Results 1 to 4 of 4

Thread: Xin chọn đúng con đường!!!

  1. #1

    Exclamation Xin chọn đúng con đường!!!

    Thật đáng trách khi chúng ta lầm lỡ!!!
    Chọn con đường ko bến đậu ngày mai...
    Bạn - Tôi ơi! Xin đừng mãi trượt dài
    Ngã ba đời...ngõ nào mình sẽ chọn!?!
    Một ngõ tối, u sầu ko lối thoát
    Dấn bước vào như nhảy xuống vực sâu
    Mỗi phận mình thì chẳng đáng gì đâu
    Nhưng hệ lụy trăm ngàn nguồn đau khổ
    Được những gì ngoài đớn đau, tủi hổ
    Mất vô vàng, mất thân xác - niềm tin
    Mất và mất lại còn bị rẻ khinh
    Được chẳng được...vậy sao mình lại chọn?
    Bạn-Tôi ơi! Hành trang ta gói gọn
    Chọn con đường tưới sáng với niềm tin
    Trước mắt ta điều gian khổ trăm nghìn
    Nhưng đã chọn vững lòng Tôi-Bạn nhé!
    Sống trên đời có gì là không thể?
    Chẳng có gì con người chẳng vượt qua
    Bạn và tôi sẽ là những đóa hoa
    Muôn sắc thắm tô điểm đời thêm đẹp!!!

  2. #2
    Văn hay quá,cố gắng đưa 1-2 câu áp dụng vào thực tế bạn nhé!
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  3. #3
    Mình đang cố gắng đây bạn ạ!!! Trước giờ mình đã có nhiều thành công và thất bại, nhưng trong cuộc chiến này mà thất bại..thì mãi sẽ ko có được thành công nào bạn nhỉ...cám ơn bạn...đã được 6 ngày rồi...mọi người hãy cùng mình đồng hành nha...VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH!!!

  4. #4
    **********************
    **********************
    Ngồi ko chẳng biết làm gì
    Ngồi ko chờ đợi...thôi thì làm thơ
    Làm thơ, làm đại vu vơ
    Ghi hoài ghi mãi bao giờ mới xong
    Thôi thì mình lại ngồi ko
    Ngồi ko để đợi, để mong... thành người!!!

    ka ka ka...

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •