(PL&XH)- "Em mua gói đá này ở gần nhà với giá 1.500.000 đồng để sử dụng, đang hẹn nhau với nhóm bạn để đi "đập" thì gặp các anh"....

Khoảng 19g30, ngày 18-3, phát hiện một đối tượng đi xe máy SH màu trắng mang BKS 29G1 - 020.24 lưu thông hướng Cầu Giấy về Xuân Thủy có dấu hiệu nghi vấn. Các trinh sát của tổ công tác đặc biệt Y1/141 do Thiếu tá CSGT Trần Quang Vinh làm tổ trưởng đã ra hiệu lệnh đối tượng này tắt máy xuống xe dắt xe về chốt kiểm tra.

Vì trong người có hàng cấm nên đối tượng này cứ quanh co "câu giờ", lúc này Thượng sỹ CSCĐ Nguyễn Trịnh Đạt đã phát hiện trong tay đối tượng này có một vật gì đó mà đối tượng này đang có âm mưu phi tang, Thượng sỹ Đạt đã đi sát theo sau không rời nửa bước.


Cảnh sát đang kiểm tra đối tượng Hưng (giữa)

Khi đi gần đến chốt xử lý bất ngờ đối tượng đứng lại rút ví ra lấy tiền "hối lộ"cho Thượng sỹ Đạt "anh giúp em tí....", bị Thượng sỹ Đạt gạt phăng, từ chối, đối tượng ngay lập tức bị khống chế. Đối tượng rất nhanh vứt ngay tang vật xuống đất dẫm chân lên rồi chà xát cố không để cảnh sát nhấc chân lên.

Buộc tổ công tác phải không chế, còng tay, lúc này đối tượng mới khai thứ mà anh ta muốn phi tang là một gói ma túy, sau đó đồng chí CSHS Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra trong túi quần bên trái của đối tượng thu được một gói ma túy đá và một con dao lam được bọc trong một mảnh giấy ăn, để trong bao thuốc lá.


Tang vật cảnh sát thu được

Được biết đối tượng tên Nguyễn Thành Hưng (SN 1970, trú tại 10, tổ 6, cụm 2 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Khai thác nóng tại chỗ đối tượng Hưng nói: "Em mua gói đá này ở gần nhà với giá 1.500.000 đồng để sử dụng, đang hẹn nhau với nhóm bạn để đi "đập" thì gặp các anh...". Hưng đã từng có một tiền án về tội cướp giật năm 2009.

Ngay sau đó, Trung úy CSGT Đặng Đình Hoàng đã lập biên bản cùng tổ công tác đưa đối tượng về CAP Dịch Vọng tiếp tục xử lý.

Lê Mận QK