Tôi và bạn gái đã quen nhau từ hơn 1 năm và chúng tôi quyết định đám cưới . |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
27-04-11, 08:12 PM
#2
test kiểu này mình tình nguyện trượt ! |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
27-04-11, 08:42 PM
#3
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
quan điểm của em là: thôi thì trúng thì trúng mà chẳng trúng thì trượt cũng đc anh ợ... |
27-04-11, 09:00 PM
#4
Ủa? Thiếu mất đoạn cuối quan trọng rồi . Hồi xưa em đọc ở đâu đó thì là anh này quay ra xe vì để quên BCS ngoài xe chứ cũng ko phải tốt đẹp gì |
... Có một ngày trời đất bỗng nhẹ tênh
Mây lênh đênh rong chơi cùng gió ...
27-04-11, 09:24 PM
#5
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
27-04-11, 11:23 PM
#6
27-04-11, 11:47 PM
#7
- Join Date
- May 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 208
Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
برای فروش نیستم
28-04-11, 07:00 AM
#8
- Join Date
- Apr 2011
- Posts
- 27
Đúng roài!!! Ổng định đi lấy BCS đấy, mình cũng đọc truyện này rồi,,,ka ka, cũng may là ổng ko nói gì ha!!! |
28-04-11, 08:24 AM
#9
Truyện này cũng đọc đâu đó lâu rùi nên ko nhớ. Hum qua tính vào xì pam mà "bận" quá :y65: |
30-04-11, 10:05 AM
#10
- Join Date
- Feb 2010
- Posts
- 187
ý nghĩa của câu chuyện này là : đàn ông đi đâu cũng nên để BCS trong ô tô hoặc trong cốp xe máy |
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......