Results 1 to 4 of 4

Thread: Ngẹo- đã ai phải hôn người yêu qua song sắt chưa nhỉ?

  1. #1

    Ngẹo- đã ai phải hôn người yêu qua song sắt chưa nhỉ?

    Tôi thì có, cách đây 6 năm rồi , ngày đó gia đình bảo không nghe, đang phê ở nhà nghỉ, ông già cho mấy thằng đến dí súng vào đầu khóa số 8 đưa về nhà thế là nhốt vào một phòng toàn cửa sắt, người yêu ngày nào cũng đến thăm toàn hôn nhau qua song sắt, kể ra thì thấy nhục như con trục trục , nhưng mà buồn quá không biết làm gì post lên cho anh em, xem có ai giống mình không

    Yêu anh.
    Khổ lắm phải không em
    Yêu anh.
    Em biết thế nào là hôn sau song sắt
    Yêu anh.
    Em biết thế nào là buồn trong mắt
    Yêu anh
    Em biết dằn vặt những canh khuya
    Yêu anh
    Nước mắt mãi đầm đìa
    Yêu anh
    Em chẳng trả chữ nghĩa với mẹ cha
    Yêu anh
    Sao em yêu. kẻ sa ngã
    Yêu anh rồi
    Em chẳng thể buông tay
    Yêu anh
    Em mong đợi một ngày
    Ánh nắng lên
    Hong khô tất cả

    P/S...Con bé này bây giờ nó lấy chồng sắp đẻ rồi. xinh vãi
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  2. #2
    Đêm đông lạnh buốt gai người
    Một mình đối diện một thời đã qua
    Tâm hương em thắp nhạt nhòa
    Nam nhi mà lệ cũng xa xót lòng
    Đục trong trần thế đôi dòng
    Xảy chân lỡ bước vào vòng quẩn quanh
    Phụ công cha mẹ sinh thành
    Thông minh đành bỏ tuổi xanh lỡ làng
    Làm trai những tưởng dọc ngang
    Ngờ đâu ôm trọn một nàng tiên mơ
    Đời tươi đẹp hóa lờ mờ
    Anh mê theo khói vật vờ ăn sương
    Dòng đời trăm vạn nẻo đường
    Bước vào mê trận thảm thương lòng vòng
    Con đường đang thẳng chợt cong
    Đi về chốn ấy còn mong ước gì
    Tàn đời một đấng nam nhi
    Đẹp trai sẵn có tài thì bẩm sinh
    Mẹ cha ở lại một mình
    Mông lung cõi Phật chùng chình hư vô
    Cha anh tóc bạc mắt mờ
    Mẹ khô nước mắt thẫn thờ đêm đêm
    Cha anh lẻ bóng trước đèn
    Nỗi đau từng khúc quặn lên trong lòng
    Khi sinh mẹ ngóng cha mong
    Vui mừng khôn xiết bế bồng nâng niu
    Mẹ anh khổ cũng đã nhiều
    Nay thì khô héo trong chiều cuối đông
    Ba tấc đất áo quan hồng
    Anh về nơi ấy phụ lòng mẹ cha
    Tâm hương em thắp nhạt nhòa
    Nam nhi mà lệ cũng xa xót lòng
    Rập rềnh cõi Phật hư không
    Khói sương lãng đãng cánh đồng phục sinh
    Luân hồi hai chữ bởi mình
    Bánh xe thế sự hiển linh mà về
    Hồng trần cát bụi đam mê
    Trả cho thế tục lên xe luân hồi
    Gieo nhân gặp quả ở đời
    Kiếp này chưa trọn hen người kiếp sau...........
    Chú ý




  3. #3
    Tâm sự của chú Trọc cũng lằng nhằng nhỉ . Thế bi chừ còn phải hun qua cái j ko ?
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  4. #4
    Tâm trạng loằng ngoằng nhỉ.thế cái hôm em nó lấy chồng a N có đi đám cưới k ? hehe
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •