Results 1 to 4 of 4

Thread: Chuyện tình của anh Obama và cu Bin !!!

  1. #1

    Chuyện tình của anh Obama và cu Bin !!!

    Sau vụ tiêu diệt bạn Bin thì nước Mĩ bị kiệt quệ về kinh tế, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ...hạn hán, lũ lụt, thiên tai quanh năm, dù dùng nhiều biện pháp nhưng tình hình càng ngày càng tệ.Thế là Sir Obama mới qua VN gọi hồn, lúc này bà đồng sau khi hút chục gói 555, mới phán: ta là thượng đế, ta đã giao trách nhiệm cho con, con là ng anh cả thì phải trông nom em Bin, bây giờ con đẩy lên cho ta là sao, út Bin nó vừa lên thì cái cung điện của ta đã bị khoan 1 nửa ta đành đẩy em nó xuống cho bác Diêm, thì ngay lập tức út Bin lại tuyển luôn Diêm vào đội cảm tử, giờ cả út Bin và Diêm đang thực hiện đề tài nghiên cứu về vật liệu mới, mà mỗi lần như thế hai chú cháu nhà nó lại mượn máy bay lao vào Thiên Đình để kiểm tra độ cứng, rồi Hải Vương, Thiên Lôi..đều nộp đơn xin đầu quân cho câu lạc bộ " Bin Tinh Ngịch", thiên đình giờ loạn hết cả lên..CON CÓ BIẾT Ko Hả ?! .
    Sir Obama cúi gầm mặt ko giám ngước lên: Dạ thưa Thượng Đế ! con cũng khổ tâm lém chứ ạh, suy cho cùng thì cũng tại út Bin nó ngịch wa, ở dưới đây cứ mỗi lần buồn buồn, không có bạn chơi là em nó lại mang bomb lên máy bay ngồi cưa ! mà Cha biết rồi đấy tài cưa bomb của em nó thì ko điệu nghệ cho lắm, phải chi như nông dân ở cái nước bé xíu nhưng có tài như...!!! như gì nhỉ ?.. à như cái nước Việt Nam thì còn đỡ, đằng này..em nó cứ cưa quả nào là quả ấy ko lấy được thuốc, cho nên..
    Mà con bảo với em nó nhiều lần, rằng là Dù sao thì tài cưa bomb của em cũng là do anh huấn luyện, cho nên có tài thì phải cống hiến cho nhân loại, thôi thì dù gì em cũng lớn rồi, bỏ trò cưa bomb đi, về với anh, anh cấp súng đạn cho mà chống Liên Xô với các nước khác, thế mà em nó có nghe đâu. Nó lại quay đầu chống lại anh trai nó , "đúng là nuôi ong tay áo' mà !!
    - Thì con phải biết là con người ai chả muốn khẳng định mình - thượng đế gắt gỏng- Con phải khen em nó tý, phải cho thấy tầm quan trọng của nó chứ.!
    - Dạ cái đó con cũng đã làm, Thượng Đế thử xem coi, trên cái thế giới cỏn con này, có ai cao giá như út Bin đâu, khi con phát động chiến dịch "Tìm Trẻ Lac" trên khắp thế giới để tìm em nó,( con cũng xin nói thêm là em nó cứ chứng nào tật ấy, chỉ thích súng và đạn nên trốn vào rừng chơi), thì con cũng đã nâng mức giá cho cái đầu của em nó cả ba bốn chục triệu Mỹ kim đấy chứ có ít đâu ạ. Mà thượng đế có bết ko, cái gen yêu bomb của nhà mình cũng hay lém cơ, năm 2001 em nó cưa bomb nhưng ko lấy được thuốc, làm trên ba ngàn thường dân lên thiên đình mà ko hiểu vì sao phải lên, con liền phát động chiến dịch " Tìm Bin, diệt Af, lật đổ Saddam", nó cũng tiêu tốn vài trăm tì USD chứ có ít đâu, rồi bao nhiêu mạng người phải nằm xuống cũng chỉ vì cái thói ngịch dại của em nó. Nhưng ng mà con cảm thấy tội nhất là cái cậu Hút-Sen ở bên I-réc cơ, năm 2006 tụi con bỏ bạn í vào dây thòng lọng rồi lôi cổ bạn í lên, thế mà bạn í die thật mới kỳ chứ!.
    - Thế tại sao mi lại giết bạn nó - thượng đế nhau mày.
    - Dạ, thì...thì...thì cũng tại hôm đó con buồn chuyện cu Bin wa, mà nhìn thấy cái bộ râu của cậu ta giống Bin nhà mình - nhìn - ghét - đập phát - chết luôn
    - Con hư quá, coi trời bằng vung !! thế nhân loại ko lên án gì à ? - thượng đế hỏi.
    - Ối dào, quan tâm gì ý kiến ý cò của kẻ khác, chỉ cần có lí do chính đáng là Ok tuốt.
    - Thế lý do là gì ?
    - Thì con nói cậu Hút-Sen có vũ khí "tiễn" được nhiều người cùng lúc.. mà thực ra cậu ta có đâu , thế mới quái chứ.

    - Mày đúng là hết dạy nổi rồi. Thôi quay lại chuyện cu Bin nhà ta, Tao là tao tính thế này, em nó còn x-teen, còn ham vui, cho nên ta muốn cho nó ở chơi bên con 1 thời gian nữa, con liệu mà lo cho em nó. Ngày mai ta sẽ bảo anh Tề xuống lập lại trật tự ở Diêm Vương Phủ, sau đó sai Diêm cử người đưa em nó lên cho con. RÕ CHƯA HẢ Ô (bama)
    - Dả !? À ừ..thì..thì Thượng Đế nói vậy con làm sao dám cãi lời ạ
    - Tốt, cũng tại ta thương em nó, nên không nhẫm tâm dứt duyên trần thế của nó, liệu mà "chuần bị đó em nó cho chu đáo vào'.
    - Dạ !(quản lý ko nổi rồi đẩy lên cho mình, chứ tốt đẹp gì -Bama lẩm bẩm) Bama nhìn vào bụng rồi mơ màng tới cái lò gạch xa xa.

  2. #2
    Phải công nhận câu chuyện cực kỳ vui nhộn. Óc sáng tạo quả là phong phú
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  3. #3
    Chết cười với anh Ô và cu Bin.. hahaha :y204:
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #4

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •