Hai người bạn hai số phạn họ cùng nhau có H , họ đã đến bên nhau
Cầu chúc 2 bạn hạnh phúc
Anh với em hai mảnh đời ghép lại
Trái tim nồng sưởi ấm cho em
Bằng tình yêu mang hạnh phúc ấm êm
Cả cuộc đời trong vòng tay ân ái
Sóng gió đời bên nhau không ngần ngại
Yêu nhau rồi thiêu cháy những vết thương
Sống bên nhau ta cùng dệt mộng thường
Mình bên nhau thiên đường yêu nồng thắm
Số phận ơi anh yêu em nhiều lắm
Đến bên đời ta cùng xóa đêm đen
Phá tan đi những khổ ải định kèm
Của miệng đời ngàn năm sao cổ hủ
Mượn lời thơ thay cho lời nhắn nhủ
Nhớ những gì mình thề ước nghe em!
Dù cuộc đời có khoảng trống đêm đen
Cầm tay nhau mình vươn lên phía trước
********