Ngựa có đặc tính không giống với những gia súc khác, đó là trong đêm tối, bất kể lúc nào chúng cũng đều nhắm mắt ngủ đứng. Thói quen này là do di truyền lại từ tổ tiên ngựa hoang. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
19-04-03, 02:09 PM
#2
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
20-04-03, 02:06 AM
#3
chắc là để đuổi con ro,ý lộn con rùi bu vô ..đó mè |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
21-04-03, 12:00 AM
#4
Chời câu trả lời của LÃO BỤI thông minh quá ! Nhưng mà ngựa ngoe ngẫy đuôi còn để làm mát nữa đó |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
21-04-03, 02:33 AM
#5
thì phảo có gió thì mới dc mí con ro chứ ,ý lộn nữa rùi mí con rùi bu mông ngự mới đúng |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
16-09-03, 01:48 PM
#6
he,vậy là sao?Con người cũng có nhiều chuyện để phải lo lắng lắm chứ,chẳng hạn như thiên tai nè,hạn hán nè,chiến tranh nè...nhưng con người đâu có ngủ đứng đâu |
<div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>
16-09-03, 07:05 PM
#7
|
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
02-10-03, 03:28 PM
#8
- Join Date
- Sep 2003
- Location
- Lòng đất
- Posts
- 67
Kootin thấy ngựa ngoe nguẩy cái đuôi nó để gây sự chú ý đúng hơn ,có đuôi đẹp mờ để im uổng khì khì . |
--------------------
Gloomy Sunday(12-1932)
Một chiều buồn đi lê thê
Cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân về
Với căn nhà với trái tim cùng nặng thề
---
Hồn lìa rồi nhưng em ơi
Tình còn nồng đôi con ngươi
Gió hiên ngoài nhắc cho ta đến với đời
..........
Ngồi một mình nghe hơi mưa
Mặc lệ tràn câu thiên thu
___Reszo Seress____