Mới đó thôi mà đã hơn 3 năm rồi mình gắn cuộc đời mới internet, một cuộc sống ảo ngơ ngác như gà vì thế có người đạt tên mình là "cua" người đấy giờ đã không còn tham gia rum nữa nhưng để lại biết bao nhiêu kỷ niệm ... giờ rum chẳng còn ai , còn mình... vẫn thành một thói quen cứ ngồi vào bàn máy là phải lướt vào rum xem có gì mới , lâu nay chẳng có gì , thỉnh thoảng thấy nhóc hoặc thien long , nhưng vì không có chatbox nên không hỏi thăm được.... ngày ấy đông .... bây giờ thì vắng
ngày đó chém gió ầm ầm còn giờ đây vào chỉ tìm được một chút kỷ niệm , giờ bóng dáng ma túy không còn quẩn quanh nhưng nghĩ lại vẫn thèm , vẫn muốn bem , nhưng tự hỏi bem để làm gì ? rồi đến lúc không kịp ngáp , matuy không làm mình mất đi nhiều nhân cách , nhưng lô đề làm mình mất tất cả , ma túy không làm mình cầm xe dối trá bố mẹ , thế mà lô đề làm mình tàn tạ , ngày đấy ma túy , bây giờ lô đề ... đm đời cứ bạc với tao đi , thì đừng trách tao bạc với đời