Results 1 to 8 of 8

Thread: Nhiều cô gái dù chia tay nhưng....

  1. #1

    Nhiều cô gái dù chia tay nhưng....

    ...theo "quán tính" vẫn thích dựa dẫm bạn trai cũ về tài chính. Họ biết người xưa còn nặng lòng với mình nên tranh thủ lợi dụng triệt để những kẻ si tình đáng thương này.
    Dù không yêu nhưng nhiều cô nàng vẫn ỡm ờ để moi móc được thứ gì đó từ các anh chàng vệ tinh của mình. Và đôi khi, thứ họ đào mỏ được chẳng hề xứng đáng so với những gì mà họ đánh mất, đó là cái duyên con gái, tư cách và lòng tự trọng. Vì vậy, nếu không có tình cảm thì các bạn gái nên kiềm chế lòng tham của mình để tránh các cách đào mỏ "rẻ tiền" sau:
    1. Điện thoại em sắp hết tiền...
    Một chiếc thẻ điện thoại 300- 500.000 đồng tất nhiên vẫn khá giá trị so với một cô gái chưa đi làm. Đó là lí do mà nhiều cô nàng thích tranh thủ lợi dụng đàn ông bằng cách thủ thỉ: "Máy em sắp hết tiền rồi, không nhắn tin với anh được đâu...". Để rồi sau đó cô nàng mừng quýnh lên khi nhận được từ vệ tinh của mình 1 dòng tin nhắn là mã số điện thoại nạp card.
    Thực tế, kiểu moi này rất cũ và rất phô, hầu như gã trai nào cũng biết tỏng. Nếu áp dụng kế sách đó 1 lần thì còn châm chước, nhưng đến vài ba lần thì bạn đã quá lộ chân tướng kẻ đào mỏ nghèo nàn.
    Thời buổi bùng nổ thông tin, cước phí sử dụng điện thoại không quá đắt đỏ, đến trẻ con còn có điều kiện dùng di dộng, vậy mà bạn thì sao? Phải cố chài đàn ông để duy trì sự sống cho chiếc mobile của mình.
    Lời khuyên: Thay vì buôn thả ga rồi đi tìm nhà tài chợ, bạn hãy [COLOR=#006400 !important]tiết kiệm một chút, đó cũng là cách để bạn không phí hoài lòng tự trọng của mình.[/COLOR]
    2. Chúng mình đi ăn nhé!
    Tình huống thường gặp: Cô gái hẹn hò với một vệ tinh của mình tới nhà hàng hay tiệm cà phê khiến anh ta sướng rơn. Nhưng đến điểm hẹn, cô nàng không chỉ đơn thương độc mã mà kéo theo cả "phi đội ruồi bay" làm chàng này toát mồ hôi hột. Sau đó, cô nàng cùng bạn bè hồn nhiên ăn uống, đập phá thả phanh. Và đến thời điểm quyết định, quan trọng nhất, họ trao quyền chủ chi cho gã khách mời danh dự đáng thương, mặc dù có thể suốt cả buổi hôm đó, họ chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của anh ta.
    Đây được coi là kiểu "đánh hội đồng" rất phổ biến của các cô nàng quái chiêu. Đáng sợ nhất, nhiều cô nàng còn chẳng từ đối tượng nào mà không "tiêu diệt". Trẻ không tha già không thương, cả những chàng sinh viên khốn khổ cũng bị họ "đánh đập" không thương tiếc.
    Việc làm vô duyên ấy được các cô nàng đào mỏ coi như thú vui hoặc đặc quyền của phái nữ. Họ mặc định, đây là cái giá mà những người đàn ông phải trả khi muốn tiếp cận mình. Kì thực, đó chỉ là cách biện hộ chán ngắt cho hành động thiếu tế nhị và sự tham lam rất vớ vẩn của họ. Trường hợp này quả đúng với câu "miếng ăn là miệng nhục".
    3. Xin viện trợ ODA
    "Em bị mất tiền đóng học phí. Phải làm sao đây?", "Em bị giật dây chuyền. Bố mẹ em mà biết thì chết", "Em đang cần huy động khoản vốn cho kế hoạch làm ăn của mình"... Có hàng tá lí do mà các cô nàng đào mỏ chuyên nghiệp đưa ra để tìm cách vay khéo vệ tinh. Tất nhiên, những khoản vay này được họ coi như nguồn viện trợ ODA, không hoàn lại.
    Với các cô nàng thực dụng này, đó là mũi tên trúng hai đích, vừa nhanh chóng dễ dàng kiếm được một khoản tiền thật hợp pháp, vừa kiểm tra được độ ga lăng của đối phương. Gã nào "rắn" không chịu ra tay cứu mỹ nhân thì bị liệt vào danh sách bần tiện, ki bo, đương nhiên loại từ vòng gửi xe. Gã nào tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ thì được họ trìu mến tặng cho vần thơ: "Bắc thang lên hỏi ông trời - Tiền đem cho gái có đòi được không?".
    Trong trường hợp nào thì cũng là "bi kịch" cho cánh mày râu, bởi họ đã gặp phải những "nữ thợ đào" mặt dày chính cống.
    4. Đào ...người cũ
    Nhiều cô gái dù chia tay nhưng theo "quán tính" vẫn có thói quen dựa dẫm bạn trai cũ về tài chính. Họ bắt thóp được người xưa còn nặng lòng với mình nên tranh thủ lợi dụng triệt để những kẻ si tình đáng thương này. Thậm chí có cô nàng còn nhẫn tâm đến mức moi tiền tình cũ để nuôi dưỡng tình mới. Đó quả là hành động đáng lên án khi họ nỡ lừa cả tình lẫn tiền của đối phương.
    Tuy nhiên, kiểu khôn lỏi này sớm muộn sẽ bị phát hiện. Không anh chàng nào ngu ngốc đến mức cứ mãi là kẻ hi sinh vô điều kiện mà không hề được đáp trả tình cảm. Đến lúc ấy, chẳng những bị lộ tẩy kẻ tham lam, cô nàng đào đào mỏ cũng sẽ bị đối phương coi rẻ hơn bao giờ hết.
    Vì thế, dù không còn yêu, phái nữ cũng không nên chơi "bẩn" như vậy. Điều đó chỉ khiến chính bạn tự chà đạp lên quá khứ yêu thương một thời của mình, và làm hình ảnh bạn ở hiện tại cũng như tương lai trở nên xấu xí, biến dạng, méo mó vô cùng.
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

  2. #2
    các bạn gái trong dd hay sử dụng phương pháp nào 1 2 hay 3 hay là cả 3 cho nó tôm đi theo đĩa , nhanh chân đến và nhanh tay liệt kê nào ...
    Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ !!!

  3. #3
    ctay rồi còn làm vậy ng` ta nghĩ mình là cave làm mất lòng tự trọng

  4. #4
    Quote Originally Posted by Song.DonGian View Post
    các bạn gái trong dd hay sử dụng phương pháp nào 1 2 hay 3 hay là cả 3 cho nó tôm đi theo đĩa , nhanh chân đến và nhanh tay liệt kê nào ...
    Sao có 1, 2, 3 thui. Hay bác Ca quên bôi đen cái mục 4 nên ông hẻm nhìn ra.

    Thế ông bị dính mấy cái rùi

  5. #5
    ...vì tôi tự tin là chính tôi...LÀ CON GÁI THẬT TUYỆT.
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

  6. #6
    Ngày xưa e bị quả mục 2.con ý rủ e đi ăn uống hát hò.nó kéo theo phi đội mười mấy đứa cả trai cả gái,lúc ý e nảy số ngay trong đầu "a con chó này định chơi bố mày à".chúng nó gọi đồ đạc bia bọt bét nhè e cũng kệ ngồi 1 chỗ nt vs đứa bạn.hơn tiếng sau bạn e đến e đi chơi luôn cùng bạn e.một lúc sau con ý alo cho e bảo là a đang ở đâu thế,bọn e thanh toán bị thiếu 1,5tr nữa a qua đây đi.xong e nói là:e nghĩ e là cái gì mà anh phải quay lại trả cho bọn e chứ,anh quen bít éo gì bạn bè của e đâu mà phải bỏ tiền cho chúng nó,thôi xác định xõa rồi thì phải biết chấp nhận đau thương đi,lần sau bỏ cái kiểu ý đi nhé,bh là 2010 rồi cài trò ý k dùng dc nữa đâu.xong e cúp máy giải tán luôn.
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......

  7. #7
    Những cô thế này phải gặp Bem mới xứng lứa vừa đôi hihi, cho chúng nó chết Bem nhỉ? Định chơi "ông" à...không biết hôm đó có em nào phải cắm người lại không?
    ...Sự sống được nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc được hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới- điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...

  8. #8
    ơ trùng hợp con ny cũ vừa mới xin caí carl điện thoại với lý do trên ơ ......................... bít đọc sớm

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •