Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Thật ra thì bây giờ mình không còn buồn nữa, chỉ có thỉnh thoảng đụng chuyện gì đó thì nghĩ đến ba mẹ anh ấy và thương họ thôi. Những chuyện ấy mình xem như ký ức, và thật là bất hạnh nếu như ai đó sống mà không có ký ức hay là cố gắng mà quên đi ký ức của mình! |
... Có một ngày trời đất bỗng nhẹ tênh
Mây lênh đênh rong chơi cùng gió ...
26-04-11, 08:57 PM
#12
Nói chung là ai đã hoặc có người thân mà dzính dzô cái này thì hầu như đều có bi kịch . Ko ít thì nhiều , nó ảnh hưởng quá trời tới cuộc sống của mình và của người thân . Và hiện tại mình cũng đang phãi trã giá cho những gì mình vướng vào . |
26-04-11, 09:43 PM
#13
Ko chỉ Nhok nghĩ đến ng ấy khi đọc bài này đâu. Mình cũng hơi nghi ngờ nhưng có một vài điểm ko trùng hợp lắm nên cũng chỉ dừng ở mức nghi hoặc mà thôi. |
09-01-13, 09:51 PM
#14
- Join Date
- Jan 2013
- Posts
- 1
qua dau long |