI VÃ TRỞ VỀ - VẬT VÃ ĐI CAI"

  6. #6

    Join Date
    Oct 2010
    Location
    Tỉnh nghiện nhiều thứ 2 VN :((
    Posts
    31
    Qua ngày mai lại ngon lành cành đào thui anh "Cố lên cho con nó mập" :28:
    Sống như thế sống ô sống nhục sống làm vẩn đục non sông...

  7. #7
    Đến bg thì ngon rùi, k còn bị vật nữa.
    Ăn thì như thuồng luồng, kiểu này vài ngày nữa là 80kg. Có khi phải cai vài lần nữa cho đạt mốc 100kg :28:
    Đêm nay chắc lại thức chong chong rồi. Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi.........
    "VỘI VÃ TRỞ VỀ - VẬT VÃ ĐI CAI"

  8. #8
    Thôi thế là xong.
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ


  9. #9
    Ko đỡ đc nữa hehehe
    !! Đc CÁi Đẹp Zai...Kute...Ngoan Ngoãn...Hiền Lành...Có XE Đạp Riêng... Mỗi Tội Nghiện !! :97:

  10. #10
    Quote Originally Posted by tuan2010 View Post
    Ko đỡ đc nữa hehehe
    @Tuan2010: Có mà đỡ bằng cùi chỏ :28:
    Đêm mất ngủ. nhưng mà dù sao cũng đã qua 3 ngày cắt cơn rồi, đầu k nảy số là điều may mắn cho bản thân.
    Điều thứ hai là vẫn có gia đình ở bên cạnh, mặc dù đã có những người thân thiết, máu mủ quay lưng lại, nhưng không sao cả. Mình chẳng phải là cái rốn của vũ trụ và chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi
    Cái còn lại là những anh em cùng cảnh an ủi, cũng nhẹ lòng phần nào.
    Thôi thế là xong rồi, mai truyền nước, cuối tuần uống Nal.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
    "VỘI VÃ TRỞ VỀ - VẬT VÃ ĐI CAI"

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •