Tôi năm nay 37 tuổi, có công việc và thu nhập tương đối ổn định. Tôi và bạn gái đã quen nhau gần 7 năm, chúng tôi đã đính hôn và dự kiến định tổ chức đám cưới trong năm nay. Hai bên gia đình cũng đã ấn định ngày cưới, chỉ còn chờ đợi ngày chúng tôi tổ chức đám cưới nữa là xong.
Nhưng sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn khi tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ thương vợ chưa cưới mà không yêu cô ấy. Trước đây, tôi có theo đuổi một người con gái khác nhưng không thành, tôi đã rất đau khổ. Tình cờ, tôi phát hiện được rằng vợ chưa cưới hiện tại của tôi cũng đã yêu tôi rất nhiều trong thời gian tôi theo đuổi người con gái kia.
Tôi hiểu được là cô ấy đã phải đau khổ như thế nào khi yêu tôi mà không dám nói ra. Vì thế, tôi đã quyết định đến với vợ chưa cưới với mong muốn bù đắp cho cô ấy. Lúc đó tôi cũng nghĩ rằng có thể ban đầu chưa yêu nhưng hãy cứ để thời gian rồi tôi sẽ yêu cô ấy. Tôi biết vợ chưa cưới của tôi yêu tôi rất nhiều và tôi cũng thương vợ chưa cưới rất nhiều.

Cách đây chừng 6 tháng, sau khi đính hôn, tôi tình cờ gặp lại một người học cùng trường sau hơn 3 năm. Cô ấy cũng là bạn và cũng quen biết cả tôi và vợ chưa cưới của tôi, cô ấy cũng hiểu hoàn cảnh của tôi hiện tại. Trong một lần nói chuyện vui, cô ấy thổ lộ với tôi rằng từng dành tình cảm cho tôi khoảng 6 năm trước. Tôi đã rất xúc động vì thực tế tôi cũng từng để ý đến cô ấy trước đây.

Sau đó, những lần nói chuyện, gặp gỡ của hai chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Hầu như, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, nói rất nhiều thứ về tình yêu, gia đình, công việc, về cuộc sống, về mong muốn của bản thân và tất nhiên là cả về vợ chưa cưới của tôi nữa.

Và rồi dần dần, tình cảm của chúng tôi đã ngày một lớn dần, chúng tôi cảm thấy không thể thiếu nhau. Tình cảm đó càng mãnh liệt hơn khi biết rằng chúng tôi sẽ không thể đến được với nhau vì tôi sắp cưới vợ. Cũng xin được nói thêm là sau khi chia tay bạn trai, cô ấy vẫn dành tình cảm cho tôi chứ không phải chỉ là tình cảm nhất thời của cô ấy.
Chúng tôi đã quyết định nên dừng lại vì bản thân vợ chưa cưới của tôi không có tội, rất đáng được hưởng hạnh phúc vì đã hy sinh và chăm sóc cho tôi rất nhiều. Cô ấy cũng khuyên tôi nên quay về với vợ chưa cưới mặc dù rất đau khổ và cô ấy cũng thừa nhận là dành rất nhiều tình cảm cho tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tôi còn tính đến chuyện hủy hôn ước để đến với cô ấy, một phần vì tôi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, một phần vì cô ấy đã vì tôi mà hy sinh cho tôi nên tôi càng muốn đến với cô ấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch chia tay để không làm vợ chưa cưới của tôi bị tổn thương quá nhiều và tránh để vợ chưa cưới bị sốc. Tất nhiên là kế hoạch đó tôi không cho ai biết cả.

Rồi vợ chưa cưới của tôi cũng biết chuyện, với linh cảm của người phụ nữ về thái độ của tôi và nhất là khi tôi đề nghị xin ra ở riêng vì tôi đang ở chung nhà với vợ tôi và mấy đứa em nữa. Cô ấy đã rất đau khổ và yêu cầu tôi phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi đã nói với cô ấy là có tình cảm với người con gái kia nhưng không dám thừa nhận rằng tôi yêu người đó.

Tôi cũng nói rằng tôi và người đó đã chấm dứt rồi. Tôi nói, tôi sẽ quay về với vợ chưa cưới và sẽ không liên lạc với cô gái kia nữa. Vợ chưa cưới của tôi đã tha thứ cho tôi và tôi cũng yêu cầu vợ chưa cưới của tôi không được nhắc lại chuyện cũ nữa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi lại càng nhớ đến người con gái kia nhiều hơn, và tôi cũng biết rằng cô ấy cũng như thế. Cả hai chúng tôi đều cố gắng để không gặp nhau, không nhắn tin, không điện thoại, không email, nhưng đều cảm thấy rất ngột ngạt, khó thở. Cộng với việc tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực vì ngày cưới đã gần kề mà tôi thì lại đang phân tâm.
Tôi rất sợ vì người ta thường hay nói rằng xa nhau để yêu nhau nhiều hơn. Nhiều lúc tôi muốn ra khỏi nhà, muốn vứt bỏ tất cả để đến với cô ấy nhưng tôi lại sợ bạn gái tôi sẽ không sống nổi nếu không có tôi. Nhưng nếu tôi cưới bạn gái của tôi mà trong lòng không yêu, chỉ yêu người con gái kia thì tôi sẽ làm khổ vợ chưa cưới, sẽ gạt cô ấy suốt cả đời.
Vợ chưa cưới của tôi cũng biết là tôi chỉ thương cô ấy nhưng vì yêu tôi quá nhiều nên cô ấy chấp nhận hết miễn là có tôi ở bên cạnh. Vậy tôi phải làm sao khi tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng nhiều thêm và khi ngày cưới đang ngày một đến gần?