Híc.. nhok khai! |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
02-05-13, 12:39 PM
#32
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
02-05-13, 08:07 PM
#33
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
02-05-13, 09:16 PM
#34
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
14-08-13, 09:55 PM
#35
Lâu rồi không tham gia câu chuyện của các anh, bây giờ lại yên lặng ngồi nhìn qua 1 lượt... vẫn thấy xót xa cho những phận người. Tâm ý thì có đó, nhưng dòng đời cứ xô đẩy... Vấp ngã rồi đứng lên... liệu có suông sẻ như lời người ta hay nói không? Hay cứ cố, cứ gắng rồi lại thành áp lực... dẫn đến cuối cùng lại buông xuôi? Ai rồi cũng sẽ làm nên điều kỳ diệu cho riêng mình... tin tưởng và hy vọng... |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
11-10-13, 10:48 PM
#36
Có chút tâm trạng, định lang thang vào NIEMTIN lục lọi lại mấy bài viết để đọc. Tự nhiên "bắt" được Aji mập, ttb cùi dừa, thanhrona đệ tử, nói bâng quơ vài ba câu mà cười tít mắt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Luôn vững vàng NIỀM TIN nhé cả nhà ^^ |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
12-10-13, 09:42 PM
#37
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
Mạnh mẽ lên nào cô gái. Hãy vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Rồi cô sẽ thấy tình yêu cũng như bông hoa hồng, đẹp và say mê biết nhường nào... |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
28-02-14, 09:53 PM
#38
hôm nay đứng trước biển trời mưa phùn lại nhớ tới kỷ niệm của một người bạn,một người em |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
29-04-14, 09:57 PM
#39
Năm thứ 5... NIEMTIN và nhok đã bước sang năm thứ 5, NIEMTIN bây giờ hình như... hơi lạ lẫm, có cố tìm mãi cũng chẳng thể thấy những điều thân thuộc, không phải tại NIEMTIN lạ mà do chính bản thân mình đã hao hụt nhiệt huyết với nó. Bởi cuộc sống tất bật có quá nhiều điều để quan tâm, nhưng dù có như thế nào, nhok vẫn sẽ dõi theo NIEMTIN, vẫn sẽ luôn nhớ và thương mọi người nhiều lắm! |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
06-05-14, 09:27 PM
#40
chúc nhok iu iu mãi mãi ế |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).