Ôi cái kiểu gì đây hả các huynh các tỷ ơi.e bye chị tiên nâu ấy hơn 2 tháng rồi mà vẫn cứ mất ngủ suốt thế này chắc die mất.hjx |
01-07-11, 09:25 AM
#272
Thơ hay thế |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
01-07-11, 11:51 AM
#273
01-07-11, 02:44 PM
#274
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 52
Moon ơi còn có vài tiếng nữa thôi sao mà lâu thế , em có thấy vậy không kưng iu? |
chẳng biết viết gì vào chữ ký
riêng em matuy"cho không lấy thấy không chơi"
01-07-11, 02:45 PM
#275
- Join Date
- May 2011
- Posts
- 103
Mưới mấy tiếng nữa cơ, ăn gian thế |
...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
03-07-11, 09:53 AM
#276
- Join Date
- May 2011
- Posts
- 103
Hôm qua đi họp lớp vui ơi là vui, hic cho ở đó chơi đến hôm sau mà chả dám ở...mình mắc cái bệnh nghe lời từ bao giờ không biết nữa...bảo muộn rồi em ở lại đi rất thoải mái nhưng nếu ở chắc cũng không vui cho lắm... nên muộn cũng về cho lành..hihi |
...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
03-07-11, 12:56 PM
#277
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 52
Nếu anh tính không nhầm thì hôm qua em đi qua 5 tỉnh ..Thái bình.Quảng ninh.Hải dương Hà nội .Hải phòng pó tay luôn sức khỏe vô địch Muộn rồi thì ở trên đó hôm nay về cũng được có gì mà không vui .. thôi về đc đến nhà là mừng rồi ... cảm ơn em đã vất vả , hôm nay anh vào rừng hái lá thạch găng phơi khô rồi hôm nào anh cầm cho... |
chẳng biết viết gì vào chữ ký
riêng em matuy"cho không lấy thấy không chơi"
03-07-11, 08:51 PM
#278
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
dường như tất cả đều im lặng để cho mỗi tình iu lên tiếng |
03-07-11, 08:54 PM
#279
- Join Date
- May 2011
- Posts
- 103
anh quên không liệt kê Hà Nam và Nam Định roài.... vào rừng hái lá thạch găng cơ à... hic.. bỏ 20k ra chợ là ok mà.... mà anh có phân biệt được lá thạch găng và lá ngón ko đấy???? |
...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
03-07-11, 09:04 PM
#280
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 52
chẳng biết viết gì vào chữ ký
riêng em matuy"cho không lấy thấy không chơi"