Theo quan niệm của người Ấn Độ,sông Hằng là một trong những con sông linh thiêng và quan trọng có ý nghĩa nhất của người Ấn , từ khi sinh ra đến khi kết thúc cõi đời của họ gắn liền với dòng sông .



Người Hindu giáo khi quan niệm rằng, nếu cuộc đời của họ sống trên thế gian được tắm gội mỗi ngày trên dòng sông Hằng .Khi chết đi, được chết ở thành phố Varanasi và bụi tro từ thân xác được rải xuống sông Hằng, họ sẽ được lên miền cực lạc.



Chính vì thế thành phố Varanasi ở Ấn Độ được coi là "thành phố Thánh", dọc 2 bên sông là các khu hỏa thiêu mỗi ngày ở đây thực hiện hơn 200-300 vụ hỏa táng


Ảnh : Du lich an do.

Trung bình một giàn thiêu xác mất khoảng hơn 3 tiếng , khi đốt thi thể hộp sọ được nổ tung coi như linh hồn đã được siêu thoát,nếu hộp sọ chưa nứt người thiêu tự tay đập nứt trước khi nửa tắt , sau khi đốt những mảnh xương chưa cháy hết , sẽ được thả trôi xuống dòng sông, hoặc để cho kền kền ăn



Những trường hợp trẻ nhỏ , phụ nữ mang thai sẽ không được hỏa tảng thay vào đó thân chủ sẽ buộc vào vật nặng thả trôi xuống dòng sông. Hủ tục này vẫn duy trì kéo dài suốt hàng ngàn năm qua , khách du lịch nước ngoài đến đây đều cảm thấy thấy ghê rợn, khùng khiếp,nhưng đối với họ tục lệ này là khởi nguồn của mọi niềm hạnh phúc, an lạc,thậm chí nguồn nước nơi đây là sinh hoạt chính của họ.

Nguyễn Bình