|
09-04-11, 12:05 PM
#2
|
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
11-04-11, 07:54 AM
#3
Nói buông là buông luôn à :y61: ??? |
11-04-11, 07:28 PM
#4
Ưh buông! trả dép anh về |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
12-04-11, 08:34 PM
#5
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
13-04-11, 08:08 AM
#6
23-06-11, 09:07 PM
#7
ôi số kiếp nghiện !
hjx người yêu của em cô ấy cũng buông tay em ra khi biết em nghẹo chị ạh ! nick yahoo cua em :anhxautrai_nhungkhonghailong rất vui được làm wen với chị |
25-06-11, 02:33 AM
#8
cái bố tvc_vt này cũng lắm nhọt lắm |
Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ !!!
25-06-11, 02:32 PM
#9
- Join Date
- Nov 2009
- Posts
- 66
Anh xẽ buông tay em mặc dù anh vẫn rất yêu em, anh biết em cũng rất yêu anh, nhưng yêu nhau không chắc chưa đủ để đến với nhau, để đến với nhau thì phải cần nhiều yếu tố đúng không em, mà cả anh và em đều chưa nghĩ ra được, anh với em chưa vẽ ra được bức tranh tươi sáng cho tương lai, ... Vì vậy anh sẽ buông tay em để em lựa chọn con đường mới cho riêng mình. Dù buông tay nhưng trong anh sẽ không bao giờ hết yêu em, mình chia tay trong vui vẻ em nhé |
[SIGPIC][/SIGPIC]
25-06-11, 09:58 PM
#10
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184