Cả xóm mình đang xôn xao ồn ào vì 1 chú đệ tử của H bị tóm. Chú này ko phải người của xóm, chỉ là bà con với 1 người ở xóm mình thui. Nhà chú ở ngay xéo nhà mình, một đợt trước thấy chú ở riết đó mình cũng hơi thắc mắc là "sao thấy nó ở chơi j mà cứ thấy ru rú ở nhà" nhưng cũng ko để ý lắm vì nghe nói nó có làm ăn j đó dưới VT. Đợt kỉ niệm 1000 năm Thăng Long thấy chú về. Cách đây gần tháng thấy dắt theo 1 cô vợ, bầu cũng 5, 6 tháng vào chơi. Nghe nói vợ làm giáo viên đc nghỉ hè nên 2 VC vào đây du lịch. Giờ dây chú bị tóm mình mới biết hóa ra đợt trước chú vào để cai. Cai đc rùi về lại HN lại bị tái. Vào đây chơi vã quá đi mua bị tóm. Mà thưc hư sao mình chưa rõ vì nghe nói có cả chuyện mua mua bán bán j đó nhưng thấy sự ồn ào ở xóm thì mình thấy đối với họ đây quả là một chuyện động trời. "Thấy nó hiền lành vậy mà ghê chưa! Thật chẳng ai biết được..." Rồi người nọ rỉ tai người kia, bàn tán này nọ... "Tui mà là vợ nó tui bỏ về nhà mẹ luôn rồi, ng ta nói 1000 thằng nghiện thì khó lắm mới đc 2, 3 người cai đc thôi" |
04-07-11, 01:35 PM
#282
- Join Date
- May 2011
- Posts
- 103
Ôi vợ của người nghiện biết bao nhiêu là trăn trở.................. |
...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
06-07-11, 10:55 PM
#283
Buồn!!!... |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
07-07-11, 02:08 AM
#284
nhớ người yêu |
07-07-11, 08:40 AM
#285
- Join Date
- May 2011
- Posts
- 103
Từ ngày tham gia niemtin chưa bao giờ thấy niemtin lạnh lẽo như thế này... không biết nên vui hay nên buồn... hy vọng tất cả đều ổn... man4love, zhanhgu, mensg.... vẫn ok đấy chứ??? đến tannat_coilong của mình cũng bận bịu chẳng chịu canh miếu gì cả............haizzzzzzzzzzzzz |
...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
07-07-11, 09:50 AM
#286
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 52
chẳng biết viết gì vào chữ ký
riêng em matuy"cho không lấy thấy không chơi"
08-07-11, 02:26 PM
#287
Vắng tanh như chùa bà đanh , chưa hôm nào thấy diễn đàn đông khách và vắng thành viên như hôm nay , có lúc 74 khách , chỉ có một thành viên , chẳng biết lên buồn hay vui , nhưng tình hình có vẻ xấu ...hàng họ dạo này tự nhiên sẵn thế ...qua tháng hành động phòng chống matuy đã qua , tình hình hoạt động hình như mạnh hơn ... nếu đúng như vậy thì chết , bọn trẻ bây giờ nó khôn , nó không chơi matuy nữa mà chuyenr sang môn nghệ thuật khác .............haizzzz oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
08-07-11, 07:40 PM
#288
Vẫn vào ngó nghiêng nhưng tình hình phong trào đi xuống quá .... có khi phải gặp nhau để bàn lại cái vụ này nhỉ ?????? |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
08-07-11, 10:07 PM
#289
Trong thời gian vừa qua, vì công việc quá lu bu, nên ltvt đã bỏ mặc diễn đàn một thời gian dài. Giờ có lẽ đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại đội ngũ quản lí diễn đàn để diễn đàn hoạt động tốt hơn rồi nhỉ? |
08-07-11, 10:33 PM
#290
TTham gia Diễn đàn được một thời gian khá dài rồi , tớ thấy hiện tai không chưa ai thay chức vụ của ltvt được , nếu được mong cậu giúp điễn đàn thêm ột thời gian nữa để xem có ai đủ điều kiện và tâm huyết phục vụ Niềm tin , anh em giờ này hoạt động cũng thưa thớt lên tập trung 1 buổi off là hơi khó ... không mong gì hơn cậu gắng làm thêm đi bận việc gia đình thì mình sẽ hỗ trợ cậu canh miếu |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).